Nỗi oan “Thánh vật”
GiadinhNet - Hễ có một người trong làng qua đời là như y rằng người ta gắn với những câu chuyện ma quái, vô căn cứ.
![]() |
|
Người dân Vân Gia không tin vào những câu chuyện
thêu dệt, ma mị. |
Bỗng dưng bị tiếng oan
Ngôi làng bị mang tiếng oan “Thánh vật” là làng Vân Gia, thuộc phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Vân Gia vốn là một làng cổ của xứ Đoài xưa. Đây là chữ đọc chệch của “Vân già”, theo nghĩa Hán Việt: “Vân” nghĩa là mây, “già” nghĩa là ngũ sắc.
Văn bia “Vân Già đông thần cung” dựng ở đầu hồi nhà Tiền bái Đền Và được xây dựng từ năm Tự Đức thứ 36 (1884) ghi rằng: “Thần thiêng nhất là Tiên Thiên ở cung Vân Già Đông thần, trên núi Tản Viên”. Điều đó để biết rằng làng cổ này tọa lạc ở một địa thế rất đẹp.
![]() |
|
Cổng vào ngôi cổ tự Viên Quang đang được xây dựng. |
Người Vân Gia từ bao đời vẫn tự hào bởi địa thế có một không hai, vậy mà bỗng dưng làng bị mang tiếng là làng “Thánh vật”. Những câu chuyện đồn thổi rằng: Người Vân Gia bị “Thánh vật” bởi đã làm đứt long mạch của làng. Đuôi rồng trong thế rồng chầu, hổ phục đã bị đào đứt, do vậy, rất nhiều trai đinh chết thảm, những đám ma ai oán diễn ra liên tục trong làng, không khí tang thương bao trùm. Thậm chí người ta còn đồn nhảm rằng, người làng Vân Gia trốn ra nước ngoài cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
![]() |
|
Cuộc sống ở Vân Gia vẫn diễn ra bình thường. |
|
Cuộc sống tại Vân Gia vẫn bình thường, trẻ em vẫn tung tăng tới lớp, chợ búa vẫn họp đều đặn, người nông dân vẫn ra đồng lao động bình thường, sáng sáng người già vẫn rủ nhau tập thể dục, vậy mà có người chưa bao giờ đặt chân đến làng lại kể rằng, ở Vân Gia đã có thời điểm đi đâu người ta cũng phải giắt bùa ngải phòng thân. Thậm chí có người còn nói ở ngoài đồng, cảnh khói hương, cảnh ỉ ôi của người thân khóc người ra đi rất nhiều, nghe “mà đứt từng khúc ruột”. |
Ông Minh cho biết, sau những lời đồn thổi oan nghiệt đó, chẳng mấy ai còn dám bén mảng đến Vân Gia nữa. Thậm chí một bộ phận người dân ở làng cũng vội tin chuyện “ma ám” là có thật.
Ông Minh công nhận với chúng tôi rằng, vài năm trước đây, Vân Gia có nhiều người qua đời, nhưng hầu hết đều là người già, chết có nguyên nhân, chứ không phải như dư luận đồn thổi.
"Quả thật đáng buồn là từ năm 2007 đến 2009, làng Vân Gia cũ (nay là các tổ dân phố 5, 6, 7, 8 và 9) có khoảng 40 người qua đời. Con số này so với những năm trước đó có tăng. Người ta đã thổi phồng trường hợp một thanh niên leo cây ngã mà chết. Chẳng có chuyện Thánh phạt gì ở đây cả, thực ra anh ấy trèo lên hái dừa nhưng không có dây bảo hiểm, rồi không may trượt chân ngã mà chết. Có trường hợp đi xe máy đâm vào đống đất ngã chết, chứ không phải tự dưng “lăn ra chết giữa đường” một cách vô lí. Rồi nhiều trường hợp khác nữa chết do bệnh tật, vậy mà người ta cứ đổ hết lên đầu ông thánh, ông thần nào đấy…”- ông Minh lắc đầu nói.
Tượng mất cũng đơm đặt là “điềm gở”
Theo ông Minh, cuộc sống tại Vân Gia vẫn bình thường, trẻ em vẫn tung tăng tới lớp, chợ búa vẫn họp đều đặn, người nông dân vẫn ra đồng lao động bình thường, sáng sáng người già vẫn rủ nhau tập thể dục, vậy mà có người chưa bao giờ đặt chân đến làng lại kể rằng, ở Vân Gia đã có thời điểm đi đâu người ta cũng phải giắt bùa ngải phòng thân. Thậm chí có người còn nói ở ngoài đồng, cảnh khói hương, cảnh ỉ ôi của người thân khóc người ra đi rất nhiều, nghe “mà đứt từng khúc ruột”.
