Hình ảnh cuối cùng của 'cô dâu 8 tuổi' trong tang lễ
Giải tríPratyusha được mặc bộ váy cưới lộng lẫy theo đúng tâm nguyện thầm lặng của cô.
GiadinhNet – Từ sáng sớm 20/6, hàng ngàn quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang, các đoàn thể, người thân và đông đảo người dân đã có mặt tại nhà tang lễ Quân khu 4 để viếng và dự lễ truy điệu Đại tá, phi công Trần Quang Khải.
Pratyusha được mặc bộ váy cưới lộng lẫy theo đúng tâm nguyện thầm lặng của cô.
Giadinh.Net - “Một lần nữa hi vọng ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập sẽ lại được nghe tiếng động cơ mô tô và tình anh em bikers trong ngày đưa tiễn cuối”, MC Anh Tuấn chia sẻ trên trang cá nhân.
GiadinhNet - Hồ Ngọc Hà đã đến từ rất sớm để tiễn đưa nhạc sĩ Lương Minh, người anh, người thầy cô yêu mến.
GiadinhNet - Lễ tiễn đưa nhạc sĩ Lương Minh được gia đình tổ chức vào thứ 6 ngày 4/3/2016 tại Hà Nội.
GiadinhNet - Chuyện người chết sống lại luôn chứa nhiều điều bất ngờ, ly kỳ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi.
Thi thể của cô gái 25 tuổi bị lấy cắp khỏi quan tài khi cô chuẩn bị được đưa đi hỏa táng.
Anh Vỹ là người duy nhất sống sót trong vụ mưa lũ làm sạt lở đất chôn vùi 3 căn nhà, khiến 8 người trong một gia đình tử vong, đang được điều trị tích cực. Thông tin toàn bộ người trong gia đình thiệt mạng, anh Vỹ vẫn chưa được cho biết, để tránh sốc tâm lý.
GiadinhNet - Nhìn 8 chiếc quan tài nối nhau trong nhà tang lễ, hàng ngàn người có mặt trong đám tang đã không ngăn nổi nước mắt.
Đông đảo nghệ sĩ Việt đã tới chia buồn với gia đình nữ biên tập viên VTV và nói lời từ biệt cây đại thụ của nền sân khấu nước nhà - Giáo sư, NSND Đình Quang.
GiadinhNet – Bao niềm tiếc nuối, xót thương… dành cho người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh khiến tang lễ tiễn đưa nhạc sĩ An Thuyên sáng nay (9/7) diễn ra vô cùng xúc động.
'Mẹ nấu giúp con cháo hơi loãng tí', đó là lời nói cuối cùng của anh với người thân trước khi từ giã cõi đời.
GiadinhNet- Nhiều lần thuyết phục vợ từ bỏ ý định ly hôn không được, Kiên bực tức đi thẳng vào nghĩa trang nhân dân Ỷ Lan (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) dùng gạch đập phá 336 bát hương rồi lấy bút ghi lên tường những lời lẽ tục tĩu...
Những người làm việc tại nhà tang lễ khi đang tiến hành khâm niệm cho bà cụ thì bất ngờ phát hiện ra hai mắt của bà đang mở, cụ bà ngồi dậy và thều thào: "Tôi đang ở đâu đây?"
Sau lễ truy điệu, thi hài các quân nhân hy sinh được đưa đi an táng, hoả táng ở Nghĩa trang Bình Hưng Hoà. Riêng trung tá Lê Hồng Quân đưa về Nghệ An theo nguyện vọng gia đình.
GiadinhNet - "Mới chiều qua, em dâu tôi còn khoe đi siêu âm thai 3 tháng. Lần này là bé gái nên hai vợ chồng nó mừng lắm. Ai ngờ...đau đớn thế này", chị gái nạn nhân nước mắt lưng tròng nói.
GiadinhNet – Nghe tin binh nhất Phạm Viết Sỹ (SN 1995, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) gặp nạn cùng đồng đội, bố mẹ ở quê nhà khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống. Bao ước mơ, hoài bão của một binh nhất vẫn còn dang dở…