Những nghệ sỹ - chiến sỹ sẵn sàng ra với biển
GiadinhNet - Chung nhịp đập 90 triệu trái tim người dân đất Việt và 5 triệu kiều bào sống ở nước ngoài, những nghệ sỹ trong môi trường quân đội sục sôi căm phẫn trước những hành động sai trái của Trung Quốc. Thiếu tướng, nhạc sỹ An Thuyên, Thiếu tá – NSƯT Thanh Thúy (Đoàn Văn công QKVII) và Trung úy – ca sỹ Vũ Thắng Lợi (Đoàn Nghệ thuật QKII) cho biết sẵn sàng xả thân để giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ khi Tổ quốc cần.
|
|
|
Nhạc sỹ An Thuyên đang hát lại ca khúc “Hành khúc biển Đông” mà ông vừa hoàn thành. |
|
Nên đưa thơ nhạc rải trắng Biển Đông
“Cuối tuần rồi, tôi xuống Hải Phòng dự một buổi gặp mặt của doanh nhân thấy mọi người lên đọc thơ về chủ quyền biển đảo nhiều lắm. Tôi có một ý tưởng, nếu Đảng và Nhà nước phát động phong trào sáng tác thơ và nhạc rồi cho in ra, đóng gói gửi ra Trường Sa – Hoàng Sa, rải trắng khắp vùng Biển Đông, đó là một “vũ khí mềm” mà hiệu quả”. (Thiếu tướng, Nhạc sỹ An Thuyên) |
Đó cũng là nguồn cảm hứng cho tôi “ra lò” ca khúc “Hành khúc biển Đông” cách đây mấy tiếng đồng hồ. Với bài hát này tôi muốn truyền tải 3 thông điệp: Chúng ta yêu hòa bình nhưng quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; Trong tim mỗi người đều có một Hoàng Sa – Trường Sa, Hoàng Sa – Trường Sa là một phần cơ thể không thể cắt rời khỏi cơ thể mình; Còn Hoàng Sa – Trường Sa thì còn Biển Đông mà còn Biển Đông thì còn Việt Nam, dứt khoát phải bảo vệ đến cùng chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mình. Về bút pháp, đây là một hành khúc trữ tình rất hào hùng, thể hiện sự quyết tâm của lòng dân nhưng không cổ vũ cho chiến tranh, chỉ cổ vũ cho lòng yêu chuộng hòa bình.
Và nếu Đảng, Nhà nước gọi tôi ra biển để sáng tác, phản ánh đúng tinh thần của các chiến sỹ ngoài đó, tôi - với tư cách một quân nhân cấp tướng - luôn sẵn sàng!”.
|
|
|
NSƯT Thanh Thúy trong một lần đến với lính đảo Trường Sa. |
“Hãy giữ lấy biển như giữ lấy đời ta/ Hãy giữ lấy biển, như giữ lấy thân mình! Những ngày qua, hàng triệu trái tim Việt hàng ngày, hàng giờ hướng về biển Đông. Hàng triệu bàn tay Việt vẫn đang xiết chặt, cùng nhau giữ vững độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Chúng ta, mỗi người một hành động như những viên đá nhỏ xây nên những bia chủ quyền của Tổ quốc vững vàng trước phong ba.
Chúng tôi, những người quân nhân, những người nghệ sỹ vẫn đang ra sức làm những việc có thể để hướng về Biển Đông, nơi các đồng đội của chúng tôi đang ngày đêm canh giữ đất trời. Chúng tôi đang có một số kế hoạch nhưng hiện tại chưa thể công bố”.
|
|
|
Ca sỹ trẻ Vũ Thắng Lợi từng xuống tận nơi các chiến sỹ Trường Sa canh gác để hát cho họ nghe. |
Là một quân nhân trẻ, lại là nghệ sỹ có nhiều kỷ niệm với Trường Sa nên những ngày qua lòng tôi không hề rời biển đảo. Mặc dù khá bận bịu với công việc nhưng hễ có thời gian rảnh là tôi lại cầm điện thoại lên để cập nhật thông tin. Phải nói một điều rằng, không chỉ tôi mà bất kỳ người dân Việt Nam nào bây giờ cũng hành động như vậy thôi, luôn dõi mắt lắng lòng và không ngừng nguyện cầu cho các chiến sỹ ngoài khơi xa bình yên.
Tôi còn nhớ, năm 2011 chúng tôi đến Trường Sa, khi cả đoàn đang biểu diễn văn nghệ phục vụ các chiến sỹ thì một số đồng chí đến giờ gác, dù rất muốn nán lại nghe hát nhưng các đồng chí không thể bỏ vị trí chiến đấu. Thấy thế, tôi rất thương, sau khi hát xong ở trên đảo tôi đã xuống dưới hào và hát trực tiếp cho các chiến sỹ nghe. Có lẽ đấy là kỷ niệm đáng nhớ nhất của người nghệ sỹ trẻ như tôi.
Tôi vẫn luôn tin rằng, khi đất nước bị kẻ thù dòm ngó, xâm lăng… thì bản năng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam lại trỗi dậy. Bản thân tôi là người chiến sỹ nên luôn sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tôi cũng luôn kêu gọi mọi người biến lòng yêu nước của mình bằng những hành động thiết thực. Chúng ta không nên vì bức xúc mà để mắc mưu của địch, hậu phương có vững chắc tiền tuyến mới an tâm chiến đấu lâu dài được.
Thông báo