Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hy vọng đầu tiên cho 5 chị em mắc bệnh lạ ở Thái Nguyên

Giadinh.net - Sau khi GĐ&XH loạt bài về gia đình ông Lục Văn Quân ở Thái Nguyên có 5 người con gái mắc chứng bệnh quái ác, những số phận đáng thương này đã và đang nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của độc giả trên cả nước. Họ đã được đưa về bệnh viện K để chữa trị, và đã có những tín hiệu vui loé lên...

* Hãy giúp đỡ gia đình có 5 người mắc bệnh lạ

Sẻ chia nhân hậu

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Lục Văn Quân nói: “Vừa qua, nhờ thông tin từ Báo GĐ&XH, gia đình đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ của nhiều cơ quan đoàn thể, các nhà hảo tâm. Vào ngày 9/7/2007 gia đình tôi được một bạn đọc là Trần Thế Dũng (Hà Nội) lên nhà thăm và thuê xe cho tôi và 2 cô con gái là Lục Thị Linh (sinh năm 1996) Lục Thị Hai (Sinh năm 1979) xuống khoa Ngoại đầu cổ (bệnh viện K) để khám và điều trị. Trước khi ra về, “tấm lòng vàng” ấy đã hứa sẽ giúp đỡ toàn bộ chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện K.

Mọi sự giúp đỡ 5 người con của gia đình anh Lục Văn Quân xin gửi về báo Gia đình & Xã hội - Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển đến tận tay cho gia đình anh Quân.

Ngoài ra, gia đình tôi còn nhận được hỗ trợ của ông Lê Văn Phước (ở 290/29 Nơ Trang Long F2 Bình Thạnh TP.HCM số tiền 10 triệu đồng; Hội chữ thập đỏ của tỉnh Thái Nguyên và huyện Phú Bình giúp 10 triệu; UBND xã Văn Đạt giúp 500.000đ; Huyện đoàn và phòng giáo dục huyện Phú Bình giúp đỡ gia đình 2,5 triệu... Trong quá trình điều trị tại bệnh viện K, các  con tôi cũng đã nhận được sự tận tình chăm sóc của các y, bác sỹ”.

Sau khi khám cho Lục Thị Linh, các bác sỹ cho biết Linh đã bắt đầu có dấu hiệu của khối u mọc ra từ khoang mũi. Cứ đà này nếu không kịp phẫu thuật cắt bỏ thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa, Linh sẽ giống các chị khi u mọc to và tràn ra cả mặt. Còn đối với cháu Hai lại đang đứng trước nguy cơ viêm loét và hoại tử do phần da của khối u đã giãn căng quá mức. Nếu không chữa trị kịp thời, máu sẽ không đủ để nuôi được khối u khổng lồ ấy mà như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng.

Một bác sỹ của Khoa Ngoại đầu cổ - Bệnh viện K nói: Bước đầu, bệnh viện đã tiến hành các xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp cắt lớp vi tính cho hai chị em. Kết quả chụp và xét nghiệm cho thấy khuôn mặt của hai chi em Hai và Linh bị biến dạng bắt nguồn từ xương hàm, bên trong khối u có cả thịt, xương, dịch đặc và phần xương đã bị thoái hoá. Tạm thời, khối u chưa ảnh hưởng đến tính mạng của hai chị em, nhưng về lâu dài, khi các khối u ngày càng phát triển sẽ dẫn đến thiểu năng, hoại tử vùng da mặt. Nếu không kịp thời phẫu thuật, khối u sẽ ngày càng lớn và chèn ép các bộ phận trên mặt khiến cho bệnh nhân khó ăn uống và thở được. Khi ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.

Những hy vọng...

Chị Nguyễn Thị Hường (huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An) nằm cùng phòng bệnh với hai chị em Lục Thị Hai và Lục Thị Linh cho biết chị cũng hết sức đau xót cho số phận của hai cô gái. Chị Hường đã vận động cả phòng, mỗi người tự nguyện đóng góp một vài trăm gọi là chia sẻ một phần nhỏ những khó khăn. Mới đầu khi gặp hai bệnh nhân đáng thương này, các bệnh nhân khác cũng cảm thấy sợ và có ý xa lánh. Mấy hôm sau thấy nhiều cơ quan, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên và đóng góp tiền của giúp gia đình họ một phần vật chất để vượt qua hoạn nạn này khiến họ hết sức xúc động. Họ bảo nhau cùng làm những gì có thể để hai chị em Linh, Hai qua cơn dằn vặt, đau khổ vì bệnh tật.

Hết lòng chia sẻ với hai cuộc đời bất hạnh, Chị Nguyễn Thị Thắm (huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc) nằm cạnh giường Linh và Hai cũng thường xuyên giúp đỡ hai em. Người bệnh này rớm nước mắt khi chứng kiến cảnh ông Quân ngồi bón từng thìa cơm, cháo cho hai chị em. Chị Thắm nói: “Tôi mong rằng qua thông tin từ báo GĐ&XH truyền tải sẽ có nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần giúp cho mấy chị em họ sớm chữa được căn bệnh quái ác này”.

Được biết, hôm nay 13/7/2007 các bác sỹ của bệnh viện K sẽ mổ cho cháu Linh, từ đó sẽ có hướng mổ cho các cháu còn lại. Nghe tin vui này ông Quân đã không cầm nổi nước mắt, nước mắt của niềm vui hạnh phúc, nước mắt của những hy vọng về một tương lai tươi sáng của các con ông.

