Nhà thơ “tự sự” với vợ về nghề báo
GiadinhNet - Nhà thơ Duy Thảo là một nhà báo, và nghề chính của ông cũng là “Nghề riêng” nhưng có lần ông đã tự thú: “Thấy ngàn việc mong nhìn ra một việc - nghe trăm lời muốn chọn được một câu - Viết mười dòng cố tìm ra một chữ - Chút nghề riêng làm bao kẻ bạc đầu”.
Em bảo: - anh chuyên nghề nhà báo
Sao suốt ngày bài viết mãi chưa ra
Ngồi vào bàn chau mày như sắp đẻ?
- Dạ thưa em, anh đâu phải đàn bà
Em lại trách: Sao chọn nghề viết lách!
Thì em xem cũng chưa thật là nghề
Viết đã khó mà lách thì đâu dễ
Hứng lên rồi còn bia bọt cà phê …
Em cãi lý: - anh còn làm thơ nữa
Không bán đi sao in sách để dành
- Thì biết vậy thơ anh kém cỏi
Có hay là thơ thẩn dạo quanh …
Câu thơ say, chưa thức tỉnh nổi mình
Câu thơ tỉnh, họa chăng là nước Thánh
Nghề anh chọn nơi dòng đời xiết mạnh
Làm thân cò lặn lội với bờ sông …
Nhưng mà thôi chuyện tếu thế là vừa
Đời vẫn đẹp - Ngoài kia đường phố sáng
Ngủ đi em ngày mai còn mở quán
Kiếm thêm đồng “nhuận bút” ở nơi đây
21-6-1991
Duy Thảo
Lời bình:
Nhà thơ Duy Thảo là một nhà báo, và nghề chính của ông cũng là “Nghề riêng” nhưng có lần ông đã tự thú: “Thấy ngàn việc mong nhìn ra một việc - nghe trăm lời muốn chọn được một câu - Viết mười dòng cố tìm ra một chữ - Chút nghề riêng làm bao kẻ bạc đầu”. Nghề riêng, nghề báo ấy là một công việc khó khăn đòi hỏi ngoài bản lĩnh, sự trung thực và trí tuệ còn là sự tâm huyết mê say và cao hơn cả một tấm lòng. Viết về nghề riêng của mình ông chọn cách chuyện vui với vợ về nghề báo. Với lối tự trào nhưng cũng khá “gan ruột” mộc mạc chân tình sẻ chia. Đó là một cách đi hồn hậu của tứ thơ để tải bao cung bậc nỗi niềm khó nói. Và chuyện vui, chuyện tếu với vợ chính là độc thoại tự vấn với chính mình những tâm tình nhân Ngày nhà báo như thời điểm ông viết bài thơ này trong hoàn cảnh chung của đất nước còn nhiều khó khăn vất vả. Mỗi người đang phải “tự cứu lấy chính mình trước khi trời cứu” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói với văn nghệ sĩ báo chí trong cuộc gặp gỡ năm 1986 của thời kỳ bắt đầu đổi mới.
Câu chuyện vui với người vợ về nghề báo mà tác phẩm là “Đứa con” đâu phải cứ “chín tháng mười ngày” là hoàn thiện được theo quy luật của tạo hóa mà phải trải qua bao “lao tâm khổ tứ” : “Em bảo: Anh chuyên nghề nhà báo – Sao suốt ngày bài viết mãi chưa ra,- Ngồi vào bàn chau mày như sắp đẻ-? Dạ thưa em - anh đâu phải đàn bà”. Tôi rất thích sự khiêm nhường có chút tự trào hóm hỉnh rất chủ động câu trả lời với vợ, ở đó cũng thể hiện cốt cách bản lĩnh mà rất cởi mở chân tình. Tứ thơ chính là sự vận động của câu chuyện đẩy lên một tình huống khác: “ Em lại trách: “Sao chọn nghề viết lách – Thì em xem cũng chưa thật là nghề - Viết đã khó mà lách thì đâu dễ - Hứng lên rồi còn bia bọt cà phê “… Ai đã trong nghề báo hẳn sẽ đồng cảm với cảnh ngộ đặc trưng của nghề nghiệp này. Viết và lách, lách đây có thể là lách những vấn đề gay cấn, cũng có thể là lách qua “Cửa biên tập” để dễ đi bài. Nhưng trong hoàn cảnh này tác giả đã tự trào như là một thái độ sống minh bạch để không bẻ cong ngòi bút như một lối phản biện của tâm trạng. Ông nói về một vài cảnh sinh hoạt vui vẻ gợi hứng của nghề báo thật nhẹ nhõm để tự nâng mình lên, nghề mình lên – Một cái nghề sang trọng được cộng đồng xã hội tin cậy. Cái hay của bài thơ là những chuyển gam cung bậc từ thấp lên cao ,đối thoại từ “em bảo” qua “em lại trách” và đến “em cãi lý”: “Em cãi lý: anh còn làm thơ nữa – Không bán đi sao in sách để dành? Thì biết vậy thơ anh kém cỏi – Có hay là thơ thẩn dạo quanh”. Rõ ràng đây là một chân dung nhà báo làm thơ rất đặc trưng vì ai đã dính đến nghề viết lại không có lúc dâng trào những nỗi niềm mà chỉ có thơ mới nói hết. Huống gì đây là một nhà báo - nhà thơ thực thụ “In sách ra để dành” chủ yếu tặng bè bạn. Từ một chân dung cụ thể ta hình dung ra được với bao người. Điều này đã vượt lên cả cái khung định hình của “câu chuyện vui” mà đây là “câu chuyện của tấm lòng người làm báo” khi ông đối diện với một sự thật, một sự tự vấn bộc bạch và cảm động. Cảm động bởi ở giọng điệu chân tình rạch ròi: “Câu thơ say chưa thức tỉnh nổi mình – Câu thơ tỉnh họa chăng là nước