NSND Minh Châu: “Con gái tôi toàn giục mẹ qua Mỹ lấy chồng”
“Cũng có lúc con gái lo lắng cho mẹ khi thấy mẹ ở một mình vì thế đã ra sức tìm bạn trai cho mẹ. Tất nhiên là tìm bạn trai ở bên kia vì cũng muốn mẹ qua Mỹ lấy chồng để mẹ con gần nhau”, NSND Minh Châu tâm tình.
Bà từng chia sẻ bây giờ ít nhận lời đóng phim, không ham hố chuyện làm ăn lớn mà sống buông bỏ và nhẹ nhàng nhất. Tuy vậy, nhiều người vẫn thấy bà chuyển nhà thường xuyên, xê dịch khắp nơi?
À, tôi luôn hướng tới việc buông bỏ những sân si, giận hờn, tham vọng… còn sở thích cá nhân sao buông bỏ được. Mỗi một lần chuyển nhà tôi vứt được rất nhiều thứ mà khi ở ngôi nhà đó mình không thể vứt được. Đó cũng là một trong những lí do tôi thích chuyển nhà.

NSND Minh Châu cho biết, bà đang làm nhà 6 tầng ở Thuỵ Khuê.
Ngày xưa, ở nhà này, tuyên bố với mọi người là sẽ không bao giờ chuyển nữa nhưng một năm sau tự dưng lại muốn chuyển để thay đổi môi trường sống. Nhiều khi tôi thấy mình rất ghiền sự dịch chuyển.
Cũng bởi bà thay đổi nhà liên tục nên nhiều người nói bà là đại gia ngầm của giới bất động sản?
(Cười) Có khi là nghèo đi ấy chứ. Cũng chỉ một thời thôi, từ khi môi trường bất động sản chững lại thì tôi cũng đã không lao vào nó nữa. Mà tính tôi nhát gan lắm nên không dám vay tiền ngân hàng về để buôn bán lớn như người ta. Nhưng cũng nhờ thế mà khi thị trường bất động sản đóng băng, xuống đáy… tôi không bị thua lỗ quá nhiều.
Nhiều công ty mời tôi về làm giám đốc để lấy danh và lấy mệnh làm ăn nhưng tôi không bao giờ nhận lời. Tôi sợ việc chung đụng như thế dễ sứt mẻ tình cảm nên tôi không làm chung với ai cả.
Cổ nhân từng dạy “Biết đủ ắt sẽ đủ” nghĩa là khi biết thoả mãn với chính mình và vui với những gì mình đang có tự nhiên cuộc sống sẽ an yên.
Tôi không bao giờ ganh tỵ, ghen tuông, đố kỵ… với những người xung quanh. Ngay cả trong nghề nghiệp cũng thế, ai được giải như thế nào thì mừng cho họ.
Từ trước tới nay tôi chưa ghen với ai bao giờ. Tôi chỉ nghĩ mình chưa giỏi, chưa tài, chưa may mắn… thì mình chưa được như họ nhưng mình sẽ được nếu mình nỗ lực bằng chính khả năng của mình. Tôi luôn nghĩ thế nên dù có bất cứ chuyện gì và có lâm vào hoàn cảnh nào vẫn cứ tươi cười và sống bình thản.
Bà không ghen ghét và đố kỵ với người khác nhưng có bao giờ bà là nạn nhân của sự ghen ghét?
Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Có người bảo “Khi nào bạn thất bại, bạn sẽ biết ai là bạn, là thù” nhưng với tôi “Khi nào thành công, tôi sẽ biết ai là bạn của mình”. Có những người nói với mình một câu chúc mừng nhưng ánh mắt rất lạnh.
Có những người không biết nói với mình lời chúc mừng nhưng bàn tay họ nắm mình rất ấm. Và dù có ai đối xử với mình thế nào tôi cũng không bao giờ quan tâm, vẫn sống vui vẻ và vẫn sống bằng cái tâm của mình.
Bà có bao giờ bị ghen tuông khi có tình cảm thân thiết với bạn khác giới?
Có, cũng rất nhiều luôn. Cái này rất tế nhị nên tôi không thể nói cụ thể. Tuy nhiên, có một điều là ngay cả khi chồng cũ của tôi còn sống, tôi cũng thường nói rõ với anh ấy quan điểm của tôi không thích ghen và tôi cũng không muốn có cảm giác ghen tuông. Tốt nhất là khi đã không thích nhau nữa thì chia tay một cách đàng hoàng, không giả dối.
Cho nên tất cả những người bạn trai của tôi ngày xưa vẫn là bạn của tôi hôm nay. Không yêu nhau nữa, không sống với nhau nữa thì vẫn có thể là bạn tốt mà. Chỉ có điều đừng giả đối. Đằng trước mặt nói ngon ngọt thế này nhưng sau lưng lại nói những lời rất cay nghiệt.