Ông nghẹn ngào nói: “Qua Báo GĐ&XH, gia đình tôi xin được chân thành cảm ơn anh Dũng, bác Phước và tất cả các cơ quan, đoàn thể, những tổ chức cá nhân và bạn đọc mọi miền của tổ quốc đã giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn mà gia đình gặp phải. Đặc biệt là các y, bác sỹ tại bệnh viện K đã tận tình cứu chữa cho các cháu trong thời gian qua”.

Trao đổi với GĐ&XH ngày 12/7, BS Nguyễn Bá Đức, Giám đốc BV K TƯ, cho biết khoảng 9h sáng nay 13/7, khoa Ngoại đầu cổ sẽ tiến hành phẫu thuật cho cháu bé Lục Thị Linh (12 tuổi, một trong 5 chị em bị bệnh u ở mặt. Đây cũng là trường hợp có khối u nhỏ nhất trong 5 trường hợp của gia đình.

Theo BS Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ, việc xác định nguyên nhân gây bệnh của cả 5 người con ông Lục Văn Quân cũng như khả năng điều trị được hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc phẫu thuật cho Linh.

Bác sĩ Bảo cho rằng, Khoa Ngoại Đầu cổ có đủ khả năng phẫu thuật cho Linh. Việc phẫu thuật cho Linh sẽ ít rủi ro hơn bởi cháu Linh có khối u trên mặt nhỏ nhất. Theo các bác sĩ, kết luận về các khối u của em Linh sẽ cho cái nhìn đầy đủ về bệnh tình của 4 người còn lại nhờ dịch bên trong, xác định mô học...

Để tiến hành phẫu thuật cả hai bên xương hàm của Linh, các bác sĩ phải tạm thời cắt động mạch ngoài và mở đường thở. Ca phẫu thuật dự kiến sẽ kéo dài hơn 2 giờ. Ngoài ra, cũng phải xem xét phim chụp khối u và làm thêm các xét nghiệm như chụp mạch để xác định khối u có thông với nền sọ hay không.

BS Đức cho biết thêm, ngòai những nguồn tài trợ của các cơ quan truyền thông hiện nay, phía bệnh viện K cũng đang tính toán để miễn giảm một phần viện phí cho các ca mổ và nằm điều trị này. Được biết, gia đình ông Quân cũng đã làm đơn gửi bệnh viện xin miễn giảm viện phí.

Ông Quân cũng cho biết thêm, phía bệnh viện ngày 12/7 đã quyết định mổ tiếp cho cháu Lục Thị Hai (hiện có khối u ở mặt phồng như trái bưởi) vào ngày 18/7 tới. Được biết, phía bệnh viện cũng đã dự trù 1000ml máu cho ca mổ này. Vì theo các bác sĩ, cháu Hai là trường hợp có khối u to, nên quá trình phẫu thuật sẽ bị mất máu rất nhiều, nên việc dự trữ máu cho ca mổ là rất cần thiết.

Theo tính toán của một chuyên gia phẫu thuật, mỗi ca mổ cho các trường hợp có khối u to vào khoảng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, không chỉ mổ một lần mà còn phải mổ từ 2-3 lần. Hiện đã có một số tổ chức Mỹ, Trung Quốc có thư gửi bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng sức khỏe của 5 bệnh nhân này. Nhưng vẫn chưa có một tổ chức nào có thể khẳng định đưa các bệnh nhân này ra nước ngòai phẫu thuật.

BS Đức nói thêm, nhờ báo GĐ&XH đưa tin và kêu gọi lòng hảo tâm từ phía bạn đọc, doanh nghiệp trong cả nước giúp đỡ gia đình ông Quân có điều kiện phẫu thuật cũng như chăm sóc các con sau mổ. 

Nhóm PV Xã hội

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ

Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 21/8, xe máy do 2 thanh niên điều khiển với tốc độ cao, đi vào đường cấm phục vụ tổng hợp luyện A80, dù tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển không chấp hành, lao thẳng vào một cảnh sát cơ động.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Xã hội - 7 giờ trước

21 phát đại bác rền vang tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi tổng hợp luyện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Tối 21/8, 15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình đã đồng loạt khai hỏa, luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Xã hội - 7 giờ trước

Một cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa biết rõ một số thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa hàng vạn người chờ quanh Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, hình ảnh cụ Nguyễn Thị Bình - cựu binh từng hơn chục lần dự lễ truy điệu chính mình gây xúc động đặc biệt.

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Xã hội - 9 giờ trước

Trước buổi Tổng hợp luyện diễn ra vào tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành đã tiến hành tập luyện trước Lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Xã hội - 9 giờ trước

Sáng 21/8, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Lữ đoàn Pháo binh 45 đã hoàn tất công tác lắp đặt 15 khẩu pháo lễ, chuẩn bị cho các buổi luyện tập, bắn chào mừng Quốc khánh 2/9.

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển

Xã hội - 9 giờ trước

Người dân phát hiện một thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt trên biển thuộc địa phận xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện

Xã hội - 9 giờ trước

Chiều 21/8, hàng nghìn người dân Thủ đô đã ra đường sớm, chọn cho mình chỗ ngồi đẹp nhất với mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc "đáng nhớ nhất đời".

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Người nhà bệnh nhân đã dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng trực Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Top