Nữ y sĩ giúp công an bắt kẻ giết người
Thấy hai thanh niên bị thương ở tay vẻ mặt lấm lét, quần áo dính máu đến trạm y tế lúc đêm khuya, nữ y sĩ sinh nghi liền bí mật báo công an sau khi lau rửa vết thương cho họ.
Trước khi bỏ đi, bộ đôi nói không có tiền trả công cho y sĩ nên "gán" bằng một chiếc nhẫn có dính máu... Nhìn hai thanh niên vẻ mặt lấm lét, quần áo có nhiều vết máu... chị Hạnh nghi ngờ chúng vừa gây ra việc phạm pháp nên bí mật gọi điện thoại báo công an xã.
Khi lực lượng chức năng đến trạm y tế, hai thanh niên đã bỏ đi. Nhiều ngả đường ra vào xã Yên Thái ngay lập tức bị chốt chặn. Tại thôn Quẽ Ngoài, công an phát hiện có hai thanh niên như mô tả của nữ y sĩ liền kiểm tra hành chính. Khi bị mời về trụ sở UBND xã làm việc, một người tìm cách bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú.
Hai thanh niên khai tên là Lỗ Mạnh Hùng (18 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hùng (17 tuổi). Họ thú nhận vừa gây ra vụ giết người, cướp tài sản trước đó chừng 3 tiếng tại thôn Hồng Phong, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân là anh Nguyễn Đăng Hạnh, 41 tuổi, Chủ tịch hội nông dân thị trấn Mậu A, Văn Yên. Quá trình thẩm vấn đã làm rõ, tối 8/6, hai thanh niên tên Hùng chuẩn bị dao và rủ nhau đi cướp. Khoảng 22h30' ngồi rình tại khu vực vắng, chúng phát hiện một người đàn ông đi xe Airblade dừng ở vỉa hè. Lập tức, bộ đôi xông ra khống chế, đâm chủ xe. Trước khi lấy đi chiếc xe tay ga, chúng còn cầm đá sát hại nạn nhân đến chết hẳn.