Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh nhà ba đời sư phạm "quay xe" phút chót vì… dỗi

Chủ nhật, 08:52 19/09/2021 | Xã hội

Lớn lên trong gia đình truyền thống sư phạm, học chuyên Anh nhiều năm, được định hướng thành giáo viên ngoại ngữ nhưng Phạm Thùy Dương "bẻ lái" sang ngành Kế toán - Kiểm toán của ĐH Ngoại thương.

Nữ sinh nhà ba đời sư phạm quay xe phút chót vì… dỗi - Ảnh 1.

Nữ sinh Phạm Thùy Dương là tân sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán của trường ĐH Ngoại thương. Cô là cựu học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Anh.

Phạm Thùy Dương là cựu học sinh K50 trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Tiếng Anh. Hiện nữ sinh là tân sinh viên khóa 60 của trường Đại học Ngoại thương, khoa Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA.

"Quay xe" vào Ngoại thương vì… dỗi

Mối duyên đến với ngôi trường danh giá của Thùy Dương khá tình cờ, khi cô vốn ấp ủ ước mơ trở thành một nhà giáo để nối nghiệp gia đình. "Phiếu điền nguyện vọng Đại học của em cũng đặt nguyện vọng 1 là sư phạm. Em chỉ nộp vào ngành Ngôn ngữ Anh - ĐH Ngoại thương như một lựa chọn dự phòng để trở thành giáo viên.

Tuy nhiên, hồ sơ của em lại không hợp lệ, phải điền lại từ đầu. Em hơi "dỗi" và nản, có linh cảm không tốt. Đúng lúc này, em được một người quen của gia đình tư vấn vào Ngoại thương nên nghe theo luôn. Gia đình và mọi người xung quanh đều thấy em có chút vội vàng, thiếu kiên định khi thay đổi nguyện vọng nhanh như thế. Nhưng em tin rằng, sự "quay xe" phút chót của mình là chính xác, giống như một cái duyên tình cờ nhưng hứa hẹn một thế giới mới mở ra trước mắt vậy" - Thùy Dương cho biết.

Nữ sinh nhà ba đời sư phạm quay xe phút chót vì… dỗi - Ảnh 2.

Ngoài việc học, Thùy Dương tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội và dành tình yêu cho lĩnh vực thời trang.

Tuy xác định tập trung cho việc học, cân bằng giữa các môn học và cải thiện điểm số để có học bạ đẹp, nhiều cơ hội nhưng nữ sinh không phải một người "mọt sách".

Những hoạt động của Thùy Dương:

Thành viên CLB CNNShine - CLB hoạt động xã hội của THPT Chuyên ngoại ngữ.

Thành viên Ban Nội dung trong chương trình âm nhạc Chrono, ủng hộ lợi nhuận cho Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.

Tham gia vào chương trình Ten Plus của THPT Chuyên Ngữ năm 2019 - vai trò Trưởng nhóm định hướng.

Người mẫu của CLB Lamode của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, tham gia vào Showcase Mộng Liên Thời.

Nữ sinh nhà ba đời sư phạm quay xe phút chót vì… dỗi - Ảnh 3.
Nhờ bảng thành tích ngoại khóa đáng nể, cũng như những nỗ lực không ngừng trong học tập, Thùy Dương đã đỗ vào ĐH Ngoại thương dù "quay xe" vào phút chót, bỏ ngang định hướng ban đầu là ngành Sư phạm.

Những trải nghiệm trong việc hoạt động ngoại khóa như vậy giúp Thùy Dương tích lũy được kha khá kiến thức, kinh nghiệm như được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hài hước, trẻ trung, tài năng. Bên cạnh đó, nữ sinh có cơ hội phát triển được kĩ năng làm việc nhóm nhiều hơn, cách làm một leader, nhận được sự tín nhiệm, sự chuyên nghiệp và nghiêm túc khi hoàn thành công việc.

Tin vào "luật hấp dẫn"

Hiện tại, Thùy Dương mới bước vào năm học đầu tiên ở cấp Đại học, lại phải học online chứ chưa thực sự tận hưởng cuộc sống sinh viên nên cô chưa có dự định cụ thể về ngành nghề trong tương lai. Mục tiêu của nữ sinh là cố gắng đạt thành tích tốt với chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán mà mình đã chọn, theo kịp lực học của các bạn đồng môn và không gặp quá nhiều áp lực học tập.

