Nữ tiếp viên dễ thành nạn nhân các vụ hiếp, giết
Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc, hãm hiếp, giết người mà nạn nhân là những nữ tiếp viên nhà hàng.
Bị rạch mặt vì mâu thuẫn tiền "boa"
Chỉ vì mâu thuẫn với đồng nghiệp về tiền “boa” của khách, chị N. đã bị nhóm"đầu gấu" khống chế dùng dao lam rạch mặt phải khâu 70 mũi.
Theo tường trình của chị Trần Tố N. (sinh năm 1991, quê Bạc Liêu), chị và chị Nguyễn Thị Trúc L. (sinh năm 1991, quê Cà Mau) cùng làm tiếp viên cho một quán ăn trên đường Dạ Nam, phường 3, quận 8, TP HCM. Hai người thường xuyên có mâu thuẫn vì chuyện tiền “boa” của khách. Điển hình là vào tối 12/10, khi đang phục vụ khách thì L. bóng gió chửi N. Thấy vậy khách không hài lòng nên “boa” cho L. 100.000 đồng rồi yêu cầu đổi tiếp viên khác. Bị mất mặt, L. cho rằng đồng nghiệp đã mách lẻo chuyện gì với khách, liền xông vào đánh N. một trận. Trong lúc xô xát, L. đã bị mất sợi dây chuyền vàng.
![]() |
Giàu là tiếp viên xinh đẹp có tiếng trong một nhà hàng, do mâu thuẫn với bạn trai dẫn đến bị sát hại dã man ngay trong phòng trọ.
Sáng 15/10, những người sống chung khu nhà trọ thuộc ấp Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương vội báo cho công an đến phòng của Nguyễn Thị Thanh Giàu (sinh năm 1992, quê Tiền Giang) vì nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy đến với cô gái này vì trước đó, Giàu và bạn trai ở chung phòng là Nguyễn Tấn Dững (sinh năm 1991, quê Tiền Giang) xảy ra một trận cãi vã lớn.
Khi lực lượng trinh sát xuống khám xét hiện trường đến thì phát hiện Dững nằm trên giường với hai vết thương ở cổ và bụng đang rỉ máu. Thấy Dững vẫn còn thoi thóp, mọi người liền đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu. Trong khi đó, xác của Giàu nằm trong nhà vệ sinh của phòng trọ, quần áo còn nguyên vẹn. Trên nền phòng trọ, một đôi dép lê màu trắng cùng nhiều vết máu kéo dài vào trong nhà vệ sinh.
Một số người làm việc chung với chị Giàu tại Nhà hàng V.C cho hay, chị Giàu vào làm việc tại nhà hàng từ giữa tháng 9/2011, vài ngày nay đột ngột nghỉ việc không rõ lý lo. Người dân cho biết, Giàu và Vững mới chuyển đến khu nhà trọ này ở được vài ngày và thường phát sinh mâu thuẫn. Theo nhận định ban đầu của Cơ quan CSĐT, nhiều khả năng đối tượng Vững sát hại chị Giàu, rồi sau đó tự tử. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra.
Sự việc xảy ra vào chiều 14/5, Thạch Mèo (27 tuổi) ở khu 1 và và Lai Hoàng Đệ (26 tuổi) ở khu 4, thị trấn Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến nhậu tại một quán gần làng Hải Ngư ở khu 6, thị trấn Vĩnh Châu. Sau khi nhậu hết vài chai bia, thấy các cô tiếp viên ăn mặc mát mẻ, chúng đã rủ một tiếp viên đi chơi để “vui vẻ tới bến" nhưng tiếp viên này không đồng ý.
Thấy bị từ chối, hai vị khách liền bắt một tiếp viên lên xe máy phóng thẳng đến nhà trọ My Hưng để thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Vĩnh Châu cùng đội hình sự công an huyện triển khai lực lượng ập vào nhà trọ bắt quả tang hành vi phạm pháp.
Theo một cán bộ Công an thị trấn Vĩnh Châu, đối tượng Mèo từng có tiền án và mới ra trại sau một thời gian bị giam giữ vì tội đánh người gây thương tích. Ngày 16/5, Công an Vĩnh Châu đã khởi tố, ra lệnh tạm giam hai đối tượng là để điều tra về hành vi bắt cóc phụ nữ đưa đi hãm hiếp.
Sau màn “mây mưa” thì bị người đẹp chê là yếu sinh lý, Quang đã ra tay sát hại nữ người tình là một nữ tiếp viên đã có gia đình.
TAND tỉnh Vĩnh Long vừa xét xử sơ thẩm vụ án "khách làng chơi" sát hại nữ tiếp viên. Bị cáo là Nguyễn Minh Quang đã phải hầu tòa vì tội “Giết người”.
Vào năm 2010, trong những lần ghé quán “cà phê thư giãn” trên đường Phó Cơ Điều (phường 3, TP Vĩnh Long), Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1984, ở xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long) đã bị hớp hồn bởi nhan sắc mặn mà của nữ tiếp viên tên T. Mặc dù biết T. đã có gia đình nhưng Q. vẫn buông lời tán tỉnh. Hai người đã lén lút quan hệ bất chính với nhau sau một thời gian quen biết.
Mỗi lần muốn “tâm sự”, Quang thường dùng điện thoại di động của mình nhắn tin vào số máy của Hương hẹn đến các nhà trọ rẻ tiền ven đô. Sau mỗi lần “vui vẻ”, Quang lại hào phóng “boa” T. 200.000 đồng.
Đến ngày 26/1/2011, Quang nhắn tin hẹn T. tới một nhà trọ ở xã Long Phước (huyện Long Hồ). Nhưng lần này, trước khi đến chỗ hẹn, Quang còn thủ sẵn một con dao với mục đích nếu chưa thỏa mãn mà người tình đã đòi về thì hắn sẽ “xử lý”.
Tại "bãi đáp" quen thuộc, Quang đưa trước cho người tình 400.000 đồng. Sau khi “lâm trận”, Quang nằm nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục đòi quan hệ nhưng chưa được thỏa mãn thì thấy T. có ý muốn ra về. Không những thế trong lúc tắm, T. còn chê Quang “yếu sinh lý” nên khiến Quang tự ái. Trong cơn nóng giận, Quang đã lấy con dao Thái Lan đâm liên tiếp vào vùng cổ của T.
