Nơi nông dân đi làm phải… cởi đồ
GiadinhNet - Nhiều năm qua, hơn 250 hộ dân thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) chờ đợi một cây cầu bắc qua sông Ly Ly, dù chỉ là một cây cầu tạm, nhưng họ vẫn phải lội sông đến ngang bụng để qua sông…
![]() |
|
Bò và người cùng lội qua sông Ly Ly ở thôn Xuân An. Ảnh: T.Xuân. |
Có người bảo, dân Xuân An đi làm là phải cởi… quần, tưởng đây là câu nói đùa, vậy mà nó lại là sự thật. Toàn thôn có khoảng 20 ha hoa màu và 1 ha ruộng lúa bên kia dòng Ly Ly, vậy nên hầu như ai cũng phải lội sông mỗi ngày 2 đến 3 lượt để đi làm. Mỗi lần lội sông họ phải cởi quần để không bị ướt.
Chúng tôi gặp ông Lê Văn Công (SN 1960) là một người dân tổ 4, thôn Xuân An đi làm đồng về, ông đang cởi quần dài, chuẩn bị từ bờ thuộc thôn Thọ An lội qua sông để về nhà. Trời mùa này nước sông khá lạnh, nhưng ông Công và nhiều người dân cũng không còn cách nào khác là phải lội sông mỗi khi đi làm đồng và khi trở về.
Hai tay ôm cái quần dài và cầm các vật dụng đồng áng, ông Công ngán ngẩm nói với chúng tôi: "Biết làm răng được hả mấy chú, mùa mưa cũng như mùa nắng, tụi tui đều phải lội sông như ri để đi làm ruộng. Như bữa ni, lạnh đến tê cả hai cái chân khi đặt xuống nước mà vẫn phải lội, vì không còn cách mô khác nữa. Mỗi lần lội thế này, về nhà là phải thay đồ liền à...".
Rồi cười mà như mếu, ông Công bảo đàn ông thì dễ, đàn bà con gái khi đi làm mới khó, họ không thể cởi quần dài như đàn ông, đành phải xắn quần lên. Mà lội sông thì chắc chắn ướt hết nên lội xong, sang đến bờ bên kia là chị em phải tìm chỗ thay quần. Khổ lắm, nhưng vì cuộc sống, cũng đành phải chấp nhận.
Theo ông Lê Văn Công, tại đoạn sông này đã có nhiều người chết đuối, những trường hợp gặp sự cố nhưng được cứu kịp thời thì không kể hết.
Cách nơi lội sông Ly Ly khoảng chừng 4km về phía hạ lưu có một cây cầu thủy lợi bắc qua sông, nhưng khá khó đi, chỉ có học sinh và một số người dân trong thôn đi làm xa mới chọn cách qua cầu này. Với những người nông dân có ruộng ở thôn Thọ An, họ chọn phương án lội sông, bởi nếu qua cầu, họ phải đi ngược lên 4km rồi lại xuôi về quãng đường cũng bằng chừng ấy để đến ruộng của mình.
![]() |
|
Ông Lê Văn Công đang lội sông về nhà sau một ngày đồng áng. |
![]() |
|
Ông Lê Văn Công đang kể về nỗi khổ lội sông của người dân. |
![]() |
|
Đoạn sông Ly Ly với những hiểm nguy mà người dân thôn Xuân An ngày ngày phải đối mặt. |
Hiểm nguy rình rập
Theo anh Lê Văn Sáu, một người dân thôn Xuân An, từ trước đến nay, người dân trong thôn đã nhiều lần đề nghị lên thôn, xã, huyện xin cho thôn một cây cầu, nhưng nguyện vọng của họ vẫn chưa được đáp ứng. "Dân đã nêu ý kiến, đến đầu năm 2012, chính quyền thôn nói là lên phương án chặt cây, di dời mồ mả hai bên bờ sông để làm cầu, nhưng được một thời gian, không nghe nói gì thêm nữa. Người dân vẫn phải lội sông, vẫn phải sống trong chờ đợi và nguy hiểm rình rập từng ngày…”, anh Sáu nói.
Chỉ tay xuống những chỗ nước sâu của lòng sông Ly Ly, anh Sáu bảo, người dân nơi đây khổ với đoạn sông này đã lâu, giờ chỉ mong có một cây cầu, nếu chính quyền không có kinh phí, không đủ điều kiện để làm thì chỉ cần họp dân lại, huy động làm cầu theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chắc chắn dân Xuân An sẽ ủng hộ. “Đừng lên kế hoạch nhiều năm rồi để đó, như thế người dân mất niềm tin lắm…”, anh Sáu nói tiếp.
Chia tay với ông Công, anh Sáu, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghe ông Công nói: "Không biết tui còn sống để thấy cây cầu hoàn thành không, mong rằng con tui, cháu tui không phải tiếp tục lội sông nữa".
Trường Xuân



