Những vụ hiếp dâm kỳ quặc
Bỗng nổi hứng “thèm yêu” khi bất chợt nhìn vợ bạn tắm, hay vì mơ ngủ, thấy bị hại hớ hênh, thậm chí đưa cho thứ dùng để chống mang thai…là những vụ hiếp dâm kỳ quặc trong đó không loại trừ những kẻ chỉ thích yêu bà già.
Sáng đánh răng, nổi hứng thèm... vợ bạn
Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) mới bắt khẩn cấp Lưu Quốc Cường, 27 tuổi, tạm trú tại khu phố 1 (thị trấn Chơn Thành) để tiếp tục điều tra hành vi “Hiếp dâm”. Nạn nhân bị Cường “yêu” không được phép là chị H., vợ anh bạn cùng phòng.
Chị L.cố vùng vẫy nhằm thoát ra nhưng không được. Cường dùng tay kẹp cổ, bịt miệng chị nên cũng không thể kêu cứu. Cường đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị L.
3 lần đưa bao cao su cho... yêu râu xanh
Hiếm có vụ hiếp dâm nào lại buồn cười như vụ vừa được TAND tỉnh Bình Định đưa ra xét xử trong đó bị hại vì sợ “lỡ hế hoạch” nên đã 3 lần đưa bao cao su cho kẻ hiếp dâm mình.
Theo cáo trạng, vì thầm yêu chị hàng xóm nhưng vì chỉ đáng tuổi em út nên Nguyễn Duy Nghiêm, 21 tuổi ở phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định không biết làm cách nào để chiếm được trái tim của người đẹp. Sau khi suy xét, Nghiêm nghĩ ra một hạ sách là dùng vũ lực, chiếm thân xác cô gái hòng buộc “chị đẹp” phải nghiêng tình cảm về phía mình.
Cụ bà vừa bị xâm hại vừa bị... vòi tiền
Võ Minh Hoàng, 33 tuổi, trú tại phường Hội Thương (thành phố Pleiku) bị bắt giam về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản của một bà lão gần 70 tuổi.
Chiều 16/5, bà V., 69 tuổi, ở thành phố Pleiku có việc đi ngang qua nhà Hoàng ở phường Hội Thương, được hắn mời vào nhà chơi. Vì có quen nhau từ trước nên bà V. đã nể lời mời của Hoàng liền rẽ vào nhưng vừa bước chân qua cửa, bà V không ngờ bị hắn đóng cửa, khống chế đòi được “vui vẻ”.
Quá bất ngờ nhưng vì thấy xung quanh vắng vẻ, sợ nguy hại đến tính mạng, bà V không dám kháng cự, không ngờ sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, kẻ này bắt bà V đưa tiền. Hắn dọa, nếu bà V không đưa tiền thì sẽ bị giết chết. Quá sợ hãi, bà V. móc sạch túi được 70.000 đồng đưa cho Hoàng. Lấy tiền xong, Hoàng mới mở cửa cho bà lão về nhà.
'Đè ma' hay 'đè người?
Quanh năm ốm đau, đi nhiều bệnh viện chữa mãi không khỏi, Nguyễn Thị L, 18 tuổi, ở thị xã Hà Tĩnh tìm đến nhà thầy bói Trần Hữu Lượng, 36 tuổi, ở cùng thị xã, bắt bệnh, theo sự mách bảo của nhiều người.
Lần đầu gặp mặt, L điếng người khi ông thầy bói phán một câu xanh rờn rằng cô mắc phải bệnh phong long, phải ăn máu và huyết nếu không chữa sẽ bị bệnh điên. Van xin thầy cứu giúp mãi cô gái mới được Lượng đưa cho 2 cây nhang và vài vị thuốc lá cây nói về sắc uống và xông sẽ khỏi.
Ba ngày sau, theo lịch hẹn, L. đến nhà Lượng để kiểm tra lại bệnh. Nghe theo lời ông thầy, cô gái ra vườn ngắt cái lá vào cho ông ta bói xem bệnh đã bớt chưa, không ngờ nhận được lời phán: “bệnh sợ hơn lần trước, không chữa ngay sẽ chết”. L xanh mặt năn nỉ thầy ra tay cứu giúp và được “Thầy” Lượng hẹn ngày mai vào lúc chập tối đến gặp ông ta.
Đúng hẹn, cô gái khăn gói lên đường đến nhà Lượng và được thầy đưa ra khu vực nghĩa địa với lý do bắt ma phải tới những nơi này. Khi chỉ còn hai người giữa cánh đồng và những ngôi mộ, “thầy” bảo L cởi hết đồ ra để lấy tiền âm phủ đốt và xông nhang cho bay lên người để đuổi tà ma. Nôn nóng được chữa khỏi bệnh, cô gái làm theo không chút do dự.