Nỗi đau của cha mẹ hung thủ giết đồng nghiệp
Ra tay sát hại anh Tài vì mâu thuẫn nợ nần, Quân giấu xác nạn nhân trong bao tải dứa, rồi vứt xuống sông Hồng.
Khi phóng viên có mặt, hai cô sinh viên thuê nhà đang dọn hết đồ đạc, trả lại phòng cho chủ nhà. Các cô cho biết, sau khi sự việc xảy ra, không còn đủ tinh thần để ở lại căn nhà có án mạng kinh hoàng. Họ thanh toán nốt tiền điện nước rồi cùng bạn chuyển số đồ dùng còn lại ra xe.
![]() Ông Tiến nằm co ro dưới tấm phản, thỉnh thoảng chân co giật vì bệnh gout... |
Giọng ngắt quãng, bà kể, Quân là út, con trai duy nhất, trên có 4 chị gái. Cũng chính vì con út nên anh ta được cưng chiều hơn. Ngay từ năm 10 tuổi, Quân đã đam mê chơi điện tử. “Hơn 20 năm, nó chỉ suốt ngày cắm đầu vào chơi điện tử. Đến khi lấy vợ có hai con, nó cũng vẫn chơi. Nhiều đêm, 1-2h sáng nó mới mò về”, bà Đoan chia sẻ.
Ông Tiến có nhiều năm công tác trong ngành công an. Sau khi rời ngành, ông chuyển sang làm ở Cục phát hành và kho quỹ. Sinh ra Quân, đứa con “quý tử”, ông bà đặt nhiều hy vọng vào con. Quân học hết cấp 3 rồi theo nghề xây dựng, đóng cọc bê tông ở các công trình. Lương tháng không nhiều lại vất vả nên khi ông Tiến về hưu, đã xin cho con trai vào thế chân với công việc hủy tiền rách ở Cục, kiêm kiểm ngân.
![]() Để lên trên trần tầng thượng, nơi xảy ra án mạng, phải leo qua những thanh sắt chữ U. |
Khi Quân vào chỗ làm mới, đã quen với anh Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), cũng là nhân viên kiểm ngân của Cục trên. Theo lời bà Đoan, hai người chơi thân thiết với nhau. Khi chưa có chỗ ở, anh Tài đến ở tạm nhà bà gần một tháng. “Rạng sáng mùng 4 Tết, Quân nói với tôi là đã giết Tài. Nó dặn bố mẹ và vợ rồi sang bên nhà bác họ bên cạnh. Nó nhờ bác Cảnh một số điều và nói sẽ ra đầu thú vào buổi sáng”, bà Đoan nước mắt lưng tròng kể lại.
Bà ngã sụp xuống nền nhà, còn ông Tiến không đứng vững khi nghe Quân thú tội. Đứa con bất hiếu của ông bà sát hại đồng nghiệp ngay trên tầng thượng của căn nhà. Nơi đó, hàng ngày Quân thường lên tập thể dục. Thời gian anh Tài còn ở nhờ, cũng thỉnh thoảng lên trên đó tập cùng Quân. Để lên được bên trên, Quân gắn những thanh sắt hình chữ U ở sườn nhà. Chính vì khó lên trên, nên khi sát hại anh Tài, giấu xác nạn nhân vào bao tải dứa, không ai hay biết.
|
Ngày 28/1, Trương Mạnh Quân hẹn anh Nguyễn Hữu Tài đến nhà ở phố Minh Khai để trả nợ. Anh Tài không đồng ý vì Quân không trả hết tiền. Gã này đã đập chết chủ nợ bằng xà cầy rồi giấu xác vào hai bao tải dứa, lên cầu Vĩnh Tuy, vứt xuống sông Hồng, phi tang. Anh ta bán chiếc xe máy của nạn nhân và lấy một số đồ dùng khác. Ngày 6/2 (tức mùng 4 Tết), Quân ra đầu thú tại Công an Hà Nội. Ngày 9/2 (tức ngày mùng 7 Tết), xác nạn nhân được tìm thấy. |

