Những phạm nhân trên sân khấu

| Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều phạm nhân tâm sự họ đã mất ngủ chờ đợi đến ngày được đi biểu diễn.

Hội thi “Tiếng hát tình đời” được tổ chức theo các Cụm công tác Đảng và quần chúng của Tổng cục VIII (gồm 07 Cụm) Lần lượt các cụm sẽ tổ chức hội diễn để lựa chọn nhưng đơn vị đạt giải nhất tiếp tục tập luyện để tham gia hội diễn theo từng khu vực trên toàn quốc.
 
Lần này có 7 trại giam thuộc cụm công tác đảng số 3 gồm  có các đơn vị Trại giam số 5; Ninh Khánh; trại giam Số 3; Xuân Hà; Thanh Lâm; Trại giam Số 6 và  Thanh Phong tham gia hội diễn. Trại giam sô 5 là đơn vị đăng cai tổ chức. Các đơn vị còn lại đưa phạm nhân trong đội văn nghệ đến biểu diễn tại đây.
Trong 2 ngày 23 và 24/7, tại trại giam số 5 (Thanh Hóa), Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) – Bộ Công an đã diễn ra hội diễn “Tiếng hát tình đời” lần thứ II. Sau 15 năm, cuộc thi đặc biệt dành cho những người đang chấp hành án phạt tù tại  các trại giam trên khắp cả nước lại tiếp tục được khởi động.
 
Không khí hân hoan chờ đợi cuộc thi này đã cháy âm  ỉ  trong lòng những phạm nhân từ nhiều tháng nay. Nhiều phạm nhân  tâm sự, họ đã mất ngủ chờ đợi đến ngày được đi biểu diễn. Trên sân khấu rực rỡ đèn hoa, không mấy người còn nhận ra những người từng một thời lầm lỡ, khi họ khoác trên mình những bộ trang phục biểu diễn đa dạng. Dường như những năm tháng sống cách ly với xã hội, nỗi  khao khát tự do, những tâm sự chất chứa, những người “nghệ sĩ đặc biệt” này đã đổ dồn vào những ca khúc mà họ thể hiện.
 
Có những tiết mục văn nghệ đã "lấy nước mắt" của khán giả theo dõi cuộc thi, như ca khúc Đất nước lời ru do phạm nhân Hồng Hạnh,  56 tuổi ở trại giam Ninh Khánh thể hiện, hay ca khúc Tiếng hát tình đời – vòng tay yêu thương do Thượng tá Lường Văn Tuyến - Giám thị trại giam số 5 sáng tác, làm khí thế sôi động lan tỏa khắp hội trường lớn.
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh – Phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII - cho biết: “ Xóa bớt đi mặc cảm tội lỗi, phấn đấu làm lại cuộc đời là thông điệp mà chúng tôi muốn chuyển tải đến với các phạm nhân. Tôi rất xúc động, hồi hộp chờ đón cuộc thi. Mong các bạn diễn viên đều cảm thấy vui mừng, hạnh phúc khi được tham gia sân chơi này”.
 
Báo GiadinhNet xin chuyển đến độc giả những hình ảnh đầu tiên về cuộc thi ý nghĩa này:
 
Say sưa tập luyện chuẩn bị cho hội diễn
Chuẩn bị tươm tất trước khi lên sân khấu
Phạm nhân Lê Thị Bình - Cô gái trong vụ án mạng tại nhà nghỉ Thanh Thủy gây xôn xao dư luận hồi cuối năm 2008
Có đại diện 7 trại giam tham gia hội diễn
Bỏ qua mặc cảm, tất cả đã cống hiến hết mình cho cuộc thi...
...bằng những tiết mục hấp dẫn...
...và hoành tráng.
Phạm nhân Hồng Hạnh thể hiện ca khúc "Đất nước lời ru".
Đắm say trong những lời ca, điệu múa.
Nhập tâm vào những vở kịch xúc động
"Xóa bớt đi mặc cảm tội lỗi, phấn đấu làm lại cuộc đời"
 là thông điệp gửi tới các phạm nhân.
 
Bài và ảnh: Thuỳ Chi - Minh Thanh
vietanh
Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.