Nữ sinh 16 tuổi tước dao của tên cướp
Thấy có khách đến nhà, My ra mở cửa và bị đối tượng bất ngờ xông vào dùng dao khống chế, đe dọa nhằm mục đích cướp tài sản.
Lợi dụng lúc tên cướp không chú ý, My đã cắn vào vai đối tượng và giật được dao.
16 giờ ngày 1/7, một nam thanh niên gõ cửa nhà chị Trần Phi Loan, ở ngách 28, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội).
Lúc đó, trong nhà có chị Loan và con gái Nguyễn Trà My, sinh năm 1995. Thấy có khách đến nhà, My ra mở cửa và bị đối tượng bất ngờ xông vào dùng dao khống chế, đe dọa nhằm mục đích cướp tài sản.
Lợi dụng lúc tên cướp không chú ý, My đã cắn vào vai đối tượng và giật được dao. Thấy động, chị Loan đang ở trên tầng 2 đã hô hoán, làm tên cướp hoảng sợ bỏ chạy, để lại 1 dao nhọn và 1 chiếc còng số 8.