Những vụ mượn bà hỏa giết người thân
Nạn nhân của những vụ án này có chung một mẫu số là từng tay ấp má kề với hung thủ.
![]() |
|
Trần Thúy Liễu và Cao Thị Liệu là 2 người đàn bà mượn lửa thiêu chồng. |
Vụ án nhà báo Hoàng Hùng vừa lắng xuống thì dư luận lại được dịp nóng lên khi ở xóm 1A, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, xảy ra một vụ án kinh hoàng khác, cũng do người vợ thực hiện với chồng của mình. Nạn nhân là anh Nguyễn Thế Hùng, 35 tuổi, bị vợ thiêu sống khi đi nhậu say về.
Theo cơ quan công an, anh Hùng là người chăm chỉ hiền lành, nhưng từ ngày bị gãy tay sinh tật rượu chè, mỗi lần say xỉn lại về chửi mắng vợ con. Chiều tối ngày 27/3, anh Hùng được bạn bè mời uống rượu, khi trở về phải có người cõng vì say quá. Nằm bên cạnh ông chồng say xỉn, luôn mồm lảm nhảm, Cao Thị Liệu, vợ anh Hùng bỗng nhớ lại những lần bị chồng chửi mắng vô cớ. Nước mắt trào ra bên má, Liệu định bụng sẽ nhân dịp này dạy cho chồng một bài học. Thế nhưng khi anh Hùng đi ra phía sau giếng, bị ngã không dậy được thì trong đầu chị ta bỗng nảy sinh một ý định khủng khiếp.
Liệu đưa anh Hùng vào trong nền xi măng chuồng lợn cạnh giếng, đặt nằm tại đó rồi lấy 1 đoạn dây thừng treo cổ anh Hùng lên xà gỗ chuồng lợn làm nạn nhân bị nhấc cách mặt đất 40 cm. Thấy anh Hùng vẫn đang cử động tay chân, người vợ đã cạn tình, hết nghĩa này liền đi mua xăng, đốt chồng cùng với toàn bộ quần áo của anh Hùng có trong nhà. Sau khi đốt chồng chết cháy, Liệu bình thản đi vào nhà nằm ngủ đế mờ sáng hôm sau đem chiếc chăn nệm quấn thi thể anh Hùng mang ra chôn cạnh bờ ao của gia đình. Để đánh lừa dư luận, Liệu lấy cớ anh Hùng mất tích khi đi chữa tay để trình báo cơ quan công an nhưng rồi cũng giống Thúy Liễu, người đàn bà này cũng không chịu được nỗi ám ảnh đã phải nói ra sự thật.
![]() |
|
Với hành vi đốt chết người yêu, Kim Ki Jong bị phạt mức án chung thân. |
Vụ án này khiến người ta nhớ lại vụ gã thanh niên Hàn Quốc giết rồi đốt xác bạn gái là cô sinh viên ngoại ngữ 21 tuổi, quê ở Thái Bình. Chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương, Kim Ki Jong, 28 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc đã ra tay sát hại chị Đào Thị Huệ, cô sinh viên 21 tuổi, người dạy tiếng Việt và là bạn gái của mình. Sau khi bỏ xác nạn nhân cùng tất cả những vật dụng đem theo vào trong một chiếc valy, kẻ này đã thuê taxi chở đến khu đất trống ven đường Hoàng Minh Giám thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy rồi đổ xăng đốt phi tang.
Cách đây ba năm, tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ đốt chết nhân tình mà thủ phạm là một bác sỹ. Chỉ vì thiếu tiền đánh bạc,Trần Chí Công, sinh năm 1954, trú tại phường Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một bác sỹ biến chất đã chủ mưu giết hại dã man một người bạn để rồi phải nhận mức án tử hình. Ngày đó vụ giết người, đốt xác ở ngõ chùa Liên Phái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội này được coi là vụ giết người man rợ bởi cả nạn nhân và hung thủ đều là những người có học, cùng làm việc tại một bệnh viện.
Vụ án xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 8/2/2007, khi một số người dân sinh sống tại khu vực chùa Liên Phái 1, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng phát hiện mùi khét từ căn nhà của chị Nguyễn Thị Minh Ngân, nhân viên hộ sinh tại Bệnh viện Phụ sản. Mặc dù nạn nhân bị cháy, nhưng sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, chị Ngân đã bị hung thủ dùng vật cứng đập vào đầu gây tử vong, rồi chất quần áo, chăn màn đốt xác và cướp đi một số tài sản. Qua nhận dạng của nhân dân, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được hung thủ chính là Trần Chí Công và với hành vi mất nhân tính này, Công bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi đời sống cộng đồng.
Theo Trung tá Trần Ngọc Hà, đội trưởng Đội trọng án Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội thì những vụ giết người phi tang thường có một đặc điểm chung là giữa hung thủ và bị hại thường có quan hệ gần gũi như vợ chồng, yêu đương, bạn bè, bồ bịch nên mới ra tay tàn độc nhằm che đậy hành vi phạm tội.
Lý giải về việc phi tang nạn nhân sau gây án, anh Hà cho rằng mục đích của những tên giết người không phải xoá tung tích nạn nhân mà là xoá dấu vết khi gây án để lại. Đó là việc không để thi thể nạn nhân còn nguyên vẹn như vụ giết người đốt xác xảy ra ở Hải Dương vừa qua. Mục đích của Hưng khi phóng hỏa đốt nạn nhân không phải để xóa tung tích, làm mất danh tính bị hại mà nhằm xóa dấu vết của anh ta lưu lại trên người nạn nhân. Với những vụ đốt xác tại nhà nạn nhân, hung thủ cho rằng “hiện trường giả” sẽ khiến cơ quan điều tra nghĩ đây là một vụ hỏa hoạn do bất cẩn chứ không phải án mạng.

