NSND Hoàng Dũng: Ở lại giữa yêu thương
GiadinhNet - Là nghệ sĩ nổi tiếng và cũng là người thầy của rất nhiều diễn viên trẻ nên NSND Hoàng Dũng được coi như người cha thứ hai của họ. Giống như bộ phim dang dở ông đang làm, NSND Hoàng Dũng vẫn luôn ở lại giữa yêu thương trong tình cảm của đồng nghiệp, công chúng.
Khi tham gia phim Trở về giữa yêu thương, NSND Hoàng Dũng đã khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình gầy gò hơn so với trước. Thậm chí, tại buổi họp báo ra mắt phim, ông phải ngồi chứ không đứng được. Muốn đi phải có người dìu.
Thế nhưng khi được hỏi về tình hình sức khoẻ, ông chỉ nói ngắn gọn rằng do bị cảm, lại gặp phải triệu chứng đau từ cổ đến lưng. Ông còn nói vui: "Bệnh này cứ như giả vờ. Có lúc thì không sao nhưng có lúc lại không thể đi đứng được. Còn sút cân là do thời điểm bị cảm, tôi ăn uống kém hơn. Tiền dạo này cũng ít nên không có điều kiện để bồi dưỡng nhiều. Với nữa, khi vào vai ông bố goá vợ trong phim "Trở về giữa yêu thương", đạo diễn Trịnh Lê Phong bảo vai này trông phải khổ khổ mới hợp. Vậy là tôi quyết định nhịn ăn luôn. Gầy gầy thì trông thương, khán giả dễ đồng cảm chứ béo lại bị cho là phè phỡn".

NSND Hoàng Dũng tại buổi họp báo ra mắt phim Trở về giữa yêu thương
Thực tế, NSND Hoàng Dũng mang trong mình trọng bệnh nhưng với sự kiêu hãnh của một người nghệ sĩ chỉ muốn khán giả nhớ đến những vai diễn hơn là hoàn cảnh cá nhân, ông đã chủ động giấu tình trạng bệnh của mình để xuất hiện trước công chúng với vẻ hào hoa của một người nghệ sĩ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Những nghệ sĩ thân thiết khi biết ông điều trị ở bệnh viện cũng tôn trọng mong muốn của ông, không chia sẻ bất cứ điều gì trên trang cá nhân cũng như với truyền thông.
Mặc dù biết ông mang trọng bệnh nhưng trước sự ra đi quá nhanh của ông đã gây bàng hoàng với bạn bè, công chúng.
NSUT Hương Dung liên tục cập nhật những dòng trạng thái từ không tin, mong đó chỉ là lời nói dối, cho đến nghẹn ngào xót xa.
Chị chia sẻ một phân cảnh trong Người phán xử mà chị tham gia một vai nhỏ. "Đóng chung phim nhưng không chung cảnh vì ở 2 chiến tuyến khác nhau. Sau khi phát sóng xong tập 6 ông gọi cho tôi nói: "Hôm nay xem cảnh 2 mẹ con diễn (Hồng Đăng vai Lê Thành), tôi đã bị cuốn theo bà đấy. Tuyệt lắm, lẽ ra bà đóng vợ tôi (vai này NSUT Thanh Quý đóng) nhưng thấy đổi vai sang mẹ Lê Thành. Vai ngắn nhưng khó diễn và bà làm tốt lắm".
Theo lời kể của NSƯT Hương Dung, Hà Duy - con trai chị thường bị nhầm với Hoàng Duy, con trai của NSND Hoàng Dũng
Nghệ sĩ Hương Dung cũng nhắc đến kỷ niệm đặc biệt với người bạn đáng quý: "Hoàng Duy nhà ông và Hà Duy nhà tôi cũng xêm xêm nhau, cũng thường xuất hiện trong một số series hài nên nhiều lần khán giả nhầm Hà Duy con tôi là con trai ông. Gần đây ông lại kể với tôi rằng thằng cháu ngoại của bà nó được lắm đấy, ngồi xem ông diễn kịch mà nhận xét đâu ra đấy, thông minh y chang mẹ nó. Rồi ông bị mất con mèo, tìm thấy ông cũng kể với tôi... Giờ thì sẽ chỉ còn là kí ức phải không?".
