Nữ thầy pháp “đánh ma”… làm chết người
Thấy bà Thơm có biểu hiện nửa tỉnh, nửa mê, người nhà đi tìm thấy pháp nhờ chữa trị. Thầy pháp ra tay “đánh ma” nhưng “ma không chết” mà bệnh nhân lại tử vong.
![]() |
|
"Thầy pháp" Bùi Thị Thúy. |
Sáng ngày 4/6/2010, bà Thơm được đưa đến nhà bà thầy pháp Bùi Thị Thúy (ngụ ấp Chánh Tài, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau). Tại đây, bà thầy pháp yêu cầu gia đình cúng lễ vật bao gồm một cặp vịt, một con gà, một mâm trái cây với giá phải từ 600.000 đồng trở lên thì việc “trừ ma” mới hiệu quả.
Sau khi gia đình bệnh nhân đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật, bà thầy pháp bắt bà Thơm nằm xuống nền nhà, thắp 12 cây nến xung quanh người. Sau đó, thầy pháp dùng một thanh gỗ, trên có vẽ những chữ bùa chú, đánh vào người bà Thơm.
Bị đánh đau, bà Thơm kêu la thì bà thầy pháp lại nói đó là “ma kêu” và quát lại: “Con quỷ này lì quá, bà sẽ cho mày biết tay…”. Cứ thế bà Thơm liên tục bị đánh không thương tiếc.
![]() |
|
Hai thanh gỗ có vẽ "bùa chú" dùng để đánh bà Thơm. |
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Trần Thị Thơm chết do sốc phản xạ, ngưng tim, ngừng thở sau chấn thương. Tất cả các bộ phận khác trên cơ thể đều bầm tím do bị đánh.
Tại cơ quan Công an huyện Đầm Dơi, Bùi Thị Thúy (SN 1978) khai nhận bản thân chưa học hết lớp 3, không nghề nghiệp ổn định. Đầu năm 2009, Thúy nói có “người ở cõi trên” nhập vào nên có khả năng trừ yêu, diệt quỷ. Sau đó, Thúy lập bàn thờ cúng tổ nghiệp và bắt đầu hành nghề thầy pháp cho đến nay.

