Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những phận đời không may mắn

Thứ sáu, 10:08 04/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - M đã bị chó cắn mất toàn bộ bộ phận sinh dục, gồm cả dương vật và hai tinh hoàn khi mới 4 tháng tuổi.

21 năm nay, M phải sống trong vô vọng. Cho đến ngày Chương trình nhân đạo "Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ không may ở Việt Nam" được khởi xướng, đã thắp lên trong M niềm tin sống.
 
21 năm sống trong vô vọng
 
Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về: Tran Mai Anh and Greig Craft For Thien Nhan Surgery: Số TK: 5690849 - ANZ VietNam - 14 Le Thai To, HaNoi; Hoặc: Tran Mai Anh - Số TK: 0011000474142 - Vietcombank - 198 Tran Quang Khai, HaNoi. Chương trình sẽ công khai mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Bà Mai Thị Vĩnh, mẹ của M cho biết: Trước đây gia đình bà vẫn ở Quảng Bình. M là con thứ hai, trước còn có chị gái, hơn M 3 tuổi. Năm đó, sinh con mới được 4 tháng nhưng bà Vĩnh đã ra đồng đi làm, M ở nhà với chị mới lên 3 tuổi và bị chó cắn mất bộ phận sinh dục.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cũng chỉ làm lành vết thương cho M. Do toàn bộ dương vật, tinh hoàn đã bị chó cắn và tha đi mất, nên ngày đó các bác sĩ của BV Việt Nam - Cu Ba Quảng Bình chỉ còn cách phẫu thuật tạo ống tiểu cho M. Từ đó đến nay, M phải sống thui thủi vì mặc cảm mình là con trai mà "không giống con trai" như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Bước vào tuổi trưởng thành, khiếm khuyết trên cơ thể khiến M rơi vào tuyệt vọng.

Một bệnh nhân khác cũng được tiến hành phẫu thuật trong đợt đầu tiên này là cháu T.D.T, người dân tộc Tày ở Xuân Long, Xuân Bình, Yên Bái. Cháu T sinh ngày 27/3/2007, bị dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục: Lỗ tiểu không nằm ở đầu mà lại nằm ở chân dương vật, tinh hoàn một bên không có. Lúc cháu T được 2 tháng tuổi, bố mẹ cháu là anh Trịnh Văn Vĩnh và Đào Thị Thúy đưa con xuống BV Nhi Trung ương khám. Các bác sĩ hẹn 6 tháng sau khám lại nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên vợ chồng anh Vĩnh dường như đã phải chấp nhận thực tế bệnh trạng của con trai mình.
 
Ca phẫu thuật đầu tiên của chương trình tái tạo bộ phận sinh dục
cho trẻ không may. Ảnh: L.V

Khó khăn chồng chất khó khăn

Bố mẹ cháu T chỉ biết kiếm sống bằng 4 suất ruộng bậc thang của gia đình. Vì muốn kiếm tiền để đưa con đi bệnh viện nên anh Vĩnh đã từng theo bạn bè xuống Hà Nội đi đội đất đá thuê cho đội làm cầu đường. Mỗi ngày phải đội trên đầu 15 tấn đất đá mới kiếm được 80 - 100.000 đồng, do người bé, sức yếu nên anh Vĩnh chẳng kiếm được bao nhiêu.

Nhưng khó khăn của  gia đình bé T chưa thấm vào đâu so với hoàn cảnh gia đình của M. Trước đây, gia đình M sống ở Quảng Bình, nhưng do kinh tế quá khăn nên năm 2001 đã chuyển vào Lâm Đồng làm kinh tế mới. Bố M, ông Hồ Quang Nghĩa là thương binh, đang hưởng chế độ trợ cấp 1,2 triệu đồng/tháng. Còn mẹ M, bà Vĩnh phải đi bê gạch thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Mang tiếng là đi làm ăn vùng kinh tế mới nhưng 10 năm nay, vợ chồng bà Vĩnh cũng chỉ kiếm tiền đủ sống lay lắt qua ngày. Họ còn chưa có nhà ở, phải ở nhờ nhà của em trai ông Nghĩa.

Vì quá nghèo nên bố mẹ M chưa bao giờ dám mơ tới việc M sẽ được cứu chữa sự khiếm khuyết kinh hoàng đó. Vậy nhưng một ngày như mọi ngày khác, đang ăn cơm thì cả gia đình bà Vĩnh như lặng đi khi xem chương trình thời sự VTV1 nói về chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ không may bị khiếm  khuyết bộ phận sinh dục do chị Mai Anh khởi xướng. Niềm vui vỡ òa sau đó khi M được xếp vào danh sách những bệnh nhân được phẫu thuật đầu tiên của bác sĩ người Italia Roberto De Castro tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 2/11 đến ngày 8/11.

