Nỗi đau của người phụ nữ bị chồng cũ rạch mặt, cắt gân: Cơn ghen rồ dại
GiadinhNet - Đã "đường ai nấy đi", nhưng người chồng vũ phu vẫn liên tục nhắn tin khủng bố tinh thần và đe dọa tính mạng người vợ cũ.
![]() |
|
Chị Phạm Thị Tuyết Mai đang trình bày vụ việc với phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi. Ảnh: HN |
|
Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia cảnh chị Mai rất khó khăn. Từ khi nhập viện, bố mẹ chị phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền chữa trị cho chị. Bố chị Mai bị bệnh, người ốm yếu không có sức lao động. Bà Thủy (mẹ chị Mai) là trụ cột trong gia đình, một ngày đi hái bắp thuê cũng chỉ kiếm được 80.000 - 100.000 đồng, số tiền này chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. |
Liên quan đến vụ người chồng truy sát vợ cũ trước cửa phòng trọ, ngày 27/12, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết đang tạm giam hình sự đối tượng Trần Minh Tuấn (27 tuổi, ngụ ấp Gia Tăng, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cố ý giết người. Nạn nhân là chị Phạm Thị Tuyết Mai (22 tuổi), chính là vợ cũ của Tuấn.
Vốn là cô gái hiền lành, xinh đẹp có tiếng trong ấp Gia Tăng nên chị Mai có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Thế nhưng, chị Mai chỉ chấm được mỗi Tuấn và đến năm 2008, họ đã nên duyên vợ chồng. Lúc mới lấy nhau, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc, Tuấn đi làm phụ hồ nay đây mai đó dành dụm tiền đưa cho vợ góp xây nhà. Chị Mai cũng tất bật làm vườn, hái bắp thuê phụ giúp chồng. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Hơn một năm sau khi kết hôn, Tuấn trở tính, ghen bóng ghen gió, suốt ngày nhậu nhẹt... tiền làm được đồng nào là xào hết đồng đó. Chị Mai góp ý thì bị Tuấn buông ra những lời khó nghe và "dạy dỗ" bằng những trận đòn sinh tử. "Có một lần anh ấy đi nhậu về khuya lắm, say bét nhè, quậy phá và bị bố ruột đuổi cả hai vợ chồng em ra khỏi nhà", chị Mai nhớ lại.
Thời gian sau đó, Tuấn đi làm lâu lâu mới về nhà một lần, nhưng cứ hễ về là y như rằng anh ta làm rùm beng lên, chửi bới chị Mai thậm tệ. Thậm chí, khi chị Mai đang mang thai đứa con đầu lòng, Tuấn đã nhẫn tâm trút lên thân thể vợ những trận đòn thừa sống, thiếu chết. Lúc sinh đứa con trai, Tuấn vẫn không màng đến vợ con mà suốt ngày lông bông cùng đám bạn, nhậu nhẹt, ăn chơi... Không khuyên ngăn được chồng, chị Mai phải gửi con ở nhà mẹ ruột để đi làm, nhưng với số tiền ít ỏi chị kiếm được không đủ để trang trải cuộc sống thường ngày. Áp lực tiền bạc, lại bị chồng đối xử tàn nhẫn, chị Mai đã quyết định làm đơn ly dị để thay đổi cuộc sống và có thời gian chăm sóc đứa con đang còn nhỏ.
Đến tháng 11/2011, 2 người đã nộp đơn ly dị ra tòa án để "đường ai nấy đi". Tưởng rằng cuộc đời mình đã được giải thoát khỏi người chồng vũ phu, nhưng không ngờ Tuấn vẫn không buông tha cho chị. Đêm nào cũng vậy, chị Mai phải gánh chịu nỗi sợ hãi thường trực khi liên tục nhận được tin nhắn từ số máy điện thoại của Tuấn gửi cho chị với nội dung tục tĩu, sặc mùi giang hồ.
