Những vụ án ghen bi thảm

| Pháp luật

Thay vì tìm hiểu có thực người yêu mình có bạn trai mới, có những chàng trai vì một phút mù quáng đã gây nên cái chết oan uổng.

Chỉ trong khoảng ba tháng gần đây, có tới 3 vụ giết người vì ghen tình, trong đó, các thủ phạm chỉ trong độ tuổi 15 - 20.

Đâm người yêu rồi đi đầu thú

Nguyễn Văn Bình, 25 tuổi, trú ở xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, vừa bị Công an thành phố Thanh Hóa tạm giữ hình sự vì đã có hành vi giết người.

Bị người yêu đâm 11 nhát chí mạng, chị Bình vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng việc dùng dao "nói chuyện" với bạn gái, giải quyết khúc mắc trong tình cảm của một bộ phận thanh thiếu niên xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy giới trẻ đang thiếu hụt về kiến thức sống, kỹ năng sống. Cuộc sống công nghiệp đã khiến một số người có lối sống lệch lạc, ích kỷ và hẹp hòi dẫn tới những giải quyết tiêu cực, gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và những người xung quanh. Họ không chỉ bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, trò chơi bạo lực tràn lan trên internet mà nhiều người còn có quan niệm coi người yêu là vật sở hữu của riêng, chỉ mình mới có quyền "vứt bỏ".

Bình và chị Hạnh, cùng quê, yêu nhau hơn một năm nay. Bình làm thợ cơ khí ở quê còn Hạnh mới ra thành phố làm công nhân một công ty giày da ở Khu công nghiệp Lễ Môn. Ngày nghỉ cuối tuần, họ lại gặp nhau, song thấy người yêu ngày càng đẹp và diện hơn, Bình nổi máu ghen và hay truy hỏi các quan hệ của Hạnh.

Gần ngày xảy ra án mạng, có người nói với Bình rằng Hạnh có nhiều người đến tán tỉnh. Sốt ruột, ngày nào Bình cũng gọi điện thoại tra khảo người yêu. Thấy người yêu quá ghen tuông, Hạnh lấp lửng nói lời chia tay khiến Bình càng tin rằng lời đồn kia là có cơ sở. Trong một lần nói chuyện qua điện thoại, Bình đe sẽ lên gặp Hạnh để "hỏi cho ra nhẽ", nếu đúng Hạnh có người yêu mới thì sẽ giết chết rồi tự sát.

Ngày 7/11, Bình đi xe máy từ Cẩm Thủy đến nơi trọ của Hạnh tại thôn Thành Bắc, xã Quảng Thành để nói chuyện. Sau khi gặp người yêu, Bình đuổi hết những người bạn cùng phòng trọ ra ngoài rồi khóa trái cửa lại. Sau đó, Bình dồn hỏi chuyện bạn trai mới của chị Hạnh. Bị người yêu làm mất mặt với bạn bè, Hạnh kiên quyết đòi chia tay nhưng thái độ của Hạnh lại khiến Bình hiểu sang nhẽ khác. Cho rằng người yêu không mặn mà như trước là vì đã có người yêu mới, Bình cầm dao đâm Hạnh nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Bình ra ngoài, gọi điện cho cảnh sát 113 kể lại sự việc và xin đầu thú.

Hạnh được những người cùng phòng đưa đi cấp cứu nhưng do có nhiều vết thương nặng nên đến giờ vẫn trong tình trạng nguy kịch. 

15 tuổi giết người vì... ghen

Vụ án tình chấn động gần đây là vụ một học sinh lớp 10 bị đâm chết trên đường đi học về. Nạn nhân là em Đặng Hoàng Tiến, 15 tuổi, học sinh lớp 10A14 THPT Lê Thị Hồng Gấm, quận 3, TP HCM. Hung thủ là hai thiếu niên cùng tuổi với Tiến là Lê Nguyễn Trọng Quý và Nguyễn Văn Dư, trú quận 1, TP HCM.

Ghen vì có người cản đường tán gái, Dư đã gây nên cái chết cho một học sinh, kéo theo ba người bạn vào vòng lao lý.
 