Nữ sinh nhà ba đời sư phạm quay xe phút chót vì… dỗi - Ảnh 4.
Dù được lớn lên trong môi trường truyền thống, nhưng Thùy Dương rất hiện đại, độc lập và chủ động trong mọi quyết định của mình.

Nguồn cảm hứng trong cuộc sống của nữ sinh 2003 đến từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Thùy Dương bộc bạch: "Bố mẹ em là thế hệ phụ huynh cũ kiểu mẫu, thường so sánh em với "các con nhà người ta", nhưng em biết là bố mẹ rất thương và ủng hộ tất cả các quyết định của em. Nếu bị mắng "căng thẳng" quá, anh trai em sẽ trở thành cảm hứng tiếp theo.

Em cũng may mắn có các cô chủ nhiệm ở lớp cấp 3 rất xì-tin, suy nghĩ và cách làm việc rất hợp phong cách lũ học trò chúng em, thân thiết, gần gũi. Một cô dạy tiếng Anh, là người đã tạo động lực, khuyến khích em rất nhiều trong học tập để đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc - điều mà từ trước em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cô chủ nhiệm thứ 2 của em lại là người tận tâm, không để bất kì một học sinh nào bị bỏ lại phía sau".

Nữ sinh nhà ba đời sư phạm quay xe phút chót vì… dỗi - Ảnh 5.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nữ sinh giữ cho mình suy nghĩ lạc quan, tràn đầy năng lượng và dành thời gian học thêm nhiều kĩ năng mới.

Ngoài những tấm gương quanh mình, Thùy Dương cũng thường tìm ý tưởng, động lực mới qua việc tận hưởng không gian, đồ uống tại quán café yêu thích, tái tạo năng lượng và tinh thần qua việc quan sát dòng chảy của cuộc sống.

Hiện nay, dịch bệnh căng thẳng khiến cho cuộc sống của không chỉ các sinh viên mà toàn xã hội đã thay đổi. Trước đây, nữ sinh thường xuyên phải dậy sớm để đi học, gặp gỡ bạn bè và khám phá. Nhưng dịch bệnh bùng ra khiến cô phải hoãn nhiều kế hoạch, dự định sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT như đi du lịch, học những điều mới, tìm một công việc part-time,…

Đối với Dương, đợt nghỉ dịch này có thể là cơ hội tốt hơn để nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ sau khoảng thời gian dài căng thẳng vì học tập, tự học thêm một ngôn ngữ mới, cũng như thả mình vào những thú vui như ngủ nướng, cày phim, thử nghiệm làm những món ăn mới mùa dịch như tokbokki từ cơm nguội hay dalgona coffee.

"Mỗi chúng ta cần tuân theo đúng quy định của nhà nước đề ra để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ như chúng em, mỗi người đều nên tạo ra những ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội để chúng ta sớm có thể quay trở về cuộc sống bình thường.

Có một câu nói trong cuốn "Nhà giả kim", rằng: "Nếu bạn thật sự khao khát, mong muốn điều gì đó, thì cả vũ trụ sẽ hợp lực lại để giúp bạn đạt được điều đó". Em rất tin vào luật hấp dẫn, đó chính là kim chỉ nam giúp em vượt qua khá nhiều kì thi, thử thách và deadline, và bây giờ cũng giống như "thần chú" tinh thần trong giai đoạn giãn cách xã hội. Em mong là dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để em có thể gặp các bạn mới sớm hơn, bắt đầu cuộc sống đại học một cách thực thụ và nền kinh tế đất nước được phục hồi" - Thùy Dương chia sẻ.

Nữ sinh nhà ba đời sư phạm quay xe phút chót vì… dỗi - Ảnh 6.
Dù sở hữu ngoại hình sáng, khả năng diễn xuất trước ống kính thành thục, nhưng Thùy Dương vẫn muốn tập trung cho việc học và đạt kết quả tốt nhất có thể.

Cựu nữ sinh chuyên Ngữ cũng hài hước cho biết việc đầu tiên cô làm sau khi hết giãn cách đó là... đi ăn một bát bún riêu thật to để thỏa nỗi nhớ nhung. Sau đó, có thể là du lịch cùng gia đình, bạn thân, học thêm một lĩnh vực mới như ngôn ngữ hoặc lái xe. Quan trọng nhất, cô mong có thể sớm trở lại trường với tư cách là một tân sinh viên và gặp gỡ các thầy cô, các anh chị và các bạn ở ngôi trường giàu truyền thống ĐH Ngoại thương.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 16 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top