Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSND Hồng Vân nói về ồn ào chửi khán giả: 'Tôi không hồ đồ vậy'

Thứ năm, 15:00 16/02/2023 | Giải trí

NSND Hồng Vân chia sẻ cùng Thanh Niên chuyện nghề, chỉ ra những lỗi mà diễn viên trẻ hiện nay thường mắc. Với chị, hạnh phúc khi được làm nghệ thuật là có người bạn đời tâm lý, thấu hiểu như chồng Lê Tuấn Anh.

Đôi bạn 30 năm Hồng Vân - Hồng Đào: Người viên mãn, người sống kín tiếng sau tan vỡĐôi bạn 30 năm Hồng Vân - Hồng Đào: Người viên mãn, người sống kín tiếng sau tan vỡ

Nghệ sĩ Hồng Vân và Hồng Đào có tình bạn đẹp kéo dài hơn 30 năm, họ đã cùng trải qua nhiều thăng trầm trong nghề.

Diễn viên khóc, khán giả cười

* Nhiều bạn trẻ đi casting phim Chạm vào hạnh phúc, họ diễn đoạn xúc động nhưng khán giả lại cười lăn cười bò. Các bạn diễn viên trẻ hiện nay đang mắc lỗi gì thưa chị?

- NSND Hồng Vân: Những bạn trẻ được học hành, các bạn sẽ có bản lĩnh để có thể thích nghi với tất cả các kiểu casting. Nhưng cũng có những bạn vì chưa được học, tay ngang qua, các bạn sẽ bị chơi vơi vì mỗi ê kíp họ có kiểu casting khác nhau.

Đừng suy nghĩ chạm tay vào vinh quang thông qua sự may mắn, giống như chuyện nàng Lọ Lem mà sáng ra mở mắt là tự dưng thành công chúa. Điều đó xa vời lắm rồi. Phải cọ xát, đầu tiên là với bạn học của mình. Cọ xát sẽ giúp bạn ra đời không bỡ ngỡ.

Nếu không có điều kiện đi học, bạn phải tự mình khổ công tôi luyện. Nếu cứ chờ cơ hội, nghĩ rằng biết đâu được khuôn mặt mình đẹp, biết đâu may mắn mỉm cười với mình mà đùng một cái sáng ngày mai mình từ Lọ Lem biến thành công chúa, chuyện như vậy giờ khó lắm. Hôm nay, bạn có nhiều cơ hội hơn đồng nghĩa với việc thách thức của bạn cũng nhiều hơn.

NSND Hồng Vân: Khán giả có quyền khen chê  - Ảnh 1.

NSND Hồng Vân

* Thời của chị, để có được vai diễn có khó khăn không?

- Thời của tôi để có thể chạm tay được một vai diễn trong điện ảnh nó giống như mò kim đáy biển. Vì thời của tôi làm một phim điện ảnh là có thể làm trong vòng 6 tháng đến 1 năm và thường thì tất cả các phim lúc đó đều chạm vào cảm xúc của người xem, đọng lại trong ký ức của họ. Giống như một vở diễn sân khấu vậy, tập 3 tháng là nhanh còn không phải 6 tháng, có khi tập cả năm trời nhưng bù lại thì vở diễn đó sống cả chục năm sau đó. Cho nên, cơ hội vai diễn đến tay mình cực kỳ hiếm hoi. Bởi vậy, có được cơ hội phải chắt lọc, đổ tâm huyết vào cơ hội đó nhiều lắm. Cho nên khi có cơ hội đến casting phải tập trung bằng tất cả tâm huyết, tập trung cao độ. Có nơi người ta sẽ đưa kịch bản để mình thể hiện nhưng cũng có những nơi ê kíp làm giống như hôm nay, không có kịch bản gì cả. Tới đó, đạo diễn đưa ra tình huống, diễn viên tự ứng diễn.

NSND Hồng Vân: Khán giả có quyền khen chê  - Ảnh 2.

NSND Hồng Vân bên các nghệ sĩ trong buổi casting phim Chạm vào hạnh phúc

* Vai diễn đầu tiên chị tham gia casting là vai gì?

- Tôi chưa bao giờ đi casting. Vì thời điểm đó, với tôi sân khấu là nhất. Tôi thực sự yêu nghề của mình, ngoài ra sự tương tác trong diễn xuất sân khấu khác hẳn trong điện ảnh, cảm xúc của vai diễn trên sân khấu khác hẳn ở trường quay.

Tôi thích sống với cảm xúc trên sân khấu hơn thành ra tôi chỉ có đắm đuối với vai diễn trên sân khấu thôi. Hồi đó, một vai diễn trên sân khấu phải tôi luyện 3 tháng, 6 tháng thậm chí cả năm trời, đâu thể bỏ để đi đâu được. Giai đoạn mà người ta gọi là điện ảnh mì ăn liền cũng 1-2 tháng mới xong một bộ phim. Lúc đó muốn làm phim điện ảnh vẫn phải đi theo đoàn từng ấy thời gian. Vậy nên, tôi hầu như không nhận phim điện ảnh cũng không nhận phim truyền hình luôn, chỉ có đắm đuối ở sân khấu.

