Niềm vui đặc xá dịp 2/9

| Pháp luật

Nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má nhiều phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), chiều 29/8.

Phía ngoài, hàng trăm người thân đang đội nắng chờ đón họ trở về với cộng đồng.
 

Chiều 29/8, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt ở trại giam Thanh Xuân (Hà Nội) để trao giấy đặc xá cho các phạm nhân.

Phạm nhân Phạm Chí Thành (66 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị phạt 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được đặc xá sau khi chấp hành hình phạt 2 năm 8 tháng.

Phạm nhân lớn tuổi nhất được tha tù trước hạn tại trại Thanh Xuân là Trần Quốc Việt (71 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội), mang án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong 148 phạm nhân ở trại giam Thanh Xuân được hưởng chính sách khoan hồng có khá nhiều thanh niên.

Nụ cười của Vương Thị Bình (33 tuổi, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) khi được nêu tên trong danh sách hưởng đặc xá. Phạm nhân này vào tù do liên quan đến ma túy.

Trong số hơn 10.000 phạm nhân trong cả nước được đặc xá lần này có 11 người mang quốc tịch nước ngoài. Trong ảnh là, phạm nhân Nang Xom (40 tuổi, quốc tịch Lào) mang án chung thân do buôn bán ma túy. Vì cải tạo tốt, sau hơn 14 năm chấp hành hình phạt, chị đã được đặc xá.

Nhiều phạm nhân mừng rơi nước mắt khi được nhận Giấy chứng nhận đặc xá. Phạm Như Quỳnh (20 tuổi ở Ba Vì, Hà Nội) phạm tội buôn bán phụ nữ và trẻ em khi mới 16 tuổi, bị phạt 9 năm tù. Cô tâm sự, sau khi được về nhà muốn tiếp tục được đi học tiếp.

Tập hồ sơ của các phạm nhân được đặc xá lần này.
Thời tiết khá oi bức nhưng nhiều người thân của các phạm nhân đã đứng chờ nhiều tiếng để đón chờ con em họ.
Ở phía ngoài cổng trại giam cũng đông nghịt người.
Ông Nguyễn Vinh Hiển (63 tuổi) ở Ba Vì, Hà Nội tay phe phẩy quạt cho cháu nhưng mắt vẫn hướng vào trại giam, chờ con trai đi ra. Ông cho biết anh này bị bắt năm 2007 do cố ý gây thương tích.
Phạm nhân Mã Thị Chung (35 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) từng là giáo viên, rồi chuyển sang kinh doanh bất động sản. Phạm tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức, Chung bị phạt 4 năm 6 tháng tù. "Tôi vẫn mơ ước mở công ty riêng", Chung nói về kế hoạch trong tương lai.
Chu Đình Tuyến cảm động khi được nhận áo sơ mi từ cán bộ trại giam để mặc về nhà.
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ trước khi cho các phạm nhân thuộc diện đặc xá ra khỏi cổng.
Bố, chú và em trai của Hoàng (áo cổ đỏ) vui mừng đón người thân về nhà.
Sau khi bỏ bộ quần áo tù, người phụ nữ này vui mừng nhận hoa từ tay anh trai. Khi ra đến cửa cổng trại, người anh cấm cô ngoái cổ lại.

Theo VnExpress

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.