Bà Vĩnh ngân ngấn nước mắt nói: "Hôm từ Lâm Đồng ra Hà Nội, cháu M bảo tôi: "Hay là thôi ba mạ ơi, nếu phải mất tiền thì con không đi đâu". Cháu nói vậy là vì chưa biết chương trình sẽ hỗ trợ được đến đâu nên gia đình vẫn phải chủ động chuẩn bị một ít tiền. Lúc đi, tôi phải mượn một cây vàng từ một người cháu trong họ. Tôi phải động viên mãi, M mới chịu ra Hà Nội. Xong việc của cháu thì mới tính đến bệnh của tôi cô ạ". Hiện, bà Vĩnh đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú, chồng bà cũng đang nằm một chỗ vì tai nạn làm gãy chân. Khó khăn chồng chất khó khăn.
 
Đồng hành với người nghèo khó

M và T chỉ là hai trong 31 bệnh nhân được phẫu thuật tái tạo hoàn toàn bộ phận sinh dục trong đợt đầu tiên do bác sĩ người Italia Roberto De Castro, các cộng sự của ông và các bác sĩ BV Nhi Trung ương tiến hành thực hiện. Đây là chương trình phẫu thuật nhân đạo được tổ chức do chị Mai Anh - mẹ nuôi bé Thiện Nhân và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khởi xướng ý tưởng và đồng tổ chức thực hiện.

Chương trình đã được khởi động từ tháng 8/2011 khi bác sĩ Roberto De Castro sang Việt Nam trực tiếp khám, tư vấn chữa trị cho 120 em nhỏ bị mất bộ phận sinh dục cùng với các bác sĩ Việt Nam ở BV Đại học Y Hà Nội.

Đúng như lịch trình của chương trình, ngày 30/10/2011, bác sĩ Roberto De Castro cùng đồng nghiệp người Italia Emillo Merlini và bác sĩ Tuệ Đinh đến từ BV nhi Texas - Hoa Kỳ đã tới Hà Nội. Từ ngày 2 - 3/11, những ca mổ đầu tiên đã được những bác sĩ đến từ nước Italia và nước Mỹ xa xôi trực tiếp tiến hành thực hiện.

Chị Trần Mai Anh, người đưa ra ý tưởng và hiện tại đang trong vai trò của người kết nối của chương trình phẫu thuật nhân đạo này cho biết: Hầu hết các gia đình có trẻ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục đều hết sức khó khăn. Mặc dù bác sĩ Roberto De Castro cũng như các cộng sự từ Italia và Mỹ của ông tham gia chương trình hoàn toàn bằng sự thiện nguyện, tự bỏ tiền túi để mua vé máy bay nhưng chắc chắn chi phí thuốc men, tiền đi lại cho các gia đình có trẻ không may... tất cả sẽ trông vào chương trình.

Hiện tại để giúp cho chương trình được tiến hành theo đúng kế hoạch, chị Mai Anh và ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ thương vong châu Á đã lập một dự án mang tên "Quỹ tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may ở Việt Nam". Dự án với đủ thành viên tham gia, tất cả đều bằng sự thiện nguyện của mình. Hiện tại Quỹ chưa có một tổ chức nào đứng ra giúp đỡ về mặt tài chính mà mới chỉ nhận được những tình thân ái "lá lành đùm lá rách" trong cộng đồng. Những hoạt động và những đóng góp thiện  nguyện cho chương trình thường xuyên được cập nhật trên trang web: thiennhan.info.
 
Lâm Vũ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Chùa Phúc Chỉ nằm trên địa bàn xã Yên Thắng, huyện Ý Yên là di tích có giá trị lịch sử, văn hoá và kiến trúc lâu đời, đặc biệt chùa còn là một cơ sở cách mạng đầu tiên của tỉnh Nam Định gắn với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội để xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Xã hội - 2 giờ trước

H. cùng nhóm bạn đi tắm và câu cá tại hồ nước ở phường Thới Hòa. Sau đó, H. bơi ra xa và bị chuột rút rồi đuối nước. Tuy nhiên, các bạn khác tưởng H. đang đùa giỡn.

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình đào móng thi công trạm y tế, người dân phát hiện một quả đạn còn nguyên đầu nổ. Hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tiến hành các bước xử lý.

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông báo cáo năm thứ 2 liên tiếp có lãi, riêng năm 2024 vừa qua lãi đến 13 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin trên.

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại hội trường xã, nhà văn hóa thôn, bản, phố.

Top