Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Bài hát cũng có “số phận”

Thứ hai, 10:18 29/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Không chỉ nổi tiếng với các ca khúc về Tây Nguyên, nhạc sĩ Nguyễn Cường còn có hẳn một “bộ sưu tập” ca khúc về Hà Nội mà sức ảnh hưởng và lan tỏa của nó không thua kém gì những “Ly café Ban Mê”, “Anh muốn sống bên em trọn đời”... Duy chỉ có điều, những ca khúc về Hà Nội của ông thường ra đời rất chật vật. Ông tin rằng, bài hát cũng như con người, cũng có những “số phận” rất đặc biệt.

 

Các nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Nguyễn Cường sẽ giới thiệu tới khán giả các ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình trong đêm nhạc ngày 14/1 tới. 	
Ảnh: Tuấn Nguyên
Các nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Nguyễn Cường sẽ giới thiệu tới khán giả các ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình trong đêm nhạc ngày 14/1 tới. Ảnh: Tuấn Nguyên

 

10 năm mới xong một ca khúc

Người ta gọi Nguyễn Cường là nhạc sĩ của núi rừng Tây Nguyên không chỉ vì ông có nhiều ca khúc nổi tiếng về chủ đề này, mà còn ở chữ “duyên” đầy định mệnh. Những ca khúc về Tây Nguyên thường được ông viết rất nhanh và nó cũng rất nhanh len lỏi vào đời sống. Nhưng với Hà Nội, nơi ông được tiếng là “trai Hàng Bạc”, gia đình có nhiều đời ở phố cổ, ấy vậy mà mỗi khi viết về thứ đã ngấm vào ông như máu thịt ấy lại trở nên rất khó khăn.

“Bài hát “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội” từ lúc tôi viết cho đến khi hoàn thành cả phần lời và nhạc mất đúng 10 năm. Viết thì vẫn nhanh, nhưng tôi không hài lòng và thường cấn cá khi phổ biến. Vậy nên cứ sửa, cân nhắc từng chữ một. Cho đến một ngày, trong cuộc đoàn tụ với chị gái tôi về Hà Nội sau 40 năm xa cách. Chị ôm chầm lấy tôi và nói: “Chị nhớ mãi ngày xa Hà Nội, Cường ạ”. Câu nói đầy xúc cảm của chị đã là chất xúc tác rất mạnh cho bài “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội”. Vậy là câu đầu tiên đã được ra đời: “Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội...”. Nếu không có câu đó thì không ra được cả bài hát. Người nghệ sĩ phải đo được độ rung của bài hát, xem đó có phải là thời điểm thích hợp để công bố hay không. Nó giống như người mẹ mang thai, khi chưa thấy đủ 9 tháng 10 ngày thì chưa thể sinh con vậy”, nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ.

Sự chật vật của bài hát “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội” được nhạc sĩ Nguyễn Cường gọi đó là “số phận”. Nó cũng giống như việc, một gã trai Hà Nội lại có duyên với vùng đất Tây Nguyên nắng gió chứ không phải là một nhạc sĩ gốc Tây Nguyên. Nghe nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh tiết lộ càng thấy sự thú vị của bài hát “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội”: “Khi tôi còn đang đương chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội, có đặt hàng Nguyễn Cường một ca khúc về Hà Nội. Nhưng đến ngày “trả nợ” mà vẫn không thấy bài hát đặt hàng đâu, thế là Nguyễn Cường đành đem bài “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội” ra đền”.

Đến dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Cường tiếp tục được đặt hàng viết một bài hát về Hà Nội với số tiền lớn đến nỗi, chỉ riêng phần phối khí đã là 1.000 USD. Bài hát không lỡ hẹn như lần trước mà được hoàn thành hẳn hoi, đem đi phối khí rồi nhưng khi nghe lại, ông vẫn không hài lòng nên cứ cất đi chờ dịp. Cho tới hiện giờ, trong tay ông đã có tới 3 bản thu do những giọng ca tên tuổi thể hiện như Thanh Lam, Tấn Minh và Lưu Hương Giang, nhưng ông vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Mãi lần gần đây nhất, ông gửi gắm cho ca sĩ trẻ Vũ Thắng Lợi thể hiện thì thấy có phần mới lạ hơn hẳn.