Mà sao ông lại chọn đúng ngày Lễ tình nhân này để rong chơi cuối trời một mình thế Hoàng Dũng ơi? Biết bao giờ người thân của ông, đồng nghiệp của ông, học trò và khán giả yêu mến ông mới quen được sự vắng mặt của ông. Vẫn biết rằng thế gian này chỉ là cõi tạm, xuống âm giới mới là "cõi về". Ông về nơi xa xăm ấy là không còn đau đớn nữa… Ai rồi cũng phải giã từ nhưng không phải là thời điểm này, vì mọi người cần ông, nghề nghiệp cần ông. "Thầy già con hát trẻ", ông còn nhiều việc phải làm lắm. Nếu có kiếp sau chúng mình vẫn sinh nghề tử nghiệp nhé…".
Khi còn sống, NSND Hoàng Dũng đã được nhiều nghệ sĩ trẻ gọi với cái tên thân thương là bố. Bởi trong những năm tháng là diễn viên, rồi làm quản lý ở Nhà hát Kịch Hà Nội, ông đã dạy dỗ, giúp đỡ khi họ còn "chân ướt chân ráo" vào nghề.

Việt Anh trong phim Người phán xử với NSND Hoàng Dũng. Anh cũng gọi ông là bố ngoài đời
Là người vô cùng thân thiết với NSND Hoàng Dũng, diễn viên Việt Anh cho biết, xong khi học xong trường ĐH Kinh tế Quốc dân, anh không theo nghề mà bén duyên với nghệ thuật thứ 7. Theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VFC, Việt Anh đã được học thầy chủ nhiệm Hoàng Dũng (lúc này ông đang là NSƯT và làm Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội). Từ đó, anh đã dành nhiều tình cảm và sự kính nể với người nghệ sĩ gạo cội và coi ông như người cha thứ 2.
"Trong suốt 14 năm qua, thầy không chỉ hướng dẫn những kinh nghiệm về diễn xuất mà còn dạy tôi cả cách hành xử trong cuộc sống, lối sống. Bởi vì thời điểm tôi học lớp diễn viên truyền hình, tôi là một chàng trai mới lớn mới bước vào đời, thầy đã chỉ bảo, kèm cặp như một người cha thứ hai của Việt Anh".
Khi đóng chung phim "Người phán xử", Việt Anh còn bày tỏ sự sung sướng: "Nếu nhân vật Phan Quân không phải bố Dũng đảm nhiệm thì việc làm cho ra một ánh mắt chứ chưa nói đến lời thoại khớp nhau, tôi sẽ bị thử thách và áp lực lắm. Còn với NSND Hoàng Dũng đã là một người bố trong lòng mình rồi thì cảm xúc hoàn toàn tự nhiên".
NSND Công Lý cũng có những kỷ niệm thuở ban đầu vô cùng ấn tượng với người thầy của mình. Anh từng chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội rằng có những người chưa từng dạy anh ngày nào theo nghĩa thầy trò trên bục giảng nhưng lại là người mà anh luôn ngưỡng mộ. Đó chính là NSND Hoàng Dũng.
"Tôi quan niệm rằng thầy không hẳn là những người dạy ta ở trường lớp mà còn xuất hiện trong cuộc sống. Bởi chúng ta đâu chỉ học ở trường mà còn học ở đời. Những kiến thức và kỹ năng không có trong sách vở luôn đáng giá vì nó là sự trải nghiệm, đúc kết của cả một đời người và được họ truyền cho mình. Ngày mới về Nhà hát, khi còn bỡ ngỡ, tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, chỉ bảo của anh. Đối với tôi, NSND Hoàng Dũng không chỉ là lãnh đạo, người anh, đồng nghiệp mà còn là thầy nữa", "cô Đẩu" của Gặp nhau cuối năm nói.
Tuy nhiên, cũng có lúc, chính anh lại được NSND Hoàng Dũng hỏi ý kiến góp ý chuyên môn. "Tôi cứ nhớ mãi ngày mới về Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Hoàng Dũng khi đó mới chỉ là diễn viên thôi, đã cho tôi những trải nghiệm mà tôi vẫn đang áp dụng cho đến tận bây giờ. Vở "Hà Nội đêm trở gió", anh vào vai chính, có một phân cảnh anh rất băn khoăn là cảnh anh cầm cây mía định đánh cô vợ, vì cái tội để con khóc. Cô vợ mới nói: "Em hết sữa rồi".
