Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 23/2, tại số nhà 140A ngõ 663 Trương Định, quận Hoàng Mai, khi anh Lê Quốc Tùng (sinh năm 1986, trú ở quận Hoàng Mai) đang nằm ngủ thì bất ngờ bị Dương Đức Dũng (sinh năm 1982,trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dùng búa đập vào đầu làm xước trán.
Tiếp đó, Dũng trùm chăn lên người anh Tùng, đồng thời dùng kéo đâm nhiều nhát vào người anh Tùng. Đỗ Thị Phương Linh đã lấy băng dính quấn tay chân anh Tùng lại, yêu cầu đọc mật khẩu của két sắt. Sau đó, Dũng và Linh còn đến nhà chị dâu của anh Tùng để đưa chìa khoá phòng trọ và báo Tùng bị đâm.
Ngay sau đó anh Tùng được đưa đi cấp cứu. Kiểm tra tài sản, anh Tùng phát hiện bị mất 1 sợi dây chuyền vàng tây trị giá khoảng 60 triệu đồng, 40 triệu đồng tiền mặt để trong ví và 2 điện thoại. Theo lời anh Tùng, Linh từng là một gái “giang hồ”, anh định cưới làm vợ nhưng gia đình ngăn cản nên cả hai chấm dứt. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
T.P