Những ấn tượng "kinh hoàng" của Xuân Bắc

| Giải trí

Giadinh.net - Lúc đang quay, một cô gái (chắc là sinh viên) đi chiếc Attila đỗ xịch bên cạnh đoàn làm phim để “chào anh Xuân Bắc”. Chào xong, cười cái quay ra khóc tu tu luôn. Hỏi ra mới biết là bị..mất xe.

>> Băng đĩa hài xuân Mậu Tý: Nhiều “món”, liệu có ngon?

Suýt phải “cấp cứu” vì xì gà “đểu”
 
Khi vợ chồng Sùng (Xuân Bắc và Vân Dung đóng) trong tiểu phẩm “Tiền ơi” (CD hài Tết 2008) trở nên giàu có, thay vì hút thuốc lá điếu thì Sùng hút xì gà để tỏ được độ sang.

Hôm đầu tiên, đạo diễn cũng “chơi sang” đưa cho tôi điếu xì gà hút thấy rất thơm, rất khoái. Tôi hút hết 3 điếu, hết 180.000đ kể cũng xót xa lắm mà đạo diễn vẫn chưa ưng ý. Hôm sau diễn lại cảnh ấy, tôi cầm điếu xì gà vênh vang hút. Vừa rít được một hơi thì thấy hoa mắt chóng mặt, tưởng có thể lao đầu vào tường (may mà không cần ai “hô hấp nhân tạo).

Hóa ra là điếu xì gà này đã “xuống hạng” với giá 25.000/điếu mà có khi nó được quấn bằng... lá bàng cũng nên. Tôi bảo, nếu hôm nay có diễn không tốt thì cũng tại điếu xì gà đấy. Điều đấy cho thấy đạo cụ ảnh hưởng rất nhiều đến diễn xuất của diễn viên, mà chung quy cũng là do kinh phí.

Bị Vân Dung gọi là... thằng khốn

Trong phim có cảnh quay của vợ chồng nhà Sùng trước khi đi xe ba khoang thì đêm hôm trước vẫn phải ở dưới chân gầm cầu Long Biên.

Đoàn làm phim quay cảnh Vân Dung, Xuân Bắc

Cảnh quay Vân Dung, Xuân Bắc "đổi đời" mua ôtô trong tiểu phẩm hài "Tiền ơi"..

Lúc đang quay, tự nhiên tôi thấy cầu rung rung. Chưa kịp định hình đó là chuyện gì thì nghe loáng thoáng có tiếng người nói: “Chết cha mày rồi”. Tôi thấy nước chảy xối xả từ trên tàu xuống kèm theo những mùi vị rất kinh khủng. Vân Dung vẫn mắt tròn mắt dẹt hết “ái” lại “ối cái quái quỷ gì thế” thì tôi đã nhanh trí lôi cái chăn gần đấy để trùm lên người hai đứa. Vân Dung la toáng lên bảo: “Thằng khốn này làm cái gì đấy”.

Tàu đi rồi tôi mới cảm nhận được cái mà người ta gọi là “chết cha mày rồi” là thế nào. Khi đã tỉnh ra, lần đầu tiên tôi được Vân Dung khen là “Bắc quá tỉnh”. Mà tàu đi qua không phải 1 lần mà là 8 lần nên cả buổi hôm đó tôi và Vân Dung vẫn thỉnh thoảng để mắt đến cái chăn để còn kịp phòng thân.

Ngoài ra còn có một kỷ niệm buồn là lúc đang quay, một cô gái (chắc là sinh viên) đi chiếc Attila đỗ xịch bên cạnh đoàn làm phim để “chào anh Xuân Bắc”. Chào xong, cười cái quay ra khóc tu tu luôn. Hỏi ra mới biết là bị... mất xe.

Còn Nghệ sĩ Hán Văn Tình thì ngao ngán: Lâu lắm mới được xuất hiện trên màn ảnh, tưởng dược đạo diễn giao cho vai nào mới mẻ thì lại được giao vai cướp. “Lão Quyềnh” nhăn nhó bảo: “Cả đời diễn tuồng toàn làm giặc, giờ lại làm cướp”.

Thanh Hà

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Nhật Kim Anh đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi con trai đón sinh nhật tuổi 12. Đặc biệt, cô vẫn giữ liên lạc và tình cảm tốt đẹp với bố mẹ chồng cũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Phim "Án mạng xém hoàn hảo" có Anh Tú Atus cùng Huy Khánh hé lộ quá trình ê-kíp dựng bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ và thực hiện những cảnh hành động, rượt đuổi với cường độ cao. Đằng sau những phút giây nghẹt thở trên màn ảnh là nhiều ngày làm việc liên tục và sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.