Chia tay kiểu… “chết người”
Gia đìnhKhi tình cảm hết, việc chia tay là điều cần thiết cho cả hai. Nhưng không ít bạn trẻ lại có những cách chia tay như đổ thêm dầu vào lửa, có thể làm cho đối phương trở nên nguy hiểm khó lường hơn.
GiadinhNet - Ngày hôm qua (24/11) Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11.
Khi tình cảm hết, việc chia tay là điều cần thiết cho cả hai. Nhưng không ít bạn trẻ lại có những cách chia tay như đổ thêm dầu vào lửa, có thể làm cho đối phương trở nên nguy hiểm khó lường hơn.
Không ai có thể kìm nén được lòng mình trước những lời kêu khóc thảm thương của gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ sập cổng trường tiểu học làm 4 người chết, 1 người bị thương xảy ra mấy ngày trước.
Sự không chung thủy của đàn ông luôn mở ra một thế giới đầy đau khổ cho phụ nữ. Vượt qua nỗi đau đó thế nào và tiếp tục ra sao với cuộc sống sau sự cố?
Cùng ngắm những hình ảnh của Mai Thu Huyền thuở mới vào nghề.
GiainhNet - Có những nỗi ám ảnh, những niềm ân hận cứ day dứt trong ta mãi không thôi. Và mỗi mùa Vu lan tới, người ta lại nghẹn ngào nuối tiếc thứ đã qua mà không bao giờ trở lại...
Có những người phụ nữ không may khi chọn nhầm “sở khanh”, hoặc phải chịu đựng những tháng năm đau khổ bên người chồng vũ phu.
35 tuần mang thai nhưng mẹ mãi mãi không có cơ hội được nhìn mặt con.
GiadinhNet - Cho đến hết ngày 4/8, với rất nhiều nỗ lực, bất chấp sóng to gió cả thì đoàn cứu hộ mới tìm được thi thể của 6 người, 3 người khác vẫn được xem là mất tích. Đó là một phần quang cảnh của thảm nạn trên biển Cần Giờ (TPHCM) từ đêm 2/8.
Chiến tranh đã đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó, hằn in lên khuôn mặt, giọt nước mắt của những người mẹ các chiến sĩ đã hi sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc.
GiadinhNet - Cầm tờ xét nghiệm “Không phải là con” mình trên tay, Hiếu ngồi phịch xuống ghế, mặt tối xầm, rồi lặng im gục xuống bàn ngay tại trung tâm xét nghiệm.
Dù máng án giết vợ vì ghen, người đàn ông ấy vẫn khiến nhiều người động lòng thương cảm. Gia cảnh bất hạnh và gương mặt ngây ngô khác người đã nói lên số phận bất bình thường, góp phần đưa đẩy anh trở thành kẻ thủ ác.
Tôi và anh thường gặp nhau khi đã nửa đêm, không hề biết tên nhau và anh nghĩ rằng tôi là đứa con gái hư hỏng.
Những tưởng sau khi ly hôn thì vợ chồng sẽ được tự do và chấm dứt những bi kịch. Nhưng trên thực tế, thì có nhiều nỗi đau khác lại bắt đầu.
Chia tay một người tình, bạn hãy xem như trải nghiệm yêu, là cơ hội để yêu bản thân hơn và bước đến với người mới, theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh.
Anh bỏ đi, tôi như người chỉ biết sống theo bản năng, sống để tồn tại. Anh quay lại gắn cho tôi thêm tội không còn trong trắng, tội lừa dối, tôi chết lặng đi. Chẳng lẽ mãi mãi đây là cái nhìn của người đời về những cô gái tiếp thị?
GiadinhNet - Căn nhà tít nơi xó núi của gia đình hai cô bé đáng thương mắc bệnh bại liệt trống hơ trống hoác. Nơi ấy còn có người bà nội già đã ngoài 80 tuổi bị mù loà, bao phen ngã sóng xoài dưới bùn đất không gượng dậy nổi...