NSND Minh Châu thời trẻ.
Tại sao bà nhiều bạn trai nhưng chỉ dừng ở chuyện yêu mà không đi tới kết hôn?
Thực ra, cũng có lúc tôi ham hố định lấy chồng nữa nhưng chắc ông trời không cho. Bản thân cũng cảm nhận thấy cái số nó thế nên lại thôi. Tất cả mọi cái nên dừng ở đó.
Với lại, nghề nghiệp của tôi không ai chịu được vì phải đi sớm về hôm. Thời trẻ, một năm tôi làm vài phim, có khi đi biền biệt cả tháng, có khi đi nửa năm… không người đàn ông nào chịu được cả. Tôi cũng không thể bắt người ta phải chịu đựng cùng mình sự khó khăn, vất vả… của mình được.
Ngày xưa, mấy người bạn trai muốn tính tới chuyện lâu dài cứ đòi bắt tôi phải bỏ nghề, tôi tuyên bố luôn là không thể bỏ được. Tôi rất yêu nghề này.
Lúc tôi còn trẻ, tôi làm phim nhiều, con gái cũng chịu nhiều thiệt thòi lắm, chồng cũng thiệt thòi. Có những lúc đi làm phim mấy tháng về nhà cửa tan hoang hết vì không có ai chăm sóc, vun vén.
Những khi bà có bạn trai, có bao giờ bà tâm sự với con gái không?
Có chứ. Có những người bạn trai, khi chia tay rồi, nói chuyện với con gái thì con gái lại bảo “Tại sao mẹ lại có thể chơi được với những người như thế nhỉ?”. Tôi thắc mắc “Vậy sao con không gàn mẹ?”, bạn ấy bảo “Đó là hạnh phúc của mẹ, con không muốn cản ngăn”.
Với tôi, con gái cũng tâm sự như thế. Tôi là người rất nhạy cảm, khi qua Mỹ chơi với con, gặp bạn trai của con gái tôi nói luôn “Bạn này đã có người khác”.
Lúc đầu con gái không tin, tỏ ra rất khó chịu. Tôi giải thích cho con là “Trực giác của người từng trải mách bảo với mẹ thế”. Cho đến khoảng một tháng sau, khi tôi chuẩn bị về Việt Nam thì con gái rủ tôi đi cà phê rồi khóc như mưa như gió, thú nhận đúng là bạn trai đã có người con gái khác.
Con gái bảo với tôi “Bây giờ con muốn trả thù bạn ấy”, tôi bảo “Con chỉ cần thật thành công, thật xinh đẹp, thật trẻ trung… để khi bạn ấy gặp con bạn ấy sẽ phải hối tiếc. Và nếu bạn ấy có đề nghị quay lại thì con cũng dứt khoát không quay lại nữa. Sự trả thù ngọt ngào nhất đối với những người như thế là mình phải thành công hơn họ”.
Đã bao giờ con gái khuyên mẹ nên lấy chồng?
Cũng có lúc con gái lo lắng cho mẹ khi thấy mẹ ở một mình vì thế đã ra sức tìm bạn trai cho mẹ. Tất nhiên là tìm bạn trai ở bên kia vì cũng muốn mẹ qua Mỹ lấy chồng để mẹ con gần nhau
Thực sự là tôi không thích cuộc sống ở bên đó vì ở đây tôi có bao nhiêu bạn bè, “ới” một tiếng là có thể ngồi cà phê sáng trưa chiều tối. Ở bên đó, cả tuần có khi còn chẳng gặp được nhau. Tôi rất sợ cảm giác đó.
Nếu bắt buộc vì con mà phải qua bên kia thì tôi sẽ phải làm một công việc gì đó chứ không thể ngồi yên một chỗ được. Tôi có thể học nấu ăn hoặc cắt may thời trang.
Có người bạn làm ngoại giao có lần hỏi tôi “Em ơi, bí quyết của em là gì mà lúc nào chị cũng thấy em tự tin thế?”, tôi bảo “Vì em không giấu dốt và thân thiện với tất cả mọi người”.
Tôi không giỏi tiếng Anh thì tôi nói thẳng với họ luôn ngay từ khi mới gặp để cả cuộc trò chuyện hôm đó tôi không bị áp lực tâm lý. Bí quyết để tôi luôn sống tự tin chính là cứ sống thật với bản thân mình và mọi người.
Nếu năm nay con gái tìm ra bạn trai cho mẹ và muốn mẹ qua bên kia thì bà có bàn lùi nữa không?
Tôi lùi cho đến khi nào không lùi được nữa mới tiến (cười). Lúc nào con gái cũng hỏi mẹ: “Thế bao giờ mẹ sang Mỹ với con để con làm thẻ xanh”, tôi bảo “Sang năm”. Năm nào cũng sang năm mà chưa biết sang đến năm nào. Đáng lẽ năm vừa rồi tôi qua Mỹ đấy nhưng vì bận làm nhà nên lại hoãn.
Cảm ơn bà đã chia sẻ thông tin.
Theo Dân Trí

