Nữ sinh lớp 11 mất tích “trôi” đến TPHCM

| Xã hội

Sáng nay (13/9), bà Nguyễn Ngọc Liên – mẹ “nữ sinh mất tích” Võ Ngọc Thúy Phượng – cho biết con gái bà đã gọi điện về nhà.

 
Phượng thông báo đang đi làm ở TPHCM và nhất định không về dù gia đình năn nỉ hết lời.
 

Võ Ngọc Thúy Phượng.

 
Phượng (SN 1994, trú Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa) gọi điện về nhà vào lúc 8 giờ 15 phút sáng 13/9 sau khi đi khỏi nhà không tin tức từ ngày 1/8/2010.
 
Theo lời bà Liên, Phượng bảo đang đi làm ở TPHCM, cả nhà cứ yên tâm, nhưng không cho biết làm gì, ở đâu. Năn nỉ Phượng về nhà, em không chịu.
 
Xác minh qua bưu điện, Phượng gọi về từ số máy công cộng (08.38999134) thuộc Bưu cục Thị Nghè, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM.
 
Thông tin trên đã được báo ngay cho Đội trưởng Đội điều tra Công an Nha Trang.
 
Trước đó, sáng 1/8, Phượng nói với cha là đi Nha Trang chơi, rồi bặt tăm. Sau hơn 3 tuần tìm kiếm vô vọng, gia đình mới viết đơn trình báo với công an xã.
 
Đuợc biết, Phượng là học sinh lớp 11 (năm học 2010-2011) trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP Nha Trang. Năm học trước, Phượng được xếp hạnh kiểm tốt, học lực khá và là lớp trưởng.
 
Theo NLĐO
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.