Vì một tình yêu Hà Nội

Những ca khúc đặc biệt này sẽ được nhạc sĩ Nguyễn Cường đưa vào chương trình nghệ thuật mang tên “Tình yêu Hà Nội”. Đêm nhạc được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những tác phẩm có giá trị của các tác giả đã có nhiều cống hiến cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, được ghi nhận trong lòng công chúng. Ngoài nhạc sĩ Nguyễn Cường còn có các nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và Phó Đức Phương. Họ cùng có cùng một điểm chung là 3 người con của Hà Nội, đều có tình yêu sâu sắc với mảnh đất quê hương, nơi họ đã sinh ra và lớn lên. Dù mỗi người khai thác những mảng âm nhạc và đề tài khác nhau nhưng đều để lại các tác phẩm có đời sống lâu bền trong lòng công chúng.

Nếu Nguyễn Cường nổi tiếng bởi những ca khúc mang âm hưởng vùng đất Tây Nguyên đại ngàn nắng gió, với cái nhìn sâu sát vào đời sống những người dân ở cao nguyên hùng vĩ, thì Phó Đức Phương lại như bị ám ảnh bởi vùng đất đồng bằng châu thổ sông Hồng. Nhạc sĩ Phó Đức Phương từng tâm sự, quê mẹ của ông là Bắc Ninh và quê cha là Hưng Yên, nên từ nhỏ ông đã ngấm vào máu những câu hát, làn điệu chèo, trù, quan họ… cùng những nét văn hóa dân gian đậm đặc chất Bắc Bộ như mái đình, dòng sông, con đò, lũy tre… Tất cả những điều này đã tự ngấm vào tâm hồn ông và được thoát ra qua những nốt nhạc. Trong khi đó, khác với âm nhạc của hai người bạn, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh lại rất trẻ trung, hiện đại với những ca khúc pop. Những ca khúc viết về tình yêu, về Hà Nội của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh luôn có giọng điệu rất gần gũi, thân thuộc.

Cùng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, lại thân thiết với nhau trong cuộc sống và có nhiều sự tương đồng về quan điểm âm nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên 3 nhạc sĩ làm chung một chương trình, thể hiện tình yêu của mình với Hà Nội khi đã đi được quãng đường rất dài trong cuộc đời. Mỗi người đều đã có một sự nghiệp đồ sộ và lần này, họ muốn tri ân mảnh đất đã sinh ra, nuôi dưỡng tâm hồn và đã cho họ cuộc sống rạng rỡ. Các nhạc sĩ sẽ giới thiệu tới khán giả hàng loạt các ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của họ và có đời sống bền lâu trong lòng công chúng như: “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội” (Nguyễn Cường); “Biển khát”, “Hạt mưa mùa xuân” (Trương Ngọc Ninh); “Trên đỉnh Phù Vân”, “Chảy đi sông ơi” (Phó Đức Phương)… Họ cũng sẽ trình làng những sáng tác mới gần đây nhất, nhằm mang lại một góc nhìn mới cho khán giả, khẳng định sức lao động nghệ thuật bền bỉ và sự cống hiến lâu dài của họ, như: “Nao nao Thác Bà”, “Bài ca thần chim Lạc” (Phó Đức Phương); “Tổ quốc ta cờ bay”, “Hoa loa kèn nở rồi”, “Khoảng lặng chiều 30” (Nguyễn Cường)...

Những ca khúc của 3 nhạc sĩ sẽ được thổi hồn qua những giọng ca hàng đầu Việt Nam như: Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Quân, Nhật Thủy, Vũ Thắng Lợi, Minh Thu, Mạc Thủy, nhóm M4U… với sự phối khí mới mẻ của các nhạc sĩ Anh Quân, Đỗ Bảo, Lưu Hà An cùng sự tham gia của ban nhạc Anh Em. Chương trình diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 14/1/2015 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 5 phút trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 11 phút trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 4 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 6 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 8 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 21 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 ngày trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

Top