Bà Ngô Thị Thu Thủy (mẹ đẻ chị Mai) cho biết, nhiều lần thấy Tuấn đi nhậu về cứ lải nhải chửi bới vợ. Nghe vậy nhưng chị Mai chỉ biết cúi đầu xuống khóc. Cũng theo bà Thủy, trước khi Tuấn cưới Mai về làm vợ, bố mẹ của Tuấn không ưng lắm, thường có những lời lẽ khinh thường hoặc chê bai chị, thậm chí có một người dì của Tuấn còn đánh chị Mai trước mặt bà Thủy. "Tôi nghĩ nguyên nhân cũng xuất phát từ gia đình bên chồng mà thôi. Con gái tôi đẻ ra tôi biết tính nó như thế nào, dù nhà nghèo nhưng tôi chưa bao giờ bảo nó phải đi làm xa gia đình mà luôn gần nó để dạy dỗ đàng hoàng. Vậy nhưng, cứ rượu vào là Tuấn lại có những lời ghen tuông vô cớ, đánh đập nó. Không những thế, cứ mỗi lần ở nhà bố mẹ đẻ về, Tuấn lại kiếm chuyện rồi đánh đập vợ", bà Thủy cho hay.
![]() |
|
Căn nhà mẹ đẻ chị Mai - nơi chị Mai đang gửi con trai để đi làm.
Ảnh: HN |
![]() |
|
Hình ảnh đám cưới của đôi uyên ương ngày nào. |
Đêm kinh hoàng của người mẹ trẻ
Do gia đình nghèo nên khi ly dị chồng, chị Mai phải mang đứa con trai 4 tuổi đến gửi nhà mẹ đẻ rồi bắt xe xuống Củ Chi, xin vào làm ở một công ty may túi xách trong khu chế xuất Linh Trung III. Vậy nhưng, nghe tin vợ cũ xuống thị trấn Củ Chi làm ăn, Tuấn liền khủng bố chị với hàng loạt tin nhắn đe dọa an nguy đến tính mạng như: "Em đang ở Củ Chi phải không. Anh nói cho em biết, anh sắp đi xa, nhưng trước khi đi anh sẽ mang một người đi chung, em biết người đó là ai rồi đó". Những ngày tiếp theo, Tuấn và 2 người thanh niên lạ mặt âm thầm theo dõi chị lúc chị đi làm về. Hoảng sợ, chị Mai phải chuyển đến ở trọ gần nơi làm việc (tại ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) để lánh nạn nhưng Tuấn vẫn không buông tha.
Khoảng 20h30 ngày 22/12, chị Mai vừa đi làm về đến trước cổng nhà trọ thì thấy Tuấn đã đợi ở đó. Chưa kịp hỏi, chị Mai bị Tuấn xông vào dùng tay đấm đá túi bụi, sau đó hắn bóp cổ và tuyên bố: "Hôm nay tao sẽ đâm chết mày". Nói đoạn, Tuấn dùng dao rạch một nhát lạnh lùng vào mặt, nhiều nhát vào đùi rồi đâm liên tục 4 nhát vào người chị. Thấy nạn nhân ú ớ, tên sát thủ liền ghì cổ lôi chị vào bên trong. Khi chị Mai giơ tay kêu cứu thì bị Tuấn dùng dao cắt đứt gân cổ tay trái, máu tuôn chảy. Chỉ khi thấy người dân chạy đến, Tuấn mới buông nạn nhân bỏ chạy.
Chị Mai nhanh chóng được mọi người xung quanh đưa đến Bệnh viện Đa khoa Củ Chi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Riêng Tuấn, sau khi gây án liền trốn về nhà bố mẹ đẻ thì bị công an Trảng Bàng ập vào bắt giữ.
Bác sĩ Lê Tấn Thạnh, khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Củ Chi) cho biết, khi nhập viện nạn nhân bị thương rất nguy kịch, trên người có 17 vết thương, trong đó vết cắt đứt gân tay là nặng nhất. Hiện nạn nhân đã hồi phục sức khỏe và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị. Cũng theo bác sĩ, cổ tay nạn nhân bị một vết cắt rất sâu nên phải mất một thời gian dài theo dõi. Khả năng bàn tay bị thương bình phục và có thể làm việc được bình thường hay không vẫn chưa có kết luận cụ thể.


