NSƯT Đăng Dương để lộ nhiều điều "bí mật" trong cuộc đời, sự nghiệp ở "Con đường âm nhạc"

| Giải trí

GiadinhNet - NSƯT Đăng Dương sẽ hé lộ rất nhiều câu chuyện khác nhau về sự nghiệp lẫn cuộc đời trong chương trình "Con đường âm nhạc". Hứa hẹn với khán giả sẽ thấy một Đăng Dương rất đặc biệt.

Đăng Dương chơi đàn bầu, hát nhạc Nga làm say đắm khán giả trong 'Mặt trời của tôi'Đăng Dương chơi đàn bầu, hát nhạc Nga làm say đắm khán giả trong "Mặt trời của tôi"

GiadinhNet - Trong đêm nhạc để đời đánh dấu 20 năm ca hát diễn ra tối qua 14/10 tại Nhà hát Lớn, Đăng Dương đã làm nức lòng khán giả với chùm ca khúc nhiều màu sắc khác nhau, từ giao hưởng thính phòng, dân ca đến những bản tình ca Nga say đắm.

Những ngày này, NSƯT Đăng Dương miệt mài tập luyện cùng dàn nhạc chuẩn bị cho chương trình "Con đường âm nhạc" sẽ diễn ra vào 20h10' Chủ nhật 26/12/2021 tái hiện con đường cống hiến nghệ thuật của anh qua âm nhạc. Chương trình do Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam thực hiện được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 từ Cung văn hoá hữu nghị Hà Nội.

NSƯT Đăng Dương chia sẻ, anh rất tự hào vì là nghệ sĩ "chốt sổ" năm 2021 chương trình "Con đường âm nhạc" của Đài truyền hình Việt Nam. NSƯT Đăng Dương cũng nói, suốt năm vừa qua, có hai điều khiến anh tự hào trong sự nghiệp, đó là được hát ca khúc "Hẹn ngày chiến thắng" về đại dịch COVID-19 và được trở thành người "chốt sổ" của chương trình "Con đường âm nhạc". 

NSƯT Đăng Dương để lộ nhiều điều "bí mật" trong cuộc đời, sự nghiệp ở "Con đường âm nhạc" - Ảnh 2.

Đăng Dương luyện tập cho "Con đường âm nhạc".

Với ca khúc "Hẹn ngày chiến thắng", Đăng Dương chia sẻ, đó thực sự là ca khúc lay động trái tim anh, anh đã hát bằng cả trái tim mình cùng khát vọng chiến thắng đại dịch, cuộc sống trở lại bình yên. Anh cho rằng, đối với người nghệ sĩ, không phải lúc nào cũng gặp được ca khúc hay như vậy.

Trong "Con đường âm nhạc" của "người truyền lửa âm nhạc cách mạng"- NSƯT Đăng Dương sẽ thể hiện 12 ca khúc, là những ca khúc đã được lựa chọn kỹ nhằm khắc họa hành trình âm nhạc của Đăng Dương từ những ngày đầu tiên vào nghề và giúp khán giả thấy rõ một chân dung âm nhạc rõ nét của Đăng Dương.

NSƯT Đăng Dương mê hát từ khi còn nhỏ. Điều kỳ lạ là khác hẳn bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ xíu Đăng Dương đã chỉ thích hát và thuộc nằm lòng những bài đi cùng năm tháng được phát hàng ngày trên làn sóng phát thanh. 

Đăng Dương đã mang tình yêu âm nhạc cách mạng của mình đi suốt hành trình sự nghiệp của một nghệ sĩ biểu diễn sau này. Dù bất kể có những biến thiên, thăng trầm, đổi dời, Đăng Dương vẫn kiên định chỉ một tình yêu duy nhất với dòng nhạc bất hủ này - dòng nhạc đã ăn sâu vào trái tim của Đăng Dương và luôn tin tưởng một niềm tin vững chắc với con đường đi của mình. 

Trong "Con đường âm nhạc", NSƯT Đăng Dương sẽ kể nhiều hơn cho khán giả nghe về con đường sự nghiệp của mình, những nỗ lực, những khó khăn từ mới bước vào nghề, những kỷ niệm đẹp và cả những trăn trở không ngừng cho sự nghiệp để có một Đăng Dương thành công như ngày hôm nay. 

Sự thành công của Đăng Dương ngày hôm nay không chỉ là niềm tự hào của anh khi đã đạt được những thành tựu sự nghiệp, mà hơn cả, chính là niềm tự hào của một người đã một đời mang sứ mệnh là "người truyền lửa" âm nhạc cách mạng đến đông đảo khán giả các thế hệ, cho cả những thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này, góp phần để những ca khúc đi cùng năm tháng mãi mãi sống trong lòng khán giả.

NSƯT Đăng Dương để lộ nhiều điều "bí mật" trong cuộc đời, sự nghiệp ở "Con đường âm nhạc" - Ảnh 3.

Hình ảnh Đăng Dương lúc trẻ khi lưu diễn ở Nga.

Với "Con đường âm nhạc", Đăng Dương lại tiếp tục những cơ hội "truyền lửa" âm nhạc cách mạng đến đông đảo công chúng, khẳng định con đường anh đi sẽ mãi mãi không thay đổi.

Đỗ Quyên 

NSƯT Đăng Dương: “Với nhạc thính phòng, không phải cứ khó là bỏ!”NSƯT Đăng Dương: “Với nhạc thính phòng, không phải cứ khó là bỏ!”

GiadinhNet - Vào hai đêm 17 - 18/5, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hồng Vy - những tên tuổi nổi bật hiện nay của dòng nhạc thính phòng cổ điển sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt mang chủ đề “Tình yêu và đam mê - Plaisir d’Amour”. Trước đó, một số tiết mục biểu diễn trong live concert “Mặt trời của tôi” của NSƯT Đăng Dương đã giành giải Cống hiến 2017 cho hạng mục “Chương trình của năm”. Nhân dịp này, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trò chuyện cùng NSƯT Đăng Dương.

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.