Người chồng ân hận buông cây mía xuống. Nhưng buông như thế nào để vẫn ép-phê mà không bị che mặt? Tôi bảo, anh vẫn đưa hai tay lên để thể hiện sự tức giận nhưng khi hạ xuống, nhạc lên thì phải hạ từ từ, từng tay một. Đấy, anh tính toán đến từng chi tiết nhỏ như vậy và không ngần ngại hỏi một đứa mới chân ướt chân ráo vào nghề như tôi. Cho nên, đến bây giờ cũng vậy, dù có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi vẫn hỏi người trẻ. Đâu phải cái gì mình cũng biết hết được", nghệ sĩ Công Lý nói.
Diễn viên Trọng Lân thì chia sẻ, chính nhờ của NSND Hoàng Dũng mà anh mới trụ lại với nghề như hôm nay. Anh tiết lộ rằng khi còn trẻ, ít vai diễn đồng nghĩa với thu nhập không đủ sống. Trọng Lân đã phải làm thêm việc tại bar. "Dù môi trường phức tạp, vất vả song thu nhập khá tốt nên tôi đã nghĩ đến chuyện bảo lưu việc học. Tôi tâm sự với thầy Hoàng Dũng: "Con không biết sau này có được đi làm phim không, tương lai mình thế nào. Gia đình giờ đang khó khăn, con xin phép bảo lưu để đi làm kiếm tiền đã". Chính cái tát của thầy Hoàng Dũng lúc đó đã đưa tôi trở lại với nghệ thuật. Không có thầy Hoàng Dũng, chắc hiện tại tôi vẫn đang lang thang ở một quán bar nào đó chứ không phải xuất hiện trên màn ảnh nhỏ", Trọng Lân nói.
Và nói như nghệ sĩ Minh Vượng, dù NSND Hoàng Dũng ra đi nhưng hình ảnh của ông sẽ in đậm trong tâm trí đồng nghiệp và khán giả. "Bạn vẫn còn đó và "Trở về giữa yêu thương" của bao người", nghệ sĩ Minh Vượng nói.
Con gái 14 tuổi của Beckham gây chú ý
Thế giới showbiz - 43 phút trướcHarper được cho là rơi vào thế khó xử khi Brooklyn cắt đứt quan hệ với gia đình. Dịp Valentine, cô chủ động đăng thông điệp yêu thương đến anh trai.
Tuổi xế chiều của một danh hài đất Bắc: Tự nhận là 'mầm non điện ảnh', đời thường chiều vợ hết lòng
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh ở tuổi xế chiều vẫn tự nhận là "mầm non điện ảnh", ngoài công việc, ông có cuộc sống bình yên bên người vợ đảm đang, tâm lý.
Tú Dưa: Trở lại không phải để tìm kiếm hào quang
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Tú Dưa - thành viên nhóm nhạc "quả Dưa Hấu" cho biết, anh xuất hiện trở lại không phải để kiếm tìm hào quang mà để hoàn thành những ước mơ tuổi trẻ còn bỏ ngỏ.
Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Nhã Phương sinh năm 1990 cầm tinh tuổi Ngọ, cô từng là gương mặt vàng trong làng phim của "vũ trụ" VFC. Ngoài sự nghiệp thành công, trong đời thực, nữ diễn viên hiện sống hạnh phúc bên danh hài Trường Giang và 3 con xinh xắn.
NSND Thanh Lam 'giận' Trấn Thành vì được lên hình quá ít
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Trong phim "Thỏ Ơi!!" có sự xuất hiện của NSND Thanh Lam, tuy nhiên, chị chỉ lướt qua màn hình ít phút.
Đạo diễn Trần Lực phim 'Tết này ai đến xông nhà' tuổi U70 vẫn lịch lãm, tâm huyết với nghề diễn
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - NSND Trần Lực được khán giả yêu mến suốt hơn 20 năm qua từ bộ phim "Tết này ai đến xông nhà" trong vai trò đạo diễn.
Chương trình 'Quảng trường mùa xuân' đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được phát sóng trong đêm Giao thừa Tết 2026 trên VTV.
Ảnh cưới của MC Huyền Trang với cầu thủ Đức Huy
Giải trí - 12 giờ trướcMC Huyền Trang nhận được lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy vào tháng 11/2025, trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Hai người tung ảnh cưới đúng dịp Lễ tình nhân.
Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc
Thế giới showbiz - 13 giờ trướcTrong nhiều phiên bản Na Tra từng xuất hiện trên màn ảnh, nhân vật do nữ diễn viên Ngải Kim Mai thủ vai (Tây du ký 1986) để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Công chúa đẹp nhất Tây du ký: Từng học thiết kế, giờ là 'bà trùm' truyền thông
Thế giới showbiz - 13 giờ trướcNữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái
Xem - nghe - đọcGĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.