Nữ sinh bỏ học và những vụ trộm xe LX
Trong lúc học ké Anh văn tại Đại học Ngoại thương, thấy nhiều nữ sinh đi xe máy xịn Ngọc Ánh lập mưu trộm cắp.
Cách đây mấy tháng, Ánh liên tục bắt xe buýt lên Hà Nội trà trộn vào Đại học Ngoại thương với mục đích học ké môn tiếng Anh. "Một lần trường phát tờ khai để làm thẻ sinh viên, em cũng lấy một tờ rồi làm như các bạn", Ánh lí nhí nói.
![]() |
|
Dương Tống Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. |
Có trong tay thẻ sinh viên, Ánh tự tin ra vào trường mà không sợ bị bảo vệ phát hiện hay nghi ngờ. Thấy nhiều nữ sinh đi xe máy xịn, cô nảy sinh ý định trộm cắp.
"Em đến trường sớm, quan sát bạn nào đi xe tay ga thì bám theo để tìm cách lấy trộm chìa khóa và vé xe", Ánh trình bày tại cơ quan điều tra. Ngày 4/5, thấy một nữ sinh đi xe LX màu hồng, Ánh tìm cách tiếp cận. Khi "mục tiêu" cất chìa khóa trong túi xách để trong ngăn để đồ của sinh viên, Ánh tìm cách ăn trộm chìa khóa xe của cô này.
"Khi mở cốp, em thấy vé xe vẫn để bên trong nên dễ dàng ra khỏi trường. Em phóng vào ngõ nhỏ, gọi điện cho anh trai bảo đem xe về...", cô gái 23 tuổi khai.
Thấy trộm cắp mà không bị phát hiện, sáng 10/5 Ánh tiếp tục thực hiện phi vụ thứ hai. Ánh bám theo chủ xe LX màu trắng, và đã "xoáy" được chìa khóa cùng điện thoại di động trong túi của nữ sinh viên này.
