Phía dưới, tầng 1 nơi kinh doanh hàng thời trang đã được dọn dẹp hết, để lại một khoảng trống lớn với khá nhiều vết tro đen kịt, bụi bẩn trên nền nhà.
|
|
|
Sách còn được phơi ra ngoài vỉa hè với mong muốn “còn nước
còn tát”, cứu được chút nào hay chút ấy. |
Mong muốn gặp gỡ ông Nguyễn Văn Thành, chủ nhân số sách khá lớn vừa bị cháy phải gác lại bởi sự “nói khó” của người nhà gia đình ông.
“Anh ấy bị cao huyết áp, khổ lắm rồi! Thôi, xin các anh để cho anh ấy nghỉ ngơi” – người em gái của ông Thành nước mắt đỏ hoe trần tình.
“Hơn ba mươi năm, từ hồi 1975 tới giờ, anh ấy đi sưu tập, gom góp lại mới được từng đó sách. Giờ cháy hết cả, thành tro” – vẫn sụt sùi nước mắt, chị nói.
- Vậy với số sách này, gia đình ta tính xử lí như thế nào?
- Thì gọi người để thanh lí, bán hết, mang đi hết, chỉ giữ lại ít thôi. Để ở đây, bác ấy quay lại, nhìn thấy sợ chịu không nổi.
Nhìn những bao tải trong là sách chất thành đống trước cửa ngôi nhà, ai đi qua phố Nguyễn Thái Học cũng cảm thấy xót xa.
|
|
|
Khá nhiều cuốn sách trong số hơn 1 vạn cuốn sách mà bao năm trời ông Thành sưu tầm được là những cuốn sách quý hay
có tuổi đời đã ngót thể kỉ. |
Cách đó một đoạn, mấy chị đồng nát đang ngồi phân loại, nhặt nhạnh những thứ “còn có thể bán được” từ đống vật liệu đổ nát gia đình dọn ra khỏi căn phòng để sách trên lầu. Nhiều quyển sách có lẽ do ướt quá, hoặc không có chỗ để nên cứ tạm thời nằm chỏng chơ trên lối của người đi bộ.
“Bao nhiêu sách như thế, mất ai chả tiếc, hả chú?” – anh trai ông Thành, tóc tai tơi bời, tay chân đen sì vì bụi, tro sách bám vào, buồn rười rượi: “Nhưng thôi, may mà không có ai bị làm sao cả. Vậy là tốt rồi”.
Đang đứng nói chuyện thì ông Thành cùng với một người nữa đi ra. Họ đưa ông “tạm lánh” đi đâu đó một thời gian để tâm trí được bình tĩnh trở lại. Giây phút hiếm hoi, dù người nhà ngăn cản, ông vẫn cứ nhoài ra, thổ lộ nỗi lòng.
|
|
|
Ông Nguyễn Văn Thành xót đau khi những giá trị tinh thần được ông sưu tầm và gìn giữ vài chục năm trời hóa thành tro bụi. Ảnh: Dân trí |
Khuôn mặt đầy mồ hôi, áo quần còn nhiều vết bụi, chủ nhân số sách trên tâm sự: “Tôi trước là Phó Viện trưởng Viện Sân khấu điện ảnh. Tôi mê sách từ lâu rồi. Nhiều bạn bè đến thấy mình có 12.000 cuốn sách thì trầm trồ ngạc nhiên”.
Sách nhiều, ông phải dành nguyên căn gác tại số nhà 66F Nguyễn Thái Học của gia đình để lưu giữ.
Ngực ông căng lên, giọng nói vang hơn: “Tôi phải kê 7 kệ, 3 tủ bằng sắt, 4 tủ gỗ, chưa hết lại phải để sách la liệt dưới sàn”.
May mắn cuốn sách cổ nhất vẫn còn bản thứ hai.
|
 |
|
Bức kí họa cháy dở nằm nép mình trong đống sách được buộc thành túi, vứt lăn lóc trước cửa nhà gia chủ. |
“Tôi có cuốn sách cổ nhất là cuốn Lịch sử Việt Nam của nhà sử học Maybon viết bằng tiếng Pháp, được dịch ra tiếng Việt. Tôi mua được ở một hiệu sách cũ. Nó đã bị cháy nhưng may mắn là nhà phê bình Vương Trí Nhàn vẫn còn giữ được một bản pho-to”.
Là người quý, trân trọng sách nên ông cũng hạn chế người vào thăm kho sách của mình: “Chỉ có số ít như anh Hoàng Minh, người chơi sách cổ “có tiếng” ở TP HCM mới được vào”.
|
Vụ cháy diễn ra lúc 9 giờ 45 sáng 3/8, tại số 66F phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Đây là một cửa hàng bán tranh thêu tay. Đám cháy khởi phát từ tầng 3 của ngôi nhà. Tuy nhiên, không thấy ngọn lửa mà chỉ có khói đen bốc ra dữ dội. Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ. |
Theo Văn Chung
Vietnamnet