Nữ nghệ sĩ tố tài xế đâm con trai rồi bỏ chạy, camera hành trình phơi bày một sự thật khác
Bài "phốt" của người mẹ nhận về hiệu ứng ngược. Nhiều cư dân mạng sau khi xem camera đã bình luận trái chiều về vụ việc.
Theo diễn biến được chia sẻ trên mạng xã hội thì vào tối ngày 9/1 vừa qua, con trai của nữ nghệ sĩ Q.T gặp tai nạn ở nút giao thông số 58 Tố Hữu (Hà Nội). Cậu bé bị gãy xương quay cổ tay trái, phải bó bột và nẹp chân phải.
Nữ nghệ sĩ này đã rất bức xúc vì cho rằng nữ tài xế cố tình bỏ chạy, không chịu trách nhiệm với hành vi gây ra với con trai mình. Đặc biệt là sau khi chị nghe lời kể lại của những người tự nhận là nhân chứng có mặt tại hiện trường tai nạn. Ngay lập tức, nữ nghệ sĩ bức xúc đăng đàn giãi bày trên trang cá nhân, truy tìm và yêu cầu tài xế có hành động đúng mực.


Người mẹ tố tài xế đâm con trai rồi bỏ chạy (Ảnh chụp màn hình)
Đến tối qua (10/1), tài xế có tên N.C đã đăng tải một bài viết dài, tố ngược lại bài chia sẻ của bà mẹ trên. Đính kèm theo đó là camera hành trình trước và sau, ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn xảy ra trên đường Tố Hữu.
Theo dõi camera có thể thấy, cậu bé điều khiển xe điện bằng tay phải, tay trái đút túi quần, chạy trong làn đường dành riêng cho BRT và không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt ở tình huống bé trai ngã, không có pha tông trúng đuôi xe điện nào như lời người mẹ đăng tải.
"Bạn đi xe điện đi vào làn BRT đi với tốc độ rất nhanh. Lúc này xe em đang đi 23km/h (cả đoạn dài Tố Hữu, em chỉ đi như thế và đi đúng làn đường theo quy định ), đến đoạn quay đầu, em có xi nhan trái cách 1 đoạn xa chứ không phải quay gấp hay xi nhan chậm (trong cam có hết )
Nhìn qua gương thì thấy 1 bạn đi xe máy hay xe điện gì đó ngã, em đã dừng lại 2-3 phút thì đồng thời có mấy đồng chí phía bên kia đường chỗ bán hoa lan chạy sang. Không chứng kiến nhưng lại ra làm nhân chứng nói em đâm vào xe điện kia.
Em không xuống lúc đó vì nghĩ bạn kia ngã ở đường và cũng đã có mấy người đi bộ sang đỡ và quan trọng hơn con em đang ở trong xe", tài xế viết.
Khi biết có liên quan tới vụ việc, nữ tài xế đã gọi đến cho người mẹ nói trên, 2 gia đình đồng ý ra công an để giải quyết. Tuy nhiên phía người mẹ vẫn muốn đưa xe đi giám định. Còn tài xế cũng khẳng định, sau khi có kết quả giám định rõ đúng sai, chị sẽ kiện người mẹ hành vi lên Facebook bôi nhọ nhân phẩm và đổ lỗi cho người khác.
Bài viết tố ngược của tài xế nhận được gần 2k like cùng hàng nghìn bình luận trái chiều của cư dân mạng. Sáng 11/1, tài khoản của phía bà mẹ Q.T đã xóa bài "truy tìm tài xế"