Nữ hướng dẫn viên du lịch chuyển ma túy xuyên biên giới
Heroin giấu trong sách, đế dép... đã được một đường dây ma túy đa quốc gia thuê hai kiều nữ vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.
![]() |
|
Hai "kiều nữ" Ngô và Phước. |
Theo cơ quan chức năng, 17/8/2009 tại sân bay Tân Sơn Nhất trước chuyến bay tới Hà Nội, hành khách Phước bị bắt quả tang giấu 2 túi nilon heroin (gần 150 gram) trong 2 đế dép. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện người cùng tham gia đường dây vận chuyển ma túy với Phước là Ngô.
Tại chỗ ở của Ngô tại cư xá Nguyễn Đình Chiểu, Phú Nhuận, TP HCM, cảnh sát thu giữ thêm 150 gram heroin giấu trong 2 bìa sách.
Mở rộng điều tra, công an phát hiện hai phụ nữ này là "mắt xích" trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này do một số người nước ngoài điều hành.
Theo cơ quan điều tra, Phước khai là hướng dẫn viên du lịch, quen biết qua mạng Internet với người đàn ông Nigeria tên Kelvin. Anh ta giới thiệu là giám đốc công ty xuất nhập khẩu có trụ sở ở quận Thủ Đức. Kelvin cũng có mối quan hệ với Ngô từ trước. Đến tháng 6/2009, thông qua Kelvin, Ngô và Phước gặp nhau và liên kết để vận chuyển ma túy cho người đàn ông Nigeria này.
Tháng 7/2009 Kelvin nhờ Ngô bay sang Ấn Độ nhận mẫu hàng cho công ty của anh ta. Ngô gặp một người đàn ông và được nhờ mang một quyển sách về cho Kelvin. Biết trong sách có ma túy, Ngô vẫn cầm và làm tròn "nhiệm vụ". Phi vụ này, cô được trả công 500 USD.
Đầu tháng 8/2009, Kelvin lại nhờ Phước đi sang Trung Quốc nhận hàng mẫu và máy tính sách tay. Theo lịch trình, Phước từ TP HCM sẽ đi máy bay ra Hà Nội rồi sang Trung Quốc. Trước khi khởi hành Kelvin đưa cho Phước một đôi dép. Cô biết trong đó có ma túy nên tính ra đến Hà Nội sẽ thỏa thuận tiền công vận chuyển với Kelvin sau. Nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phước đã bị bắt cùng số ma túy trên.
Thông báo
