Nổ xe khách ở Lào làm 8 người Việt thiệt mạng: Xe đã dừng nghỉ 15 phút trước vụ nổ
GiadinhNet – Chiếc xe khách bất ngờ phát nổ khi chạy tới gần cửa khẩu làm 8 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng.
Như tin đã đưa, khoảng 10h30 đêm 1/6, xe khách mang biển Lào UN-3897 chạy tuyến Thà Khẹt về Nghệ An chở theo 12 hành khách trên xe khi chạy cách cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 10 km thì bất ngờ phát nổ.
Thiếu tá Võ Thế Quyền – Phó Trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết: Qua xác minh ban đầu, chủ sở hữu xe Khánh Đơn đang trú tại huyện Nghi Lộc. Còn việc xe chạy tuyến nào thì đang cử cán bộ xác minh thêm.
Thiếu tá Quyền cũng cho biết: "Hiện Công an huyện chỉ quản lý được các xe biển Lào có chủ xe trú ở huyện, còn những xe chạy qua địa bàn thì chúng tôi chưa quản lý được."

Theo đại úy Nguyễn Thanh Bình – Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Lộc (Nghệ An), bước đầu chủ nhà xe này được xác định là Khánh Đơn đang trú tại xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc). Các nạn nhân tử vong trong vụ nổ đều quê ở Nghệ An.
Anh Phạm Đình Tú (SN 1988, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bàng hoàng nhớ lại: Khoảng hơn 10 tối 1/6, khi anh cùng 12 hành khách khác đang ngủ trên xe thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra. Khói lửa bốc lên nghi ngút, hành lý và gỗ trên xe bị hất văng.

“Tôi may mắn chỉ bị hất văng ra bên ngoài xe, gỗ và hành lý trên xe bị hất văng xuống rơi vào người khiến chân tôi bị gãy, máu chảy nhiều. Hầu hết các hành khách trên xe đều không thoát nạn được”, anh Tú bàng hoàng nhớ lại.

Theo anh Tú, chiếc xe này chở rất nhiều gỗ trên xe. Trước khi xảy ra vụ nổ, nhà xe đã cho dừng xe cho hành khách đi tiểu tiện và nghỉ ngơi khoảng 15 phút.
Hiện anh Tú đang được xe cứu thương của bệnh viện 115 Nghệ An chở về trong tình trạng gãy chân tay, cháy tóc, và bị bỏng nhẹ.
Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội