Nỗi uất hận của người đàn bà bị tra tấn tinh thần

| Pháp luật

Bị chồng bạo hành nhiều năm vì ghen, bà Năng cắn răng chịu đựng.

Bị cáo Năng tại tòa ngồi chờ nghe tuyên án.

 
Ngày 24/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Năng (47 tuổi) mức án 2 năm tù về tội "giết ngườitrong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".
 
Theo HĐXX, bà Năng nhiều năm chịu cảnh bị chồng ngược đãi, hành hung. Hành vi phạm tội của bị cáo là "giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" chứ không phải tội "giết người" như VKS truy tố.
 
Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên từ năm 2007, chồng bà Năng thường xuyên kiếm cớ gây sự. Những lúc uống rượu say, ông đều đánh đập, chửi mắng vợ.

Tối 23/12/2010,bà Năng lấy xe đi thăm người quen trong bệnh viện nhưng chồng nhất định không cho và dùng dao đâm thủng bánh xe. Người vợ ấm ức quay vào nhà dắt chiếc khác thì lại bị chồng hành xử như cũ.

Bị chửi mắng, đay nghiến, bà Năng không chịu được nên gọi các con về tuyên bố sẽ ly dị. Tức giận, người chồng cầm chiếc ghế sắt phang vợ. Trong lúc xô xát và bị chồng đập ghế vào đầu, bà Năng tước được dao của ông này, đâm lại. Một nhát đâm trúng nách từ con dao trên tay bà vợ đã cướp đi mạng sống của ông chồng.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.