Nữ nhà báo điều tra: Giữ “thẳng” ngòi bút là áp lực lớn nhất
GiadinhNet - Báo chí điều tra là thể loại báo chí “khó nhằn” nhất trong tất cả các loại hình báo chí khác nhau, thậm chí nó được xem là loại công việc không dành cho nữ giới. Tuy nhiên, thực tế thì nhiều nhà báo nữ lại nổi tiếng nhờ lĩnh vực này, không chỉ trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam. Xung quanh vấn đề này, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trao đổi khá thú vị với TS Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch CLB Nhà báo nữ Việt Nam.

Điều tra được coi là thể loại khó, nguy hiểm và nhiều áp lực, ngay cả nhà báo nam cũng phải e ngại.Vậy nhưng, thực tế vẫn có những nữ nhà báo theo đuổi công việc này. Theo bà, khi nhà báo nữ dấn thân vào thể loại báo chí điều tra, họ thường phải đối mặt với những áp lực khó khăn gì?
- Theo tôi, có một thứ áp lực mà phụ nữ ở bất cứ ngành nghề nào đều gặp phải, đó là áp lực về chức phận. Phụ nữ Á Đông nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, họ phải đảm nhiệm một lúc quá nhiều chức phận. Họ không chỉ có chức phận nghề nghiệp mà còn mang trên vai chức phận “giữ lửa” cho tổ ấm gia đình. Bởi một lúc phải mang hai gánh nặng nên dù làm ở bất cứ ngành nghề nào, phụ nữ cũng đều phải “cố”, không cố thì không thể hoàn thành được. Một người phụ nữ làm nghề bình thường khác họ phải cố một thì phụ nữ làm báo họ phải cố 10. Bởi nghề báo là nghề phụng sự cho xã hội, là “làm dâu trăm họ” nên gánh nặng của áp lực đối với phụ nữ vì thế là rất lớn. Với nhà báo nữ làm điều tra thì áp lực đó còn lớn hơn bội phần. Đó là áp lực về thời gian, về sự nguy hiểm, về những cám dỗ, cạnh tranh thông tin…
Tuy nhiên khi làm điều tra, không ít nữ nhà báo đã biến điểm yếu thành thế mạnh của mình. Ví dụ, việc tiếp cận đối tượng điều tra chẳng hạn, điều tưởng như là khó đối với nhà báo nữ thì họ lại biến cái khó này thành thế mạnh của mình. Trong khi nam giới có thể tiếp cận thẳng đối tượng thì nữ giới, do là “phái yếu” dễ bị đối tượng bắt nạt nên họ buộc phải tiến hành việc này bằng nhiều con đường khác nhau: Có thể đóng vai, có thể nhờ người thứ 3 đi cùng… Chính bằng những con đường này, việc không để lộ thân phận trong quá trình đi điều tra đã giúp cho các nữ nhà báo tiến nhanh hơn nam giới trên con đường đi tìm ra sự thật. Thế yếu biến thành thế mạnh là như vậy.
Nhờ biết biến điểm yếu thành thế mạnh mà có nhiều nhà báo nữ lại thành công khi thực hiện các bài báo điều tra, thưa bà?
- Đúng vậy. Khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng, điều tưởng như là áp lực đối với phụ nữ thì nó lại trở thành thế mạnh của họ. Ví dụ như, khi phải tiếp cận với đối tượng côn đồ hung hãn thì phụ nữ không bao giờ đi một mình. Các nữ nhà báo thường nhờ công an, dân quân địa phương đi cùng. Hoặc khi điều tra ma túy ở vũ trường hay vào những nơi tệ nạn mại dâm, buôn người… chẳng hạn, các nữ nhà báo lại có khả năng đóng vai để nhập cuộc.
Đương nhiên xác suất về sự nguy hiểm là rất lớn trong việc tiếp cận những đối tượng điều tra trong những trường hợp trên. Khó khăn và áp lực, nguy hiểm và không an toàn nhưng thực tế đã có không ít nhà báo nữ vì lý tưởng, vì “sinh nghề tử nghiệp” mà họ đã bất chấp dấn thân để viết được những bài báo trung thực, quyết lôi sự thật ra ánh sáng.

