NSƯT Trịnh Kim Chi trải lòng về một năm xám màu
Với Á hậu, NSƯT Trịnh Kim Chi, năm qua là một năm màu xám, với những biến cố trong đời sống riêng, khi mất đi những người thân yêu. Trong quan hệ đồng nghiệp, “tai bay vạ gió” cũng xảy đến. Năm hết tết đến, Trịnh Kim Chi lại mắc COVID-19 sát thềm Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc, khu vực phía Nam, với vở “Blouse trắng”.
Năm nay chị có biểu diễn dịp tết không?
NSƯT Trịnh Kim Chi: Tôi cũng đang triển khai chương trình Tết cho sân khấu. Năm nay chắc tôi không kịp làm vở mới rồi. Vở “ Blouse trắng” thì không diễn tểt được, qua tết tôi sẽ khai trương, với đầy đủ các vở diễn phục vụ cho khán giả. Còn sân khấu Tết năm nay tôi sẽ làm chương trình ca nhạc kịch để phục vụ “thượng đế”.
Tết này chị sẽ dành trọn cho gia đình?
NSƯT Trịnh Kim Chi: Năm nay tôi không thể thăm hoặc chúc tết ai được, vì 3 cái đại tang nên chỉ ở nhà thôi. Ai đến thăm tôi thì quí, còn tôi không dám đi đâu. Năm nay tôi vẫn đến 10 kiểng chùa như mọi năm. Hi vọng năm sau bình an hơn, không “bão tố” như năm qua (cười).

Á hậu Trịnh Kim Chi (Ảnh: Zalo NV)
Năm qua với chị là một năm tối màu?
NSƯT Trịnh Kim Chi: Có lẽ vậy. Suốt mấy tháng trong tâm dịch, hỗ trợ người dân chống COVID, đi phát gạo, thực phẩm, phát thuốc, tiếp xúc với F0 thì không sao. Đùng một cái đang ở trạng thái bình thường mới lại “dính”. Đấy, đã “đen” thì không tránh được. Những ngày cuối cùng của năm tôi bị COVID-19. Cũng may tôi không bị mệt, khá bình thường, chỉ ho nhẹ, không sốt, không mất mùi, mất vị. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn ho, hậu COVID mà. Ngoài ra , tôi vẫn bị khan tiếng bởi vừa thoát COVID xong tôi lao vào tập kịch vì thời điểm ấy quá sát ngày thi. Cho nên tôi bị vỡ giọng, khan tiếng suốt từ đó đến giờ.
Từng là Á hậu, bây giờ là một nghệ sỹ nổi tiếng, chị có vào bếp dịp tết không?
NSƯT Trịnh Kim Chi: Có chứ. Tôi cũng có năng khiếu nấu ăn, được người thân, bạn bè đánh giá tay nghề khá đấy (cười) Tôi vẫn cố gắng gói bánh chưng, theo truyền thống của gia đình, rồi làm thịt đông. Tôi vẫn vào bếp bình thường. Những lúc rảnh rỗi tôi vẫn nấu những món đặc biệt cho gia đình thưởng thức.

Một cảnh trong "Blouse trắng", NSƯT Trịnh Kim Chi vào vai bác sỹ (Ảnh: Zalo NV)
Nghe nói vở “Blouse trắng” khiến chị và ê kíp rất vất vả khi tập luyện?
NSƯT Trịnh Kim Chi: “Blouse trắng” là một kịch bản hoàn toàn mới được viết và biên tập trong thời gian cao điểm của sự mất mát đau thương bởi dịch COVID tại TP. Hồ Chí Minh. Vở diễn huy động tới 40 diễn viên, thuộc hàng đông diễn viên nhất trong tất cả các vở tham gia liên hoan. Để kịp tham gia liên hoan chúng tôi đã tập ngày, tập đêm. Cứ 3 ngày test COVID 1 lần lại phát hiện 1,2 người dương tính, phải cho nghỉ, thay người khác vào, vất vô cùng. Nhưng tôi mừng vì hiệu ứng của khán giả rất tốt. Những giọt nước mắt rơi, tiếng vỗ tay, những bó hoa… mà khán giả dành cho chúng tôi là niềm an ủi lớn. Chúng tôi hạnh phúc vì “Blouse trắng” đã chạm đến tim khán giả. Nhiều khán giả còn muốn đi xem lại vở kịch này. Một số bệnh viện cũng đã liên hệ để chúng tôi có một số suất diễn phục vụ cho các y, bác sỹ. Qua tết tôi sẽ lên kế hoạch để “Blouse trắng” được lan tỏa.
Thân thế phù dâu trong đám cưới xa hoa của Tiên Nguyễn - con gái Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu'
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Trong dàn phù dâu của Tiên Nguyễn - con gái cựu diễn viên Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" có một người đẹp gây chú ý đặc biệt. Cô là Thảo Nhi Lê, từng sống và học tập ở Đức trước khi về Việt Nam lập nghiệp và trở thành Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ VN năm 2022.
Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh liên tiếp nhận tin vui dịp cuối năm
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Dòng trạng thái thông báo tin vui của Hòa Minzy mới đây đã nhận về hàng loạt lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.
Thông tin mới nhất vụ diễn viên Lâm Thái bị bắt vì trộm túi xách của Hoa hậu Mexico
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã phát đi thông báo, đính chính trước thông tin vụ diễn viên Lâm Thái - đối tượng bị bắt vì trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt.
Hai tác phẩm sơn mài được bán gần 4 tỷ đồng của họa sĩ Chu Nhật Quang có gì đặc biệt?
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Họa sĩ Chu Nhật Quang gây bất ngờ khi bán thành công hai tác phẩm sơn mài trị giá gần 4 tỷ đồng và được Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam".
Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Phùng Thị Diệu Linh - cô gái 18 tuổi đến từ Nghệ An, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc, tuổi trẻ và thành tích học tập ấn tượng.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện với visual cực đỉnh
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã xuất hiện trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vào tối 7/12 sau một thời gian cô kín tiếng trên MXH.
Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", sau khi ông Phi mất chức và về hưu non, trước gánh nặng kinh tế buộc bà Ánh từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc.
3 MC từng thi hoa hậu, nam vương quen mặt trên sóng VTV triệu khán giả biết tên
Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trướcKhông ồn ào hay chạy theo hào quang showbiz, 3 gương mặt MC của VTV: Thụy Vân, Thu Hà, Mạnh Khang từng xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp lại chọn cho mình con đường làm truyền hình bền vững.
Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại
Thế giới showbiz - 1 ngày trướcGĐXH - Sánh đôi bên cạnh chú rể Justin Cohen cao ráo, lịch lãm, nhan sắc của cô dâu Tiên Nguyễn cũng khiến người hâm mộ phải suýt xoa.
Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễn
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie lần đầu vào vai người mẹ đã nhận "mưa" lời khen của khán giả qua bộ phim "Cách em 1 milimet".
Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc
Xem - nghe - đọcGĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", sau khi ông Phi mất chức và về hưu non, trước gánh nặng kinh tế buộc bà Ánh từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc.

