Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những khoảnh khắc gia đình không thể quên

Thứ hai, 12:21 01/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Năm mươi bức tranh đạt giải cao trong cuộc thi vẽ tranh “Hạnh phúc gia đình vì tầm vóc Việt” là 50 khoảnh khắc không thể nào quên trong tâm trí của các em nhỏ về gia đình.

Những khoảnh khắc gia đình không thể quên 1 
Cháu Lê Ngọc Trâm (giữa) cùng bố mẹ và em trai tại buổi lễ Tổng kết trao giải cuộc thi vẽ tranh “Hạnh phúc gia đình vì
tầm vóc Việt”. Ảnh: VT
 
Có em đã từng học vẽ nhiều năm, từng đạt nhiều giải thưởng nhưng có em mới chỉ tham gia thi vẽ lần đầu. Nhờ cuộc thi mà một số bậc phụ huynh mới phát hiện con mình có năng khiếu hội họa…
 
Tự tin cho con đeo đuổi niềm đam mê

Bức tranh đạt giải A với chủ đề “Cả nhà cùng đi chơi” phác họa chân dung một gia đình có 4 người trong khung cảnh đầy màu sắc, hoa lá. Hai người nam và hai người nữ trong gia đình thể hiện “giới tính” một cách rõ ràng bằng việc vẽ trang phục “chuẩn” rất bắt mắt. Màu xanh là gam màu chủ đạo của bức tranh. Điểm tô bằng màu đỏ của hoa, màu tím của áo và màu phớt hồng trên gương mặt…

Tác giả của bức tranh này là cháu Phạm Gia Hân, 9 tuổi, học sinh lớp 3I, Trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội. Có mặt tại Lễ tổng kết trao giải tối ngày 28/6/2013 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, cháu Hân hồn nhiên nói: “Cháu vẽ bức tranh này dựa trên cảm xúc không thể nào quên về một lần đi dã ngoại có bố đi cùng. Bố cháu làm kinh doanh, bận bịu công việc nên ít khi đi chơi cùng gia đình. Bình thường chỉ có mẹ, em trai và cháu đi chơi thôi”.

Chị Hoàng Hồng Nhung, mẹ cháu Hân cho biết: “Đây là lần thứ 6 cháu Hân đạt giải trong các cuộc thi vẽ tranh. Lần gần đây nhất, cháu đã đạt giải cuộc thi vẽ tranh Lidice do Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Việt Nam tổ chức. Gia đình tôi không ai biết về hội họa cả, việc  phát hiện ra năng khiếu vẽ của cháu Hân cũng rất tình cờ. Khi cháu được 4 tuổi, tôi có mua một tập các quyển  sách tập tô màu về cho cháu tập tô, để cháu vui là chính. Đợt đó trời nóng bức nhưng cháu Hân cứ chui vào phòng hì hục tô vẽ. Thấy cháu có năng khiếu, tôi liền cho cháu tham gia một lớp học vẽ ở Cung  thiếu nhi Hà Nội. Cháu học vẽ từ đó và liên tục đạt giải các cuộc thi vẽ tranh. Nhưng khi nhận được thông báo cháu đạt giải A làm tôi khá bất ngờ. Suốt một năm qua do bận việc học trên lớp nên cháu đã không thể tiếp tục tham gia học vẽ được. Thời gian tới tôi sẽ bố trí sắp xếp thời gian để cháu có thể theo đuổi được niềm đam mê của mình”.

Bức tranh đạt giải C có tên “Cả nhà cùng giúp mẹ nấu cơm” của cháu Lê Ngọc Trâm, lớp 5E, Trường Tiểu học Khương Thượng cũng khá ấn tượng với người xem. Cháu Trâm cho biết, cháu vẽ bức tranh này lấy cảm hứng từ một bữa cơm gia đình ngày cuối tuần. Hôm đó gia đình cháu làm mì Ý. Bố đang luộc mì, mẹ rửa rau, cháu thái cà  rốt, em trai lăng xăng đi lại lấy giúp bố cái này cái khác…Toàn bộ nội dung này đã  được Trâm thể hiện một cách rất “hiện thực” trên bức vẽ.

Chị Đào Thị Vân Anh, mẹ cháu Trâm cho biết, đây là bức tranh đầu tiên cháu đạt giải cũng là bức đầu tiên cháu vẽ tại Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội. Nhờ có cuộc thi này, gia đình mới biết con có năng khiếu vẽ tranh.  “Hơn 1 năm trở lại đây, Trâm đã biết giúp mẹ nấu cơm, nhặt rau, quét nhà, rửa bát. Gia đình tôi không có giúp việc, vợ chồng đi làm cả ngày, đến khi về nhà là mỗi người một tay làm việc gia đình. Bố cháu Trâm và cả cháu cũng giúp tôi làm việc nhà. Đó là điều hạnh phúc nhất của một người làm vợ, làm mẹ trong gia đình”, chị Trâm xúc động nói.
 
Những khoảnh khắc gia đình không thể quên 2

Cháu Phạm Gia Hân bên cạnh bức tranh đạt giải A “Cả nhà cùng đi chơi”. Ảnh: VT

 
Phát hiện năng khiếu và mang tính giáo dục cao
 
Cháu Hân và cháu Trâm là 2 trong 50 em đạt giải cao trong Cuộc thi vẽ tranh “Hạnh phúc gia đình vì tầm vóc Việt” do Báo GĐ&XH phối hợp với Báo An ninh Thủ đô tổ chức dưới sự tài trợ của Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH với thương hiệu sữa tươi sạch TH True Milk. Điều thú vị là hầu hết các bức tranh đạt giải đều được các em vẽ một cách chân thực, sống động về những khoảnh khắc đáng nhớ của mình về gia đình. Đó là buổi đi dã ngoại, là ngày Tết bố mẹ chúc thọ ông bà, là bữa cơm gia đình có đầy đủ bố mẹ, là bàn tay mẹ dịu hiền cắt móng tay cho con, là người bố (thần tượng của các con) đang dạy em cầm đũa…

Điều đáng quý ở các bức tranh đạt giải là các em đã biết thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình qua việc chọn nội dung tác phẩm, qua cách thể hiện màu sắc. Đây là yếu tố quyết định đầu tiên khi ban tổ chức chấm giải. Với lứa tuổi các em thì việc thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của mình qua nét vẽ đã là một  thành công. Nhiều bức tranh cũng đã cho thấy các em có một trình độ cảm nhận về màu sắc rất tinh tế như bức tranh của Phạm Gia Hân, Dương Trung Nghĩa, Phạm Đào Minh Anh…

TS Lê Cảnh Nhạc,  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng Biên tập Báo GĐ&XH, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết: Tham gia cuộc thi này chủ yếu là các em từ 5 – 15 tuổi, đến từ các câu lạc bộ mỹ thuật, các trường học trên địa bàn Thủ đô và Cung thiếu nhi Hà Nội. Chỉ trong một tháng kể từ khi phát động cuộc thi (từ ngày 20/5 đến ngày 20/6), Ban tổ chức đã nhận được 1.026 tác phẩm gửi đến tham dự. Nội dung và chủ đề của cuộc thi đã tạo nên sức hấp dẫn và cảm hứng sáng tạo tích cực cho các em. Phần lớn tranh của các em đều giàu ý tưởng, nội dung thú vị, bố cục tranh độc đáo, sáng tạo, màu sắc tươi sáng, cách thể hiện phong phú. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của cuộc thi.

Để lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, Ban tổ chức đã mời những họa sỹ có uy tín và kinh nghiệm trong hoạt động mỹ thuật thiếu nhi chấm giải. Trong hơn 1.026 tác phẩm tham gia dự thi, Ban giám khảo đã lựa chọn được 50 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 4 giải A, 6 giải B, 20 giải C và 20 giải khuyến khích. Ngoài 50 bức tranh đạt giải, Ban tổ chức còn tổ chức cuộc bình chọn tranh do bạn đọc bình chọn tại triển lãm tranh trên website của Công ty cổ phần Chuỗi thực phẩm TH (www. Thmilk.vn).

TS Lê Cảnh Nhạc cho rằng, việc tổ chức cuộc thi là nhằm mục đích góp phần giáo dục ý thức cho các em biết giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình. Bên cạnh đó, cuộc thi còn hướng đến mục đích nêu cao ý thức cho các em trong việc  sử dụng các thực phẩm sạnh, an toàn góp phần nâng cao tầm vóc con người Việt Nam.

Trước đó, khi đến gian hàng trưng bày triển lãm các bức tranh đạt giải của cuộc thi vẽ tranh “Hạnh  phúc gia đình  vì tầm vóc Việt” ngày 24/6/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhận xét: “Nét vẽ của các em rất hồn nhiên và chân thật. Nên có những cuộc thi như thế này để trẻ có cơ hội vẽ lên cảm xúc và suy nghĩ của mình. Trẻ vẽ nhiều về bữa cơm gia đình và sự sum họp, đó cũng là điều đáng để cho các bậc cha mẹ phải suy nghĩ”.
 