“Tất cả đều là bịa đặt hết, người ta nói làng chúng tôi bị “Thánh vật”, bị “ma ám”, ừ thì có hay không có cũng chẳng sao với người già như chúng tôi. Nhưng chỉ thương bọn trẻ, ở đâu đâu người ta nghe lời đồn thổi ly kỳ, rùng rợn như vậy, còn ai dám làm dâu, làm rể người Vân Gia?”- ông Minh ái ngại.
Khi những lời đồn thổi đang đi vào quên lãng thì cách đây ít lâu, việc pho tượng đồng Đức Phật Dược Sư (được xác định là một trong ba pho tượng Đức Phật tam thế - báu vật của chùa Viên Quang) bị mất lại một lần nữa trở thành cái cớ để những người ưa chuyện ly kỳ khơi lại chuyện cũ, thổi vào đó sự bí ẩn, hoang đường. Họ nói tượng Phật mất là bởi người làng Vân Gia không thành tâm và đó là một điềm gở, báo hiệu những chuyện không hay sẽ xảy ra…
Chùa Viên Quang tọa lạc trên một ngọn đồi ở Vân Gia, cổng chính của chùa đang xây dựng dở dang, nên ai muốn vào phải đi theo lối sau. Sư thầy trụ trì Thích Minh Tĩnh cho biết: “Đúng là chùa Viên Quang bị mất bức tượng Đức Phật Dược Sư. Pho tượng này được tìm thấy trong lòng đất khi nhà chùa đào móng để tu bổ chùa vào năm 2006. Tượng cao 75,3cm, rộng vai 28cm, chân đế 51cm, dày 43,5cm, nặng 81kg, bằng đồng thau, sơn thếp phủ hoàn kim cổ truyền”.
Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, thời chiến tranh loạn lạc, nhà chùa thường chôn tượng hay bất kỳ bảo vật nào xuống lòng đất để bảo quản. Sau khi bức tượng Đức phật Dược Sư phát lộ, các nhà khoa học đã nghiên cứu và khẳng định đây là một trong những pho tượng quý bậc nhất ở miền Bắc.
Chuyện gì cũng có hồi kết
Nhắc đến chuyện “Thánh vật”, trụ trì Thích Minh Tĩnh thở dài: “Ở đâu chả có người sinh, kẻ tử, tất cả chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ. Thánh thần chỉ ban phước lành, bình an, may mắn chứ chẳng có Thánh thần nào cướp đi tính mạng của người dân vô tội. Lạ là vẫn có người tin chuyện “Thánh vật” chết người. Người ta đồn vô tội vạ khiến cả một làng quê đang yên bình bỗng lao đao”.
![]() |
|
Lễ hội Đền là một trong những nét văn hóa độc đáo của người
Vân Gia. |
Vị trụ trì này còn nói, không chỉ người dân, nhà chùa mà cả một số cán bộ làm công tác ở phường Trung Hưng cũng bị một phen lao đao trước thông tin thất thiệt. Có lẽ đây là lý do để người dân ở Vân Gia không còn hồ hởi, nồng nhiệt đón nhà báo như trước đây. Khi chúng tôi hỏi thăm, nhiều người dân e dè, họ chỉ phóng viên ra làm việc với chính quyền địa phương. “Người dân Vân Gia thật thà, chất phác, có ai chết hoặc bị làm sao thì kể lại. Chỉ trách những người nghe chuyện đã thổi phồng theo hướng ma quái mà không lường hậu quả cho bà con. Giờ người dân chúng tôi rất ngại người lạ”- vị sư Thích Minh Tĩnh trải lòng.
Chuyện gì thì cũng có hồi kết, những chuyện bịa đặt càng có hồi kết nhanh hơn. Bây giờ ở Vân Gia, người dân không còn bị ám ảnh bởi những câu chuyện thêu dệt, ma mị như trước nữa. Họ tin rằng, mình sống có nhân, có đức, lao động chăm chỉ thì chẳng có thánh thần nào quở phạt, nếu có ai bị phạt, thì đấy là những người tung tin đồn nhảm.
|
Tượng mất, vẫn chẳng có gì khác thường Kể từ sau ngày pho tượng quý của chùa Viên Quang bị đánh cắp, nhiều kẻ cho rằng đó là điểm gở tiếp theo, tai họa sẽ tiếp tục giáng xuống làng. Nhưng thực tế, từ khi pho tượng bị đánh cắp đến nay, làng Vân Gia vẫn bình yên vô sự, chẳng có gì khác thường, trẻ em vẫn tung tăng tới lớp, chợ búa vẫn họp đều đặn, người nông dân vẫn ra đồng lao động bình thường, sáng sáng người già vẫn rủ nhau tập thể dục… |
Quang Thành