Sau này khi đã khẳng định được tên tuổi ở sân khấu rồi thì đạo diễn điện ảnh nếu thấy vai đó phù hợp sẽ mời luôn chứ không casting. Lý do tôi chưa từng được casting là vì vậy, chứ không phải mình không chịu casting.

* Ngoài thời gian đi học, chị rèn nghề bằng cách nào? Chị có lời khuyên nào với các diễn viên trẻ hiện nay?

- Tôi đọc. Phải đọc. Nhiều bạn trẻ nghĩ đọc làm gì, giờ chỉ cần xem trực diện thôi chứ đọc làm gì cho cực vậy nhưng không phải. Khi đọc, khả năng tưởng tượng là vô tận, mình có thể tưởng tượng theo trí tưởng tượng của mình, theo cảm xúc của mình.

Nhân vật ấy sẽ trở nên sống động theo cảm xúc của mình. Còn khi xem trực tiếp, mình sẽ phải theo cảm xúc của người làm ra thành phẩm đó. Hai cái đó khác nhau. Đọc kích thích sự sáng tạo.

Khán giả có quyền khen hay chê

* Thời gian qua, câu chuyện nghệ sĩ đôi co với khán giả khiến dư luận dậy sóng. Chị nghĩ gì về điều này?

- Với tôi, tôi nghĩ, khán giả có quyền đánh giá, có quyền khen hay, dở. Sản phẩm nghệ thuật mình làm ra dù bất kỳ loại hình nào thì mục đích cuối cũng là công chúng. Giống như vào nhà hàng cũng vậy thôi, thưởng thức món ăn, họ có quyền được nhận xét về món ăn mà họ phải trả tiền.

Nhưng ngược lại, cách góp ý tôi nghĩ nên có chừng mực, văn minh. Nếu góp ý mang tính mạt sát thì người được góp ý cũng bị tổn thương chứ! Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nghệ sĩ với khán giả như cá với nước, không thể tách rời. Nước đục cá có quyền bơi đi chỗ khác. Tôi vẫn luôn nói với mình rằng nghề của mình như làm dâu trăm họ, cứ phải làm tốt nhất có thể, người hiểu chuyện họ sẽ hiểu, người không hiểu chuyện mình cũng phải chấp nhận thôi vì nghiệp là do mình chọn.

* Hiện tại, chị còn sợ thị phi showbiz không?

- Tôi sợ chứ. Tôi rất sợ. Thời điểm này, khi mạng xã hội như hiện tại, có một nhân lên tới 10, thậm chí bẻ lái sang một câu chuyện hoàn toàn khác như việc tôi bị nói là chửi khán giả? Trời ơi, bạn nghĩ từng tuổi này mà tôi có thể hồ đồ như vậy sao? Hơn nữa tôi không có một lý do nào để làm điều đó cả… Còn cãi tay đôi với anti-fan, tôi không làm được.

Ngoài đời cũng vậy, tôi không cãi nhau với ai hết, nếu thấy con người đó, đối tác đó không hợp tôi sẽ tự rút lui, có những lúc với người thân, họ nói là tôi nín hoặc chỉ có khóc thôi. Thần kinh tôi không đủ sức để chịu đựng được những điều đó.

* Làm dâu trăm họ cực như vậy, nếu chọn lại chị có còn theo đuổi nghề?

- Tôi vẫn sẽ làm nghệ thuật. Đó là nghiệp rồi. Tôi làm nghề khác cũng được nhưng tôi có cảm giác, nghệ thuật giống như máu thịt của mình. Tôi cảm giác rằng chỉ khi đứng trên sân khấu, tôi mới cảm thấy mình có ý nghĩa, được là chính mình, được phát huy hết năng lực của mình. Những lúc rảnh, nếu ông xã thích trồng cây thì tôi thích nuôi thú cưng. Chúng tôi có 8 con chó lận. Tôi dậy từ 6 giờ sáng, trước khi đi làm, tôi phải cho tụi nó ăn, dọn chuồng sạch sẽ.

NSND Hồng Vân: Khán giả có quyền khen chê  - Ảnh 3.

NSND Hồng Vân cùng MC Thanh Bạch, diễn viên Phi Thanh Vân và diễn viên Hiếu Hiền

Bạn đời tâm lý của NSND Hồng Vân

* Lễ Tình nhân vợ chồng chị có hoạt động gì không?

- Từ trưa tới tối tôi dạy 3 lớp diễn xuất của sân khấu kịch Hồng Vân vì chồng tôi đang bên Mỹ. Con trai Khôi Nguyên đã tốt nghiệp đạo diễn rồi, con có một năm để đi làm. Hiện giờ, con đang chuẩn bị bấm máy bộ phim điện ảnh nên ba ở bên đó để hỗ trợ con trong giai đoạn tiền kỳ.

