Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà thiết kế Lan Anh: “Tôi từng dang dở đam mê vì hôn nhân đầu tan vỡ"

Thứ bảy, 19:00 07/03/2020 | Giải trí

GiadinhNet - “Sau 5 năm có chỗ đứng với nghề, khi đang ở đỉnh cao nhất của nghệ thuật, nhiều mối quan hệ showbiz, kinh doanh thuận lợi thì tôi dừng lại, bỏ dở đam mê vì cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Tôi không oán giận hay nuối tiếc gì quá khứ, chỉ là thời điểm đó tôi sốc, cảm giác đang ở trên cao và ngã xuống không ai đỡ”, nhà thiết kế Lan Anh chia sẻ.

Nhà thiết kế Lan Anh: “Tôi từng dang dở đam mê vì hôn nhân đầu tan vỡ - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Lan Anh. Ảnh: TL

Từng phải vay nặng lãi

Xuất thân là cô gái vùng cao, cơ duyên nào đã đưa chị đến với con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang?

- Xuất thân từ vùng quê nghèo của miền Tây Bắc nhưng ngay từ nhỏ tôi đã rất thích thời trang. Tôi mò mẫm tự may vá từ những bộ váy áo búp bê rồi nảy sinh ý tưởng thực hiện những bản nháp vẽ tay, thiết kế trang phục cho chính mình. Tất cả những điều đó khiến tôi quyết tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật và thi đỗ Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội năm 2006.

Những cô gái có chút "nghệ" thì thường hay mơ mộng nhưng dễ vỡ mộng sau khi ra trường. Điều này có đúng với chị không?

- Đúng là thời sinh viên tôi cũng có chút mơ mộng nhưng không quá hão huyền. Ngay từ khi còn học năm thứ hai đại học, tôi đã đi làm thêm, tìm hiểu thêm ở các hãng thời trang lớn trong nước để có kinh nghiệm và cọ xát. Vì thế, nhìn nhiều anh chị ra trường và thành danh tôi cũng đã mơ ước trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, mở được công ty thời trang riêng với những sản phẩm độc đáo, đẹp thời thượng.

Nhưng những năm đầu mới ra trường, tôi có chút vỡ mộng vì cuộc sống khó khăn, thị trường cạnh tranh và tôi lập gia đình sinh con khá sớm. Tuy nhiên, may mắn tôi đã thực hiện được ước mơ có công ty thời trang và thương hiệu của riêng mình.

Có vẻ con đường của chị khá "bằng phẳng" trong khi tính cạnh tranh của làng thời trang rất khốc liệt?

- Cuộc đời không dễ dàng như mình mong muốn đâu. Tôi đã từng phải bỏ dở đam mê đấy chứ. Sau 5 năm với nghề, khi đang ở đỉnh cao nhất của nghệ thuật, nhiều mối quan hệ showbiz, kinh doanh thuận lợi thì tôi dừng lại vì cuộc hôn nhân đầu tan vỡ.

Nhà thiết kế Lan Anh: “Tôi từng dang dở đam mê vì hôn nhân đầu tan vỡ - Ảnh 2.

Người đàn ông bên cạnh chị từ những tháng ngày lập nghiệp nhưng cuối cùng vẫn "đường ai nấy đi" khiến chị tiếc nuối và khủng hoảng?

- Trong cuộc sống không điều gì là không thể. Hai người đến với nhau gắn bó thành một gia đình cần chữ "duyên". Nên trên đời này người ta sợ nhất là hai chữ "hết duyên". Tôi và người cũ là như vậy. Tôi không oán giận hay nuối tiếc gì quá khứ chỉ là thời điểm đó tôi sốc, cảm giác đang ở trên cao và ngã xuống không ai đỡ. Nhưng rồi chuyện gì qua cũng qua. Tôi chọn ra đi trong thầm lặng và quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp.

Khủng hoảng sau khi hôn nhân tan vỡ, làm thế nào để chị gây dựng lại sự nghiệp từ con số 0?

- Tôi khởi nghiệp từ con số 0 nên sẽ tự đi lên từ con số 0 một lần nữa thôi. Với bản tính ương ngạnh, quyết đoán, tôi quyết tâm chơi "ván bài" cuối cùng để những mong tìm lại một thời dĩ vãng. Tôi đầu tư hết vốn liếng mở lại thương hiệu to và hoành tráng. Nhưng cái sai của tôi khi đó là chỉ có một mình. Khi tôi đi show diễn và ra mắt bộ sưu tập triền miên thì không có người quản lý, tôi lại quá tin người nên chuyện gì đến cũng đến. Tôi bị lừa và tự đẩy mình vào bế tắc khi vay nóng xã hội đen số tiền mấy trăm triệu để trả lại đền bù. Đó là khoảng thời gian kinh hoàng.

