Nỗi đau sau những cuộc tình trắc trở
Yêu cuồng si, đến khi bị bỏ rơi, ngăn cấm, họ đã kết liễu người mình yêu không thương tiếc… để lại sau lưng là nỗi mất mát lớn..
![]() |
|
My (bên trái) và Toán tại phiên phúc thẩm. |
Tại phiên tòa, nước mắt ngắn dài Mỵ khai nhận: cô và anh Đỗ Triều Nam (SN 1987, cùng ngụ tại địa phương) có quan hệ tình cảm yêu thương nhau từ năm 2007. Từ năm 2008, Nam đi du học ở Malaysia nhưng Nam thường xuyên về Việt Nam thăm gia đình và người yêu. Tuy nhiên mối quan hệ của họ bị gia đình nhà Nam ra sức ngăn cấm vì thấy Mỵ không xứng với con trai mình. Kết quả của mối tình này là Mỵ đã có thai sau đó phải phá bỏ.
Tháng 8/2009 Nam lại về Việt Nam gặp Mỵ. Vào khoảng 15h ngày 12/8/2009, sau khi nhậu xong với mấy người bạn ở Bửu Long, Nam chở Mỵ ra về. Trên đường, Nam nói chuyện với người yêu rằng gia đình không đồng ý cho quen nhau nữa nên phải chia tay. Mỵ không đồng ý nên Nam nói: "Anh sẽ mua con dao đưa cho em đâm anh một nhát vào ngực, rồi không gặp nhau nữa". Nói xong, Nam chở Mỵ đến một tiệm tạp hóa mua con dao bỏ vào cốp xe rồi đưa nhau đến sân vận động Đồng Nai. Do khu vực này đông người, nên Nam chở Mỵ vào vườn tràm thuộc tổ 11, KP 4, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) để giải quyết cuộc tình.
Tại đây, Nam mở cốp xe lấy dao đưa cho Mỵ bảo hãy đâm mình, nhưng Mỵ phản đối nên 2 người cãi nhau. Trong lúc tức giận, Nam cầm nón bảo hiểm ném vào người yêu rồi bỏ ra đường thì bị Mỵ kéo lại và dọa nếu Nam ra về thì cô sẽ tự tử. Không những không ngăn cản người yêu mà Nam còn có thái độ xúc phạm Mỵ. Tức giận điên cuồng vì những lời lẽ sỉ nhục của người yêu, Mỵ chụp dao đâm Nam liên tiếp 3 nhát vào ngực, bụng và cánh tay. Khi Nam quay lưng bỏ đi ra đường Mỵ đâm tiếp 7 nhát nữa vào lưng Nam làm gãy cả dao. Nam gục ngã chết tại chỗ.
Gây án xong, Mỵ không dám về nhà mà chạy đến nhà người bạn mượn quần áo để thay và nói dối vừa bị tai nạn giao thông. Sau đó Mỵ đi tha thẩn một mình đến chiều cùng ngày thì điện thoại cho anh trai khóc báo tin đã đâm chết Nam. Lúc này cha và anh Mỵ đang đi chở hàng thuê ở Cẩm Mỹ, ông Thướng cha Mỵ giật điện thoại từ tay con trai hỏi lại: "Có thật không?", Mỵ nói "thật" nhưng không nói cho cha biết đâm anh Nam ở đâu và Mỵ đang ở đâu. Sau đó thì Mỵ khóc và tắt máy. Buổi tối cùng ngày, Mỵ sợ không dám về nhà mà tiếp tục điện thoại cho anh trai và hẹn gặp ở một quán cà phê ở TP Biên Hòa. Tại đây, Mỵ kể đã đâm chết anh Nam ra sao nhưng không nói địa điểm, sau đó Mỵ lấy xe bỏ chạy.
Sau một đêm mất ngủ vì ám ảnh cái chết của người tình do mình gây ra, sáng hôm sau Mỵ điện thoại cho anh trai, sau đó người này cùng cha đến nơi thuyết phục Mỵ ra tự thú. Đến trưa 13/12/2009, Mỵ được anh trai và cha đưa đến Công an Hố Nai tự thú.
Với hành vi phạm tội như trên, Mỵ bị truy tố và xét xử về tội "giết người" theo khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án cho đến khi xét xử, đại diện gia đình bị hại luôn cho rằng một mình Mỵ không thể ra tay sát hại con trai họ một cách dã man như thế được mà trong vụ án này có nhiều người thực hiện… nên liên tục khiếu nại, yêu cầu các cơ quan tố tụng tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra trưng cầu giám định; thực nghiệm điều tra…
Vì vậy, sau khi Tòa sơ thẩm tuyên phạt Mỵ mức án 10 năm tù giam, đại diện gia đình nạn nhân tiếp tục kháng cáo không đồng ý với bản án và cho rằng vụ án đã bỏ lọt người lọt tội; bản thân bị cáo cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tuy nhiên, nhận định án sơ thẩm đã xử "đúng người, đúng tội", mức án tòa sơ thẩm là phù hợp, cuối cùng đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, kháng cáo của đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân, giữ nguyên bản án sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Mỵ 10 năm tù về tội "giết người".
Cách đó không lâu, một "vụ án tình" từng gây xôn xao dư luận cũng được Tòa phúc thẩm đưa ra xét xử. Theo nội dung vụ án, Ngô Hùng Toán (năm nay 16 tuổi) và Phạm Thị D. (SN 1995) là anh em con cô cậu với nhau (mẹ của Toán là chị ruột của bố D.). Năm 2008, Toán xuống Vũng Tàu làm thuê và ở trọ tại nhà của cậu ruột là bố D. tại phường 12 TP Vũng Tàu. Trong thời gian sinh sống tại đây, giữa Toán và D. nảy sinh tình cảm yêu thương nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ này cả hai giấu kín không cho gia đình biết.
Đến khuya 26/3/2010, gia đình D. đang say giấc thì nghe tiếng D. la lên liền bật dậy thì thấy Toán đang kéo D lên võng nằm chung. Thấy vậy nên vợ chồng người cậu liền la rầy Toán. Ngay sau đó, Toán bỏ đi đến nhà người quen ở một phường gần đó ngủ nhờ. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình người cậu ruột đã gọi điện cho cha mẹ Toán đang làm thuê ở Bình Dương xuống giải quyết chuyện tình cảm của cả hai.
Tối 27/3/2010, khi được gia đình kêu về để giải quyết chuyện tình cảm với D., Toán mang theo một con dao giấu trong người. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi cả hai gia đình khuyên ngăn, Toán và D. không nói gì. Tưởng mọi việc đã êm xuôi, đôi trẻ đã nghe lời. Lúc này, D. vào buồng mắc mùng nằm ngủ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Toán đi vào trong lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực D. rồi quay sang tự đâm mình nhiều nhát vào bụng. Cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng D. đã tử vong, Toán được cứu sống.
Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: do Toán và D. yêu thương nhau nhưng bị gia đình hai bên ngăn cấm vì là có quan hệ bà con thân thích với nhau. Toán và D. đã thề với nhau nếu không lấy được nhau thì "sống cùng sống, chết cùng chết". Đêm ngày xảy ra vụ án, khi thấy hai bên gia đình khuyên can ngăn cấm, Toán đã nảy sinh giết chết D. rồi tự sát. Khi đi vào phòng ngủ của D., Toán hỏi lại D. có còn giữ nguyên lời thề cũ hay không, D. gật đầu. Khi thấy người yêu gật đầu, Toán đã gây án.