* Anh có kế hoạch gì để bù đắp cho chị không? Tôi nghe nói anh là người rất lãng mạn, tôi đã đọc rất nhiều những bài viết anh viết tặng chị trên Facebook.

- Thường những dịp vậy, nếu anh ở gần tôi sẽ có quà. Nếu anh ở xa, tôi sẽ nhận được bài thơ và lời chúc rất lãng mạn. Tôi nhớ mãi, hồi mới yêu nhau, ngày lễ Tình nhân, anh kết hoa hồng từ cầu thang xuống phòng khách. Anh làm cùng sự giúp đỡ của chú tài xế và bé giúp việc. Mấy người làm lúc nào tôi không biết. Trên bàn là bó hoa rất lớn. Không có năm nào tôi không có hoa: 8 tháng 3, ngày lễ Tình nhân, sinh nhật… Còn quà thì tùy theo năm, tùy theo túi tiền nữa (cười lớn).

NSND Hồng Vân: Khán giả có quyền khen chê  - Ảnh 4.

NSND Hồng Vân hạnh phúc bên chồng, cựu diễn viên Lê Tuấn Anh

* Lãng mạn có phải là điều giúp vợ chồng chị gìn giữ được hạnh phúc suốt bao nhiêu năm qua?

- Không phải lãng mạn đâu mà đó là sự quan tâm nhau. Quan tâm là cái thiết yếu giúp tình yêu bền vững. Chúng tôi luôn hỏi thăm nhau dù ở xa hay gần. Giận nhau hay cãi nhau thì hồi trẻ có chứ giờ không có. Anh bực mình, hay không bằng lòng cái gì là tôi biết liền, tôi biết ý né liền. Tôi có giận hay buồn điều gì, anh biết ngay dù tôi diễn tỉnh lắm, giống như thần giao cách cảm vậy… bởi vậy chúng tôi sắp có đám cưới bạc rồi đó.

* Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Vân!

Nỗi buồn nặng trĩu của NSND Hồng Vân trong ngày vuiNỗi buồn nặng trĩu của NSND Hồng Vân trong ngày vui

Trong buổi lễ đông vui, náo nhiệt ở Sân khấu kịch Phú Nhuận, NSND Hồng Vân thấy buồn, trống vắng vì sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Lương Nhật Tiến đúng dịp giỗ Tổ nghiệp.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con trai NSND Hồng Vân có tin vui lớn

Con trai NSND Hồng Vân có tin vui lớn

Giải trí - 21 phút trước

GĐXH - Đạo diễn Khôi Nguyên là con trai NSND Hồng Vân, mới đây, anh đã giành HCB tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025. Trước khi đón nhận tin vui này, anh tài năng ra sao?

Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025

Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trương Tâm Như - người đẹp xứ Huế được coi là ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025 nhờ ngoại hình và học vấn "khủng".

Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nhật Kim Anh mới đây đã phải lên tiếng đính chính tin đồn bị bắt. Trước khi vướng tin đồn này, nữ ca sĩ tài năng và có thân thế ra sao?

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế chung khung hình 'gây sốt' fan sắc đẹp

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế chung khung hình 'gây sốt' fan sắc đẹp

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Tổ chức Miss International (Hoa hậu Quốc tế) tung bộ ảnh 3 nàng hậu qua các năm 2023-2024-2025, trong đó có Hoa hậu Thanh Thủy khiến fan trầm trồ.

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 24 "Lằn ranh", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sốc khi phát hiện bản giao kèo viết tay giữa chồng và Đặng Đức trước khi chết.

Đạo diễn 'Đi giữa trời rực rỡ' gây bất ngờ với 'Bẻ lái cuộc đời'

Đạo diễn 'Đi giữa trời rực rỡ' gây bất ngờ với 'Bẻ lái cuộc đời'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ phim mới "Bẻ lái cuộc đời" của đạo diễn Đỗ Thanh Sơn kể về những người trẻ từng thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc.

Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốc

Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốc

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 "Gia đình trái dấu", thấy vết son trên áo chồng và cuộc điện thoại lạ giữa đêm, bà Ánh nghi ngờ chồng nên kéo theo chị họ đi bắt ghen.

NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Minh Hòa từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" những năm 1990, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến với đam mê nghệ thuật, giữ kín đời tư.

3 nghệ sĩ quê Lạng Sơn: Người là MC cả nước biết, người hạnh phúc bên đại gia

3 nghệ sĩ quê Lạng Sơn: Người là MC cả nước biết, người hạnh phúc bên đại gia

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

MC Thảo Vân, người đẹp Đàm Thu Trang và diễn viên Bình Minh là 3 nghệ sĩ nổi tiếng quê Lạng Sơn. Thảo Vân gắn bó truyền hình 30 năm, Đàm Thu Trang hạnh phúc bên Cường Đô La, Bình Minh thành công với gia đình viên mãn.

Vừa mừng tuổi mới, NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono ở Nhật Bản

Vừa mừng tuổi mới, NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono ở Nhật Bản

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - NSND Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.

Top