Vì sao Hải Tú bị gọi là 'nàng thơ thị phi' của Sơn Tùng M-TP?
Thế giới showbiz - 59 phút trướcSuốt 5 năm vào công ty của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú vẫn luôn nhận được nhiều chú ý của khán giả nhưng không phải ở những sản phẩm nghệ thuật.

'Vua hề' từng sở hữu 90 cây vàng giờ trắng tay, sống đơn độc chẳng vợ con
Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trướcỞ tuổi 73, nam nghệ sĩ nổi tiếng một thời này vẫn sống một mình, không vợ con dù từng có quá khứ lừng lẫy, đào hoa.

Cuộc đời cay đắng 'ngủ công viên, khóc giữa đường' của diễn viên cao 1,5m Kim Đào
Thế giới showbiz - 2 giờ trướcKhông có tiền thuê phòng cả ngày, Kim Đào từng phải đưa con trai 4 tuổi ngồi xe buýt tránh nắng, khiến bé say nắng ói sốt.

'Trùm vai đểu' Minh Tuấn tiết lộ về hôn nhân ngọt ngào với Đại tá, NSND Ngọc Thư
Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trướcNSƯT Minh Tuấn - "trùm vai đểu" màn ảnh Việt có cuộc tình đẹp 36 năm với Đại tá, NSND Ngọc Thư bắt đầu từ đôi tất len. Ngoài đời, anh là người chồng tâm lý, cha tận tụy.

Á hậu tuổi Ngọ sau 12 năm đăng quang: 4h30 dạy học tiếng Anh, tự nhận được gia đình nuôi ăn ngày 3 bữa
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Loan là người đẹp tuổi Ngọ có nhiều thành tích trong các cuộc thi nhan sắc nhưng dường như hào quang vương miện không đủ sức níu chân người đẹp trong làng giải trí.

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk gây chú ý khi tiết lộ chuyện bạn trai
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cho biết từng bị bố mẹ cấm yêu nhưng đến giờ lại giục "sao mãi không có bạn trai".

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Lan Anh về thăm con, Nghĩa hụt hẫng thấy Xuân chăm sóc sếp Phong
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Trong tập 23 "Dịu dàng màu nắng", Xuân chăm sóc sếp Phong bị đau bụng khiến Nghĩa cảm thấy hụt hẫng lo lắng cho chuyện tình cảm của mình.

'Lộ' hình ảnh bất ngờ của Phương Oanh, khán giả háo hức chờ đợi điều đặc biệt sắp tới
Giải trí - 19 giờ trướcGĐHXH - Diễn viên Phương Oanh sắp tái xuất trong một dự án phim truyền hình, điều này khiến khán giả tò mò, háo hức chờ đợi.

Ca sĩ nổi đình đám thập niên 90 bỏ hát làm thầy giáo dạy toán, U60 vẫn độc thân
Câu chuyện văn hóa - 20 giờ trướcCuộc sống hiện tại của "ngôi sao Mưa bụi" - ca sĩ Mai Tuấn từng nổi đình nổi đám thập niên 90 vẫn khiến nhiều người hâm mộ tò mò.

Hoa khôi Hải Phòng - vợ Long Nhật gây sốc với diện mạo trẻ đẹp ở tuổi trung niên
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Long Nhật mới đây đã tiết lộ rõ thân thế lẫn tên thật của vợ với khán giả. Chị là hoa khôi có đôi mắt đẹp nhất trong cuộc thi Hoa khôi Hải Phòng năm 1998. Sau 27 năm, chị vẫn giữ được sắc vóc 'hack tuổi'.

Ánh mắt 'phán xét' siêu đáng yêu của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dành cho bố mẹ
Giải tríGĐXH - Bé Tuệ An - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại khiến khán giả mê mẩn với loạt ảnh chào mừng tuổi lên 2 vô cùng đáng yêu. Trong đó, có một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bố mẹ với ánh mắt 'phán xét'.