thánh” ông không nói thơ hay, thơ dở mà đẩy lên cao hơn thành thân phận “thơ say” và “thơ tỉnh” – Một sự nhận thức sâu sắc với trực cảm mạnh, cá tính mạnh. Và chính điều đó để tôn vinh là bệ phóng cho cái nghề riêng, nghề báo của mình: “Nghề anh chọn nơi vòng đời xiết mạnh – Làm thân cò lặn lội ở bờ sông”. Một sự tự thú thật đàng hoàng đầy bản lĩnh có cả sự khiêm nhường biết mình, biết nghề, biết người. Cứ ngỡ như câu chuyện dâng lên cao trào với sự tranh luận không khéo sẽ gay gắt khi chạm đến cõi lòng dễ bị “tổn thương” nhạy cảm của một người làm báo thì tự nhiên tứ thơ chùng lại võng xuống nốt trầm thông cảm, đằm thắm rất yêu thương, trách nhiệm và rất nhân văn, làm bừng sáng cả bài thơ. Đó là khi ông nhận ra: “Đời vẫn đẹp – Ngoài kia đường phố sáng” khi ông khuyên vợ, : “Ngủ đi em ngày mai còn mở quán – Kiếm thêm đồng nhuận bút ở nơi đây”. Đó là khoản “nhuận bút” thật ý nghĩa biết bao của tình đời, tình người vượt lên cuộc sống khó khăn để giữ vững lương tâm và danh dự của nghề làm báo ….
Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 6 năm 2018
Ngọc Phú
Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc
Thế giới showbiz - 48 phút trướcGĐXH - Theo chia sẻ của người mẫu Hương Liên, cô sang Hàn Quốc từ ngày 14/11 để công tác, sau đó kết hợp hưởng tuần trăng mật cùng ông xã.
Hòa Minzy có động thái bất ngờ liên quan đến Hương Giang
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Hòa Minzy mạnh tay chi tiền vote ủng hộ Hương Giang tại Miss Universe 2025. Tuy nhiên, trước thềm chung kết, đại diện Việt Nam chưa được dự đoán cao như kỳ vọng.
Đăng (Doãn Quốc Đam) thú nhận lý do ly hôn với con trai
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Trong tập 44 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng thú nhận với con trai lý do bố mẹ ly hôn là do lỗi của bố.
Phó viện trưởng Hằng Thu phát hiện chồng đang nguy kịch
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Trong tập 13 "Lằn ranh", Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu bàng hoàng phát hiện chồng đang rơi vào tình trạng nguy cấp.
Nữ NSND mang hàm Đại tá từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 80
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - "Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi. Nhiều người thân và bạn bè thấy tôi cũng cao ráo, xinh xắn nên xúi tôi đăng ký dự thi Người đẹp Hà Nội. Bất ngờ tôi được lọt vào top 10 chung cuộc", NSND Thu Quế tiết lộ.
Dàn sao đình đám trong đám cưới của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như có hôn lễ ngọt ngào bên chồng doanh nhân ngành công nghệ hơn 9 tuổi. Tham dự hôn lễ của người đẹp gốc thành phố Huế có dàn hoa hậu đình đám như: Hoa hậu Khánh Vân, Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Á hậu Hương Ly, Mai Ngô...
Một Á hậu Việt sắp lên xe hoa với chồng doanh nhân, thân thế chú rể gây chú ý
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Á hậu Hương Ly sẽ lên xe hoa với chồng doanh nhân vào tháng 12 này. Đám cưới được chuẩn bị hoành tráng với thiệp mời độc đáo và nhiều hoạt động thú vị.
Tuấn Hưng: 'Không có mất mát nào lớn bằng việc phải xa mẹ'
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH – Sau khi hoàn tất việc hiếu cho mẹ, Tuấn Hưng đã có những dòng viết xúc động.
Mỹ nhân màn ảnh quê Bắc Ninh trở lại với hai dự án phim mới sau 10 năm vắng bóng
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Đỗ Hải Yến sau 10 năm dành thời gian cho chồng con hiện tại vừa trở lại với 2 dự án phim điện ảnh khiến khán giả chờ đợi.
'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh)
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Trong tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi cảm thấy thất bại nặng nề nên "tiểu tam" Linh rơi vào trạng thái lo âu, nên đã gặp Mỹ Anh để xin lỗi bé Minh và thông báo sắp vào Nam làm việc.
Đám cưới ngọt ngào của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ
Giải tríGĐXH - Hôn lễ của Đặng Hoàng Tâm Như - Á hậu Miss Grand Việt Nam 2023 đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Ở tuổi 26, người đẹp quê Thừa Thiên Huế quyết định kết hôn cùng chồng doanh nhân ngành công nghệ.