Nhi Trung

Kinh hãi bé 18 tháng bị kim đâm sâu vào vùng xương cụt

Kinh hãi bé 18 tháng bị kim đâm sâu vào vùng xương cụt

Y tế

BS.Ths Lê Ngọc Duy, Phó trưởng khoa Cấp cứu và chống độc (BV Nhi Trung ương cho biết), bệnh nhi này 18 tháng tuổi (Hà Nội) được gia đình đưa đến viện trong tình trạng quấy khóc nhiều và có “đuôi” là một sợi chỉ thò ra từ vùng xương cụt. Các bác sĩ nhận định khả năng có một chiếc kim khâu còn chỉ đã đâm sâu vào bên trong vùng xương cụt của bé. Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh kim khâu tại vùng lưng cùng cụt. Bệnh nhi đã được phẫu thuật, lấy ra chiếc kim khâu dài 5cm.

Đi tìm nụ cười cho trẻ thơ

Đi tìm nụ cười cho trẻ thơ

Xã hội

GiadinhNet - Với chương trình nhân đạo đến từ Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA), các trẻ em bị di tật bẩm sinh khe hở môi, vòm miệng sẽ có cơ hội tìm lại nụ cười. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí nhờ sự chung tay của các tình nguyện viên là bác sĩ, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước…

Ngừa tiêu chảy mùa hè

Ngừa tiêu chảy mùa hè

Sống khỏe

GiadinhNet - Tiêu chảy dễ mắc ở trẻ em, tỷ lệ tử vong cao. Mùa hè được các chuyên gia y tế khuyến cáo là thời điểm dễ phát bệnh tiêu chảy nhất ở trẻ.

Bệnh tay chân miệng có thể tái nhiễm nhiều lần?

Bệnh tay chân miệng có thể tái nhiễm nhiều lần?

Sống khỏe

GiadinhNet - Bé nhà tôi năm ngoái bị tay chân miệng đã điều trị khỏi vậy mà mấy hôm nay tôi lại thấy bé có một số bọng nước ở lòng bàn tay. Mong chuyên mục cho biết bệnh tay chân miệng có thể tái đi tái lại nhiều lần ở một trẻ không? Ngọc Minh (Lạng Sơn)

Bé trai 7 tháng bị ngộ độc thần sa

Bé trai 7 tháng bị ngộ độc thần sa

Tin tức - Sự kiện

Nghe người làng mách thuốc thần sa có thể chữa bệnh động kinh, người nhà bé Mạnh (Cao Bằng) lấy về thử cho con uống. Không ngờ, uống thuốc được vài ngày thì cháu rơi vào tình trạng lờ đờ, mệt mỏi..., phải đi cấp cứu.

Gim băng lọt vào phế quản bé 10 tháng tuổi

Gim băng lọt vào phế quản bé 10 tháng tuổi

Y tế

Đang ngồi chơi cùng bà và mẹ, bé L.A.T (10 tháng tuổi, Xuân Lộc, Hà Tĩnh) nhặt được chiếc ghim băng của bà đánh rơi và cho vào miệng. Thấy vậy, mẹ bé vội dùng tay móc miệng bé lấy ghim băng ra khiến bé khóc thét rồi chiếc ghim băng tọt luôn vào miệng.

Trở về cát bụi

Trở về cát bụi

Xã hội

GiadinhNet - 3 tuổi, nhưng chưa bao giờ biết đến miếng thịt, bị suy dinh dưỡng trầm trọng, sức cùng lực kiệt, sau 10 ngày được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thì Dũng qua đời.