Mặc dù báo chí điều tra được cho là không dành cho nữ giới nhưng trên thực tế không ít nhà báo nữ đã bất chấp nguy hiểm để có những thước phim chiến trường, những loạt bài điều tra gây chấn động trên thế giới. Hiện nay, ở Việt Nam thậm chí tên tuổi những nữ nhà báo điều tra, nhất là điều tra chống tiêu cực còn “nổi” hơn cả nam giới. Vì sao vậy, thưa bà?
- Việc điều tra chống tiêu cực bây giờ khác xưa rất nhiều, vì thời nay con người có thể dễ dàng tạo ra những vỏ bọc ghê gớm. Vì dễ dàng tạo nhiều vỏ bọc nên nhà báo vì thế cũng sẽ dễ bị sa ngã, dễ biến thành con người khác, dễ bẻ cong ngòi bút làm sai lệch sự thật… Trong khi người làm báo thường nghèo, trong khi nhu cầu xã hội mỗi ngày một tăng theo cấp số nhân… thì việc giữ thẳng được ngòi bút trong bạt ngàn những điều kiện trên chính là áp lực lớn nhất, nặng nề nhất của người làm báo trong mảng bài điều tra.
Trong rất nhiều năm qua, nữ nhà báo không hù dọa để “đánh” chỗ này chỗ kia. Nhà báo nữ cũng không tham gia những việc như “đánh hội đồng”. Họ là người dám đứng lên bảo vệ chính nghĩa, bài viết của họ mang tính nhân văn. Họ có trách nhiệm với xã hội. Họ cũng khao khát làm cho xã hội này tốt đẹp hơn…
Cách tiếp cận vấn đề của mỗi nhà báo bây giờ khác, không súng đạn, không gươm đao. Áp lực nặng nề nhất của nhà báo trong lĩnh vực điều tra vì thế không phải là sự nguy hiểm như 10 năm trước đây nữa. Mà áp lực của những nhà báo điều tra hiện nay chính là giữ thẳng ngòi bút của mình trước những cám dỗ của xã hội.
Hiện nay, có không ít người đã bỏ nghề báo mặc dù họ đã từng tâm huyết và yêu nghề tha thiết, theo bà vì sao? Để theo đuổi được nghề báo đến trọn đời, theo bà cần phải có những tố chất gì?
- Nguyên nhân thì có rất nhiều. Có thể nghề không đủ sống, có thể thấy nản vì quá nhiều áp lực, có thể vì làm mãi mà chán, cũng có thể vì đi nhiều, biết nhiều quá cũng chán…
Theo tôi, người làm điều tra phải có lý tưởng phụng sự xã hội rất lớn mới có thể theo đuổi với nghề của mình đến trọn đời. Nhà báo bản chất là nghèo và mình phải chấp nhận điều đó. Nhà lầu, xe hơi là thứ không tác động được tới họ. Để theo đuổi được nghiệp báo đến cùng thì nhà báo không được phép so đo. Phải chấp nhận cái nghèo và không so bì. Nghề báo không phải là nghề để trang trí. Có những người cảm thấy nản mà bỏ cuộc nửa chừng là bởi họ không đủ bản lĩnh và không có lý tưởng với nghề của mình. Muốn xã hội tốt đẹp không phải một sớm, một chiều mà làm được, đó là cuộc chiến đấu cả đời. Nói cách khác, một người đi hết cả cuộc đời với nghề báo, người đó buộc phải hy sinh nhiều thứ. Có một thực tế, nữ làm báo có tỉ lệ ly hôn cao. Ly hôn vì không ông chồng nào chịu được thời gian làm việc thất thường của họ. Làm điều tra thì không kể đêm hôm, ngày nghỉ. Lúc nào có thể tiếp cận được đối tượng là đi, nếu không đi sẽ bỏ lỡ cơ hội dẫn đến công việc không thể hoàn thành. Ngay cả hạnh phúc gia đình bị sứt mẻ, họ cũng phải chấp nhận là vì vậy.
Đây là một nghề thực sự nghiệt ngã không phải ai cũng đủ bản lĩnh, đủ trái tim yêu cuộc đời tha thiết đến mức dám chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân để cống hiến cho lý tưởng. Không những vậy, có những khi việc làm tốt đẹp của mình còn bị hạch sách đủ đường. Mình đi điều tra để tìm ra sự thật nhưng đôi khi cũng bị cơ quan điều tra “gọi” lên để làm việc. Mình có ý tốt nhưng khi người ta chưa hiểu, khi trắng đen chưa mười mươi, khi chân lý chưa lộ diện thì vẫn bị nghi ngờ. Người làm báo điều tra vì thế nếu không đủ bản lĩnh sẽ rất dễ chán nản mà bỏ cuộc nửa chừng.
Có khi mình làm điều tra gần đến nơi thì có một thế lực khác lại phủ lên đó một tấm bạt. Những khó khăn trở ngại đó mình phải tự vượt qua. Phải xác định được rằng, đó là cuộc sống tồn tại xung quanh ta, ta phải sống với nó. Vì thế, tôi từng nói với nhiều đồng nghiệp, những người mà hào hứng quá lại dễ chán. Sự hào hứng của tuổi trẻ là rất cần nhưng với người làm điều tra, sự bản lĩnh nghề nghiệp lại cần thiết hơn. Có bản lĩnh là mình biết chấp nhận. Có bản lĩnh, mình có thể phân tích đến tận cùng vấn đề vì sao, vì sao và vì sao... nhưng mình vẫn chấp nhận.
Xin cảm ơn TS!
Là người đứng đầu CLB Nhà báo nữ Việt Nam, hiện nay những tên tuổi nhà báo nữ điều tra nào mà bà thấy ấn tượng nhất?
- Những tên tuổi đáng kể trong lĩnh vực điều tra chống tiêu cực hiện nay thì nhiều lắm như: Hồng Liên, Thu Hằng… Báo Phụ nữ Thủ đô và Kim Ngân, Nguyễn Ngân, Liên Liên… ở Đài Truyền hình Việt Nam. Rồi những phóng viên nữ ở Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Lao động xã hội… Tất nhiên, cá nhân tôi lại ấn tượng với một số nhà báo nữ đi làm từ thiện. Họ nổi tiếng vì làm từ thiện, vì lòng trắc ẩn. Hay ở chỗ là, khi đi thực tế chứng kiến những mảnh đời khốn khó trên đường, lòng trắc ẩn đã kéo những nữ nhà báo này bằng những đồng nhuận bút của mình, rồi vận động, quyên góp và họ đã quay trở lại làm từ thiện cho những con người đó, cho vùng đất đó để nâng đời sống của những con người khốn khó, những mảnh đời bất hạnh ở những nơi đó trở nên đáng sống hơn, bớt cơ cực hơn.
Ngân Khánh (Thực hiện)

Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?
Thời sự - 59 phút trướcHà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường quanh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tối 1/9 phục vụ Chương trình '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.

Người cựu chiến binh tìm lại ký ức 40 năm trong đội hình diễu binh 2/9/1985
Thời sự - 1 giờ trướcGiữa biển người và cờ hoa của buổi tổng duyệt A80, có những người lính già đứng lặng lẽ, đôi mắt không chỉ dõi theo buổi diễu binh hùng tráng, mà còn nhìn về một miền ký ức xa xôi, để tìm lại chính mình trong đội hình năm xưa, để thay đồng đội ngắm nhìn non sông và kể cho con cháu nghe một thời hoa lửa.

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985
Thời sự - 3 giờ trướcNgày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chuẩn bị cho công cuộc đổi mới.

Chiến sĩ Phòng không – Không quân 'tiếp sức' cho người dân xem diễu binh, diễu hành
Thời sự - 4 giờ trướcTừ 15h chiều nay (1/9), Sư đoàn PK361, Quân chủng Phòng không – Không quân phối hợp tổ chức phát nước, bánh mì, lương khô "tiếp sức" cho người dân đến xem diễu binh, diễu hành.

80 năm Quốc khánh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thời sự - 4 giờ trướcNhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đang câu cá, tá hỏa phát hiện thi thể chỉ còn bộ xương
Thời sự - 5 giờ trướcĐang đi câu cá, một nhóm người bất ngờ phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương ven kênh Xáng thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, TPHCM. Ngay lập tức, nhóm người đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngắm lại trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc qua Quảng trường Ba Đình trước ngày đại lễ
Thời sự - 5 giờ trướcNhững ngày qua, biên đội 10 trực thăng nhiều lần tung cánh, kéo theo lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ bay qua Quảng trường Ba Đình, gửi gắm niềm kiêu hãnh và tự hào trước thềm đại lễ 2/9.

Dự báo chi tiết thời tiết khu vực Hà Nội và cả nước ngày 2/9
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày Quốc khánh 2/9, dự báo thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào với xác suất 55-65%, nhiệt độ dao động từ 25-32 độ C.

Chi tiết lịch cấm đường ở Hà Nội từ 22h ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành
Thời sự - 7 giờ trướcCông an Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tin sáng 1/9: Tin mới nhất về thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9; hai nhóm đối tượng sắp được tăng gần gấp đôi trợ cấp từ 1/12
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trên cả nước ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông; Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/12/2025, hai nhóm thanh niên xung phong được tăng gần gấp đôi mức trợ cấp.

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui
Đời sốngGĐXH - Những con giáp này luôn tìm được niềm vui trong những điều giản đơn, biết hài lòng với hiện tại và coi cuộc sống như một hành trình để tận hưởng.