“Nói chuyện” với vợ bằng dao
Say lướt khướt, Sỹ về nhà định gây sự với vợ nhưng không gặp. Biết vợ đang đi làm phu hồ, Sỹ mang theo dao nhọn đến đó để “nói chuyện”. Tới nơi, sau một hồi cãi cọ, Sỹ bất ngờ rút dao đâm vào ngực vợ rồi thản nhiên bỏ đi…
Từ lâu, thói nghiện rượu của Vũ Đức Sỹ, 43 tuổi, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khiến vợ con của anh phải chịu hậu quả.
Ngày 15/4, sau khi uống rượu say khướt, Sỹ về nhà định gây sự với vợ con nhưng không gặp ai. Biết vợ đang làm phu hồ tại một ngôi nhà ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Sỹ mang theo một con dao nhọn đến đó để "nói chuyện".
Đến nơi, Sỹ gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, cùng làm thợ hồ ở đó và nhờ chị Lan vào gọi vợ mình ra. Thấy chị Lan nhắn vậy, tưởng có khách đến tìm nên chị Kim Anh vội chạy ra. Thấy chồng say khướt đứng ở đó, chị Kim Anh hỏi có việc gì thì anh ta bảo đến lấy xe đạp đi có việc. Chị Kim Anh đưa chồng xuống tầng hầm để lấy xe, lúc đó hai vợ chồng cũng lời qua tiếng lại vài câu. Rồi bất ngờ, Sỹ rút con dao nhọn mang theo đâm vợ một nhát vào ngực trái khiến chị Kim Anh ngã gục, sau đó hắn thản nhiên quay gót bỏ đi.
Thông báo