Hưởng ứng Ngày hội gia đình Việt Nam 28/6/2013, TH true MILK đồng hành cùng các gia đình Việt Nam trong chương trình “Nuôi dưỡng ước mơ - vì tầm vóc Việt”, trân trọng dành tặng 600.000 ly sữa TH true MILK - trị giá 4,2 tỷ đồng cho trẻ em khắp mọi miền Tổ quốc.

Những ly sữa TH true MILK tuy nhỏ nhưng gửi gắm những tình cảm ấm áp, yêu thương đến các em với mong muốn trẻ em nơi nơi đều được chăm sóc tốt, được học tập, vui chơi, được nuôi dưỡng cả thể chất, trí lực, tâm hồn trong sự quan tâm, tình yêu thương của gia đình và cả cộng đồng.

Điều đó cũng thể hiện khát vọng của bà Thái Hương, Chủ tịch tập đoàn TH khi bắt tay vào sản xuất sữa TH true MILK là để trẻ em Việt Nam được hưởng một nguồn sữa tươi sạch được sản xuất ngay trong nước: Đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển giống nòi, cho tầm vóc Việt.
 
 Mạc Vi
quynhupbaoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sự thật kinh hãi trong thùng xe tải bốc mùi hôi thối

Sự thật kinh hãi trong thùng xe tải bốc mùi hôi thối

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Thời điểm kiểm tra, phương tiện do tài xế Thắng điều khiển đang vận chuyển 2.570 kg xương động vật trên thùng xe có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và chủ xe ô tô không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hàng hóa.

Thanh niên tử vong nghi rơi từ tầng cao Vạn Hạnh Mall

Thanh niên tử vong nghi rơi từ tầng cao Vạn Hạnh Mall

Xã hội - 9 giờ trước

Thanh niên sau khi bỏ lại ba lô đã nhảy từ tầng 7 trung tâm Vạn Hạnh Mall, quận 10 (TPHCM) xuống tầng trệt, tử vong tại chỗ.

Phát hiện quả bom 'khủng' bên bờ suối

Phát hiện quả bom 'khủng' bên bờ suối

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường lên rẫy, người đàn ông ở Quảng Bình phát hiện quả bom lớn bên bờ suối. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt và xác định quả bom này nặng khoảng 360kg, là vật nổ tồn sót sau chiến tranh.

Cứu người đàn ông sau khi gieo mình xuống sông tự tử

Cứu người đàn ông sau khi gieo mình xuống sông tự tử

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi gieo mình xuống sông tự tử, người đàn ông ở Huế bám vào chân cầu để chờ được mọi người ứng cứu.

Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội

Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội dù chỉ chuẩn bị phạm tội vẫn bị xử lý hình sự.

Án tử cho kẻ nhiều lần 'vào tù, ra tội' vẫn dính vào ma túy

Án tử cho kẻ nhiều lần 'vào tù, ra tội' vẫn dính vào ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều lần phải đi tù, cai nghiện bắt buộc... nhưng Nguyễn Lâm Trường vẫn "ngựa quen đường cũ" không cố gắng làm lại cuộc đời. Với hành vi tàng trữ hơn 11 ngàn viên ma túy, Trường bị kết án tử hình.

Người dân sinh sống trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm nói gì về việc sắp phải di dời?

Người dân sinh sống trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm nói gì về việc sắp phải di dời?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Đa số người dân trong diện phải di dời để thực hiện dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đều mong muốn sớm có thông tin về mức đền bù, tái định cư... cũng như nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền để ổn định công việc và cuộc sống sau khi nhường đất để thực hiện dự án.

Cách 'giải độc' kỹ thuật số mà hàng triệu người Việt đang tìm kiếm

Cách 'giải độc' kỹ thuật số mà hàng triệu người Việt đang tìm kiếm

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu lượt 'vuốt' trôi qua như gió trên màn hình điện thoại. Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những story lung linh, những cú 'thả tim' tưởng chừng vô hại là cả một áp lực âm thầm đang bào mòn tâm trí nhiều thế hệ, đặc biệt là giới trẻ. Liệu bạn có đang là chủ mạng xã hội hay là nạn nhân của nó?

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, gã thanh niên dùng dao đâm bạn lúc rạng sáng

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, gã thanh niên dùng dao đâm bạn lúc rạng sáng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Bình đã dùng một con dao gấp bằng kim loại đâm hai nhát vào vùng bụng, mạn sườn bên trái anh Nguyễn Hải Quyền khiến nạn nhân bị tổn hại 34% sức khỏe.

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Top