Những chữ Tình “đong đưa”!
GiadinhNet - Bên cạnh truyền thống Á Đông còn là "tấc vàng", là cơ chế thị trường - những chữ Tình "đong đưa"!
Không phải tới bây giờ, khi Bộ Xây dựng tiến hành chuẩn bị cho sự ra đời của một Nghị định mới về cấp phép xây dựng, những bất cập này mới lộ ra. Trên thực tế, đã hàng chục năm nay, người dân đô thị đã và đang chịu nhiều uẩn ức quanh việc xây dựng. Không phải ai khi mua được mảnh đất cũng đã có sẵn các loại giấy tờ theo quy định để có thể mang đi làm sổ đỏ và xây nhà. Sổ đỏ quan trọng thật, nhưng với những người có nhu cầu ở, xây được căn nhà mới lên để chui ra chui vào còn quan trọng hơn gấp bội. Để có thể xây dựng được, người dân đã tìm đủ mọi cách. Khi những quy định của luật chưa hợp lý, người ta tìm tới "lệ". Cái sự "lách" làm người dân điêu đứng thêm và càng khiến cho luật bị cong vênh hơn!
Không phải tới bây giờ mà lâu lắm rồi, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nơi "tấc đất tấc vàng" đã xảy ra hàng vạn vụ xây nhà không phép, xây nhà để hợp thức đất… Trong số đó, có không ít những vụ khi bị phát hiện, đã cho thấy có những sự tiếp tay của cán bộ cơ sở, cán bộ chuyên môn. Đằng sau những mảnh đất được hợp thức, đằng sau sự tiếp tay là gì, hẳn ai cũng hiểu? Nghị định mới theo hướng mở với các điều kiện "thoáng" hơn trong việc cấp phép xây dựng sẽ là một sự cởi trói cho người dân, đặc biệt là những quy định như "giấy tờ mua bán viết tay" hay "được UBND cấp xã, phường xác nhận"… có thể được cấp phép xây dựng. Sự "thoáng" hơn với người dân cũng đồng nghĩa "chặt" hơn với người quản lý. Đó là những đòi hỏi cả về chuyên môn lẫn ý thức trách nhiệm!
Không ngẫu nhiên người ta nói người Á Đông duy tình! Các mối quan hệ ruột thịt anh em họ hàng, bè bạn, tình cảm luôn có thể xen vào những quan hệ công, những thứ có thể là "giấy tờ viết tay", là "xác nhận"… Chưa kể bên cạnh truyền thống Á Đông còn là "tấc vàng", là cơ chế thị trường - những chữ Tình "đong đưa"!