Khi họ gây án thì hậu quả và sự thương tâm gần như đến tột bậc.
Những vụ án thương tâm
Cho đến giờ phút này, người dân ở thôn Miêng Hạ (Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn còn bàng hoàng trước cái chết đầy thương tâm của ba mẹ con chị Đặng Thị Ngát (SN 1983). Sáng ấy (ngày 21/9) mọi người phát hiện chị Ngát cùng hai con là Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007) và Nguyễn Phú Minh (SN 2009) đã chết trên giường trong chính ngôi nhà của mình. Hung tin lan truyền nhanh và mọi người đều hoang mang vì đối tượng và động cơ khi hắn ra tay sát hại cả ba người. Tuy nhiên, khi lực lượng công an vào cuộc thì hung thủ đã lộ diện.
|
TS Nguyễn Thanh Hồi - Giám đốc BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương - cho biết, phần lớn bệnh nhân tâm thần giết người đều do bị hoang tưởng bị truy hại hoặc ghen tuông, hoặc ảo tưởng do bị ai đó xui khiến. Có trường hợp bệnh nhân NTB (Phúc Thọ - Hà Nội) bình thường rất thương mẹ nhưng khi lên cơn thì hoang tưởng mẹ là yêu tinh nên cầm dao sát hại mẹ mình. May có người phát hiện nên kịp thời cứu chữa sau đó bệnh nhân được đưa đến BV Tâm thần Mai Hương và được điều trị ổn định. |
Kẻ đã đang tâm sát hại ba mẹ con chị Ngát không ai khác chính là Nguyễn Văn Mạnh, chồng và cha của các nạn nhân. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy vào khoảng 19h30 ngày 20/9, chị Ngát lấy thuốc chữa bệnh thần kinh cho Mạnh uống (Mạnh bị bệnh thần kinh đang điều trị tại Viện Quân y 103). Đến 3h sáng 21/9, Mạnh tỉnh dậy hoang tưởng vợ và các con bị nhóm bạn cũ đánh, nên đã vào phòng ngủ của vợ, dùng giấy ướt bịt mồm, mũi vợ, con cho đến chết.
Cách đây một năm, tại quận Long Biên cũng xảy ra vụ án mạng đau lòng. Nạn nhân là bà Đặng Thị Chung (50 tuổi, trú tại Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) đã tử vong bởi nhát dao đâm thủng bụng. Hung thủ của vụ án là Đặng Tuấn Dũng, cháu ruột nạn nhân. Khi cơ quan công an tiến hành điều tra đã phát hiện ra cuốn sổ "tử thần" của Dũng. Trong cuốn sổ ấy Dũng đã viết tên những người mình sẽ “thanh toán”. Người nhà Dũng cho biết, trước đó, vào các năm 2002 và 2003, Dũng đã từng phải đi chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần (Hà Nội).
Trong bản "danh sách tử thần" của Dũng dù không có tên mẹ hắn nhưng bà cũng từng nhiều lần bị Dũng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" đến mức phải bỏ trốn sang nơi khác. Còn chú ruột Dũng từng bị cháu dí dao vào mạng sườn vì ông này đã ngăn cản việc Dũng đòi mẹ đẻ đưa tiền bán đất. Để "toàn mạng", người chú này phải quỳ xuống xin. Theo ông chú ruột, trước khi bố đẻ Dũng mất cách đây vài năm, bản thân ông cũng bị Dũng cầm tuốc-nơ-vít tấn công bị thương. Mặc dù theo Kết luận giám định thần kinh số 29 ngày 9/4/2011, Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận: Dũng mắc bệnh tâm thần, ảo giác thực tổn, hạn chế khả năng nhận thức trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với hành vi phạm tội của mình Dũng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù.
|
|
|
Đối tượng Đặng Tuấn Dũng tại phiên tòa xét xử mình về hành vi giết người. |
Gây án bất ngờ
Mới đây nhất, ngày 22/9/2011, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá), Mai Văn Việt (SN 1974, trú tại Đông Lập I, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) đã dùng dao đâm, chém
làm một phụ nữ tử vong, một phụ nữ mang thai tháng thứ 8 phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi bắt giữ Việt, lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến việc điều trị bệnh tâm thần phân liệt của đối tượng. Nguyên nhân bước đầu được làm rõ là do Việt nợ nạn nhân 40 nghìn đồng. Khi thấy Việt vào quán nước, con gái nạn nhân đã đuổi nên Việt chạy sang hàng thịt lợn gần nhà mình ăn trộm dao và gây án.
|
Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng (Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, số liệu thống kê năm 2010 cho thấy 46% dân số nước ta bị trầm cảm, căng thẳng. Trong số 46% bị trầm cảm, chỉ có 0,2% tìm đến bác sĩ tâm thần để được tư vấn và điều trị kịp thời, còn lại hoặc là không biết, hoặc biết nhưng không can thiệp hoặc can thiệp nhưng không đúng cách (do không có đủ hiểu biết về bệnh và cách trị bệnh). Trong khi đó, trầm cảm là một trong những nguyên nhân gây tự sát và tai nạn rất lớn. |
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì với những vụ án do người có tiền sử bệnh tâm thần hoặc có biểu hiện mắc bệnh này gây ra thì hậu quả thường rất đau lòng. Ở nhiều vụ án, người mắc bệnh tâm thần và nạn nhân là người thân thích hoặc quen biết. Họ thường gây án khá bất ngờ. Thiếu tá Lê Việt Dũng, Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường (Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an Hà Nội) cho biết, khi tiến hành khám nghiệm những vụ án kể trên, lực lượng điều tra gặp phải rất nhiều khó khăn. Đối tượng gây án thường sẽ bị phát giác rất nhanh nhưng hiện trường vụ án thì phức tạp. Hầu hết các vụ án kiểu này hiện trường thường ở nhiều nơi, ở nhiều vị trí và số lượng nạn nhân cũng nhiều hơn.
Cũng theo Thiếu tá Dũng, các đối tượng có biểu hiện tâm thần hoặc có tiền sử bệnh tâm thần khi gây án có thể tận dụng bất cứ vật gì. Lý do để họ gây án có thể là những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống cộng với việc không kiểm soát được hành vi của mình mà gây ra. Cũng có thể là do đối tượng hoang tưởng. Thiếu tá Dũng dẫn chứng: Đơn cử như một vụ án mạng xảy ra vào năm 2008 tại phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội). Hung thủ là em trai của nạn nhân. Trong khi người anh đang chặt thịt gà để làm cỗ thì cậu em "hoang tưởng" đã ngỡ anh mình là con hổ nên dùng kéo đâm chết.
Với những vụ án kiểu này, về cơ bản cơ quan điều tra sẽ phải mất rất nhiều công sức bởi lẽ sẽ phải trưng cầu giám định tâm thần đối tượng. Ngay cả việc xét hỏi cũng phải kỳ công vì lời khai của đối tượng đôi khi không đồng nhất.
Thanh Sơn