Vì thế tôi rất ngưỡng mộ những nhà thiết kế hay những người phụ nữ có thể đứng một mình. Và tôi cũng theo hình tượng đó, gồng mình lên để giải quyết công việc, để viết tiếp ước mơ. Ước mơ càng đến gần thì tôi càng thấy mình thật cô độc, cô đơn đến phát khóc.

Phụ nữ thời nào thì cũng cần một người đàn ông làm chỗ dựa

Nhà thiết kế Lan Anh: “Tôi từng dang dở đam mê vì hôn nhân đầu tan vỡ - Ảnh 3.

Những lúc như thế, có khi nào chị nghĩ sẽ tìm một người đàn ông để làm chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất?

- Lúc khó khăn, có lúc yếu lòng tôi cũng nghĩ, giá mà có một người đàn ông bên cạnh thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cần họ để có chỗ dựa về vật chất vì bàn tay mình làm lên tất cả. Tôi có trí tuệ, có đam mê, có nghề và tôi vẫn muốn đứng lên bằng chính ý chí mạnh mẽ của bản thân.

Thời điểm đó tôi không chỉ là một nhà thiết kế mà còn là nhân viên bán hàng, một mình làm tất. Thậm chí tôi còn âm thầm làm đồ ăn sẵn bán online, có lượng khách hàng quen giúp tôi ổn định qua những tháng ngày khó khăn.

Cuộc đời chị đã trải qua khá nhiều"khúc quanh mạo hiểm" mới trở lại được như ngày hôm nay. Trong thời gian tới chị sẽ ổn định và phát triển hay tiếp tục thử thách bản thân?

- Cuộc đời tôi đã vượt qua quá nhiều khúc quanh mạo hiểm, nhưng ngày hôm nay của tôi cũng chưa có gì là tự hào. Tôi chưa hài lòng với bản thân cuộc đời con dài, còn cả một đoạn đường phía trước. Trong thời gian tới tôi vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê thiết kế thời trang của mình nhưng sẽ lấn sân thêm sang thời trang cho nam giới.

Một lần đổ vỡ sẽ như "chim sợ cành cong", dè dặt với hôn nhân. Với chị thì thế nào?

- Tôi quan niệm, phụ nữ thời nào cũng như nhau, dù mạnh mẽ đến đâu, độc lập quyết đoán đến đâu thì phụ nữ vẫn mãi là phụ nữ. Vẫn chân yếu tay mềm, cũng yếu đuối, vẫn muốn được nép vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông để được nâng niu vỗ về. Lúc đó bao nhiêu ấm ức hay mệt mỏi vất vả qua đi mà thay vào đó là nụ cười hay giọt nước mắt hạnh phúc thôi.

Và điều đó cũng cho đúng với quy luật của tự nhiên trời đất: "Giai nhân, gia đạo trong đời. Vợ trong chính đáng, chồng ngoài hẳn hoi. Vợ chồng ngay chính hợp đôi. Thế là đạt lẽ đất trời xưa nay".

Chị có tiêu chuẩn nào cho người đàn ông của mình trong tương lai không?

- Tiêu chuẩn người đàn ông của tôi sao? Xưa thì chắc nhiều lắm, nhưng giờ thì tôi chỉ chọn người đàn ông làm sao để cho trái tim mình yêu được thôi.

Nhưng nói hay thế nào cũng không qua được duyên. Vạn sự tuỳ duyên. Nhưng tôi luôn chuẩn bị cho mình hành trang tốt hơn để một lần nữa được yêu, tìm được người đàn ông mà cả đời muốn cùng khóc cùng cười.

Nhân ngày 8/3, tôi cũng muốn gửi lời chúc đến những người phụ nữ Việt Nam luôn có sự tự tin, mạnh mẽ nhưng hơn tất cả là một tình yêu hạnh phúc!

Cảm ơn chia sẻ của chị và chúc chị thành công hơn nữa!

Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 25 phút trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 13 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 16 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 20 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 22 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 ngày trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Top