Chiều 18/11, Dư rủ Quý là người bà con với mình đến trước cổng trường nơi Tiến đang học để chờ Tiến ra, đánh. Trước khi  đi Dư giấu trong cặp một con dao lê bằng sắt, dài gần 30 cm. Sau khi phục kích, phát hiện Tiến cùng với một nhóm học sinh khác đạp xe trên đường Tú Xương, Dư và Quý phóng xe máy đuổi theo, bất ngờ chặn đầu xe của Tiến, gây sự. Thấy mình bỗng dưng bị hai kẻ lạ mặt đánh, Tiến hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy. Ngay khi vừa đến, Dư vứt xe máy, rút dao từ trong cặp ra cùng Quý đuổi đánh Tiến. Cậu học trò này đã không chạy thoát sự truy sát của hai kẻ côn đồ, chết tức tưởi vì một nhát đâm xuyên ngực của tên Dư. Sau khi gây án, Dư và Quý bỏ xe máy, vứt dao lại hiện trường, tháo chạy.

Bị bắt ngay sau đó song lời khai của những thiếu niên này khiến nhiều người sững sờ bởi động cơ khiến họ cướp đi mạng sống của một người lại đơn giản đến thế. Dư đang là học viên lớp kỹ thuật máy tại CĐ Nam Sài Gòn, đóng trên địa bàn quận 7, TP HCM, giữa hung thủ và nạn nhân không hề có mối quan hệ hay mâu thuẫn gì. Tuy không hề biết nhau nhưng Dư luôn coi Tiến là kẻ ngáng đường khi anh ta trót đem lòng yêu thầm một cô bạn gái cùng lớp với Tiến. Tiến không biết gì về tình cảm của Dư nên thấy cô bạn này hỏi đi nhờ, cứ vô tư ngày hai bữa đèo đi, chở về.

Ghen tuông mù quáng, Dư rủ bạn chặn đường, cầm dao giết Tiến. Dư và Quý bị bắt vì hành vi giết người, hai người bạn của Dư và Quý cũng bị tạm giữ vì không tố giác tội phạm.

Trẻ hơn Dư và Quý, hai hung thủ giết người bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyên phạt 10 - 11 năm tù ngày 28/9 vừa qua vừa bước sang tuổi 15.

Theo cáo trạng, Bùi Trần Hồng Yến và Bùi Lê Lâm Đồng yêu nhau từ khi là học sinh lớp 8 THCS Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nhưng mối tình áo trắng này chỉ kéo dài một năm thì chia tay. Thời gian sau, Yến quen và yêu Phan Hoài Hảo, học sinh lớp 9 THCS Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn.

Thấy Đồng vẫn thường nhắn tin cho Yến, ngỏ ý muốn nối lại tình xưa, sợ “tình cũ không rủ cũng tới”, Hảo nảy sinh ý định tìm Đồng để đánh ghen. Sáng 14/5, cậu học sinh này rủ Nguyễn Quốc Cường và 7 thiếu niên khác, phần lớn là học sinh, tìm Đồng để "dằn mặt". Trước khi đi, Hảo vào nhà lấy hai con dao Thái Lan đưa cho Cường mang theo.

Trưa hôm ấy, cả nhóm đi trên ba xe máy đến phục trước cổng trường Đống Đa chờ Đồng tan học. Tuy nhiên vì không biết rõ mặt Đồng nên khi thấy Phạm Thanh Trọng và Hoàng Việt Quảng, học sinh lớp 10, THPT Nguyễn Thái Học đi ngang qua, Hảo tưởng là "mục tiêu" nên hò cả nhóm xông vào đánh. Sợ hãi bỏ chạy, Quảng bị Cường đuổi theo rút dao đâm một nhát vào lưng làm nạn nhân ngã gục xuống đường và chết trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo tiến sĩ luật học Phạm Minh Tuyên, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng người chưa thành niên phạm tội. Về mặt chủ quan, người chưa thành niên chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần nên chưa làm chủ được mình, dễ bị người khác kích động, lôi kéo vào con đường phạm tội. Mặt khác, họ còn hạn chế về nhận thức, nhất là thiếu hụt kiến thức pháp luật nên nhận thức không hết, thậm chí không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Về phía khách quan, mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường, phim ảnh bạo lực đã có ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của thanh thiếu niên, trong khi sự quan tâm giáo dục thường xuyên của gia đình, nhà trường có lúc, có nơi còn hạn chế.

Theo Báo Đất Việt

nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Tự dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập nhiều doanh nghiệp, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức sinh lời "khủng", các đối tượng đã tạo dựng lòng tin để huy động hơn 100 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá trung tâm điều hành của đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.