Nhân viên cuồng sát nhà sếp bằng búa
Trong số nạn nhân bị tấn công bằng búa có một cháu bé mới 13 tháng tuổi.
Ngày 26/9, tại số nhà 105-107 đường số 7, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP HCM, một nhân viên đã hành hung dã man 7 người trong gia đình chủ công ty, khiến 3 người bị thương nguy kịch.
Sự việc diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng, khi mọi người trong gia đình đang ngủ thì nghe tiếng kêu la lớn của anh Quang, sau đó chị Nương chạy sang phòng anh Quang thì thấy anh Quang cùng vợ chồng Tường - Chi đã bị Nuôi dùng cây búa đánh bất tỉnh, máu vương vãi chảy khắp sàn. Chị Nương liền hô lớn kêu cứu và cố giật cây búa trong tay ông Nuôi nhưng cũng bị Dương Văn Nuôi đánh ngất. Ở phòng bên, Hoa và Ngân nghe tiếng kêu của Nương liền chạy ra xem, cũng bị Nuôi dùng búa đánh dã man.
![]() |
|
Hiện trường vụ án. |
Nguyễn Viết Nhân, người duy nhất thoát khỏi những cú giáng búa của đối tượng, kể: “Em đang ngủ, thấy chị Nương chạy vào phòng trên người bị dính đầy máu rồi ngất xỉu ở cửa phòng, em sợ quá liền đóng chặt cửa phòng lại rồi leo lên ô cửa nhỏ trên tường theo dõi tình hình bên ngoài nhờ thế mà thoát nạn”. Nhân cũng kể thêm, khi đánh mọi người xong, Nuôi đã tự đánh búa vào người để tự tử, nhưng lúc đó mọi người xung quanh cùng công an phường đến và bắt hung thủ.
Được biết, Dương Văn Nuôi quê ở Bình Định, đồng hương với gia đình ông Quang. Cách đây một thời gian, anh Lê Công Tường, vốn là bạn Nuôi về quê, thấy nhà Nuôi nghèo nên rủ làm cho công ty của anh. Nuôi nhận lời và theo vào làm và ở cùng gia đình anh Tường. Đêm trước khi sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình cùng Nuôi vẫn nói chuyện, uống cà phê với nhau vui vẻ.
Hiện 7 người trong gia đình nạn nhân cùng Nuôi đang được cấp cứu và điều trị tại bện viện Chợ Rẫy, trong đó chị Phan Thị Hồng Chi bị thương nặng nhất vì phải đỡ những cú búa giáng cho con trai.
