Nổi điên sát hại vợ

| Pháp luật

GiadinhNet - Gần nửa tháng trôi qua, nhưng ký ức kinh hoàng của vụ án vẫn còn hằn sâu trong đầu người dân xóm Chùa (xã Xương Giang, TP Bắc Giang).

Không ai có thể ngờ rằng, người đàn ông với dáng vẻ khù ngờ, cục mịch ấy lại là hung thủ gây ra vụ giết người man rợ đến như vậy. Theo đó, tối ngày 6/10, Đỗ Văn Ngọ (SN 1966, trú tại xóm Chùa) đã nhẫn tâm dùng kéo đâm chị Hà Thị Phượng (SN 1969, vợ Ngọ) 14 nhát dẫn đến tử vong.
 

Vợ chồng ông Nhèn và bà Diệm đau đớn trước cái chết của con gái.

 
Kinh hoàng chồng nổi điên giết vợ
 
Ngày 17/10, chúng tôi tìm đến nhà ông Hà Chi Nhèn (SN 1931, bố chị Phượng), chứng kiến cảnh người đàn ông 80 tuổi, gương mặt hốc hác, ngồi bất động ở góc nhà. Có lẽ, ông Nhèn đã không còn nước mắt để khóc cho người con gái bất hạnh của mình nữa. Theo lời ông Nhèn, vợ chồng ông sinh được 9 người con, chị Phượng là con gái thứ 7. Từ nhỏ, Phượng là một đứa ngoan ngoãn, hiếu thảo nên được ông cưng chiều nhất so với các anh chị em khác. Ông Nhèn nhớ lại: "Tối 6/10, tôi đang cùng gia đình ngồi xem tivi thì mấy đứa cháu chạy sang nhà báo tin Ngọ đã sát hại con gái tôi. Khi đó, tôi muốn sang xem sự tình thế nào nhưng các con không cho đi vì sợ tôi xúc động mạnh, lại có tiền sử bệnh huyết áp dễ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, hai người con gái của tôi đã chạy sang, khi chứng kiến cảnh tượng em gái bị sát hại, các con tôi đã lăn ra ngất xỉu".
 
Theo lời ông Nhèn, tối 6/10, họ hàng con rể ông có việc nên làm mâm cơm mời ăn uống. Khi mọi người trong dòng họ đang ăn uống vui vẻ thì Ngọ đứng dậy bỏ về nhà. Biết Ngọ có tiền sử bệnh thần kinh nên một số người đã nói với cháu Đỗ Văn Hoàng (con trai lớn của chị Phượng) là: "Bố về rồi đấy, cháu về xem thế nào". Thế nhưng, Hoàng không về mà vẫn ở lại ăn uống, rồi đi chơi. Sau khi bỏ về nhà, Ngọ đã bảo với con gái út là cháu Đỗ Thi Yến lên gác học bài để Ngọ và chị Phượng ở phòng khách xem tivi. Khi ra tay sát hại chị Phượng, Ngọ đã bật tivi to hết cỡ nhằm át đi tiếng kêu cứu của nạn nhân. Chính vì vậy, mặc dù ở cùng trong nhà nhưng cháu Yến không hề hay biết việc bố sát hại mẹ. Chỉ khi sự việc xảy ra cháu Yến mới xuống nhà và phát hiện ra bố mình đang cầm kéo sát hại mẹ mình trong nhà tắm.
 
Bà Nguyễn Thị Diệm (mẹ chị Phượng) cho biết, nghe tiếng kêu cứu của cháu Yến, bà Hà Thị Ngan (mẹ Ngọ) ở gần đấy chạy sang nhưng đã quá muộn. Lúc này, chị Phượng nằm gục trên vũng máu và đã tử vong. Cạnh đó, Ngọ đang đứng thất thần, trên tay vẫn cầm chiếc kéo dính máu. Theo kết quả khám nghiệm của pháp y, chị Phượng đã bị Ngọ dùng kéo đâm 14 nhát, trong đó có 2 nhát thấu tim dẫn đến tử vong.
 
Người vợ nhiều lần bị sát hại hụt
 
Theo lời bà Diệm, nhiều năm nay chị Phượng bị chồng thường xuyên đánh đập rất tàn nhẫn. Nhiều lần, Phượng phải chạy sang nhà bố mẹ đẻ để tạm lánh nạn, những lúc ấy Phượng cứ nghĩ quẩn, nhưng khi nghĩ đến các con nên đành nhẫn nhục chịu đựng. "Có lần, Ngọ dùng chày đánh vợ, nhưng may mắn có người phát hiện và can ngăn kịp thời, đưa Phượng đi bệnh viện nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Lần khác, Ngọ đánh Phượng chấn thương sọ não phải đi điều trị nhiều ngày trên Hà Nội mới khỏi. Sau khi ấy tôi đã sang gia đình thông gia góp ý và khuyên họ nếu thực sự Ngọ có bệnh thì nên đưa đi chữa trị, đừng để như thế có ngày sẽ xảy ra những sự việc đáng tiếc. Sau đó, Phượng đã đưa chồng đi điều trị khắp nơi nhưng bệnh tình nó không thuyên giảm bao nhiêu. Từ ngày Ngọ phát bệnh, mọi việc trong gia đình đều đến tay con Phượng. Hàng ngày nó thức khuya dậy sớm buôn bán thịt lợn lấy tiền lo cho gia đình. Biết chồng bệnh tật, Phượng lại càng cố gắng làm việc mà không một lời oán trách. Kể cả khi chồng lên cơn điên loạn đánh đập, nó cũng không một lời than vãn"- bà Diệm kể.
 
Bà Hà Thị Ngan cho biết, Ngọ đã bị tâm thần từ nhiều năm nay. Gia đình đã nhiều lần đưa Ngọ đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Theo lời bà Ngan, trước đây Ngọ là một chàng trai khỏe mạnh và nhanh nhẹn không hề có biểu hiện gì của bệnh tâm thần. Thế nhưng, cưới vợ được vài năm, Ngọ có những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt nên gia đình đã đưa đi khám và phát hiện Ngọ mắc bệnh thần kinh. "Bình thường, Ngọ rất yêu vợ con, sống có trước có sau với xóm làng, nhưng mỗi khi phát bệnh, tâm tính thay đổi hẳn. Chính vì vậy, đã đôi lần Ngọ đánh vợ, nhưng đó chỉ là những lần phát bệnh thôi. Nhiều năm qua, gia đình lo chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình của Ngọ không hề thuyên giảm mà ngày càng có biểu hiện trầm trọng. Gia đình cũng đang tính đưa Ngọ tiếp tục lên bệnh viện Hà Nội chữa trị, nhưng chưa kịp đi thì đã xảy ra hậu quả đau lòng"- bà Ngan cho biết.
 
Đ.Mạnh - B.Minh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.