Nước mắt cuộc đời cặp vợ chồng có 2 con viêm tủy xương
GiadinhNet - Niềm vui khi chào đón đứa con thứ hai chưa kịp nở trên môi cặp vợ chồng trẻ thì nước mắt đã ngập gia đình khi họ phát hiện đôi chân của con trai to bất thường và cong như lưỡi liềm, giống hệt cô chị trước đó. Cô chị lúc này đã được 4 tuổi mà không thể đi lại, chỉ bò quanh nhà, bây giờ cậu em trai lại như này... Hai vợ chồng ôm nhau khóc như mưa như gió trong cái ngày lẽ ra nên vui hơn là buồn.
Cả 2 con cùng bị viêm tủy xương
Đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi được các bác sĩ và người bệnh ở đây kể về hoàn cảnh khốn khó của đôi vợ chồng trẻ Tằng A Tài (SN 1992) và Tằng Tài Múi (SN 1993) người dân tộc Dao (ở thôn Bắc Phe, xã Lục Đồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) đang gặp khốn khó khi không có tiền điều trị cho con trai vừa tròn 1 tháng tuổi mắc bệnh viêm tủy xương.
Gạt những giọt nước mắt trên gương mặt sạm đen, gầy gò vì lo lắng, A Tài (bố cháu Đoàn) cho biết: “Có 2 đứa con thì mắc bệnh cả hai, tôi không biết tại sao lại như vậy nữa. Nếu không cứu được cháu, gia đình tôi không sống nổi. Mà không hiểu sao hai đứa con lại mắc bệnh giống nhau, trong khi gia đình không có ai bị bệnh như vậy? Khi biết tin, vợ chồng tôi suy sụp hẳn chú ạ”.
Bế cháu Tằng Văn Đoàn vào lòng, chị Múi kể: “Cháu lớn Tằng Thị Thu Huyền (4 tuổi), khi mới chào đời đã bị viêm tủy xương bẩm sinh. Hai chân cháu cong như lưỡi liềm. Lúc đầu gia đình chỉ nghĩ chân cháu bị phù, nên bôi thuốc xoa bóp cho thẳng, nhưng càng ngày hai “ống đồng” của cháu càng bị cong khiến cháu không đi được. Lúc này gia đình vay mượn được ít tiền cho cháu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu. Bác sĩ bảo, bệnh này chạy chữa rất tốn kém mà nhiều khả năng không chữa được. Vì gia đình khó khăn, nên đành để cháu ở nhà. Năm nay, cháu lên 4 tuổi, nhưng không biết đi, không nói được, chỉ biết bò quanh nhà. Cách đây 2 năm, trên ngực của cháu xuất hiện khối u to như cái cốc, khiến cho việc sinh hoạt rất khó khăn”.
Nhìn đứa con đang ngủ trong tay vợ, anh Tài tiếp lời: “Trong quá trình mang thai hai người con, vợ tôi không có điều gì bất thường. Tuy nhiên, khi mang thai cháu Đoàn, do lao động quá sức và không có điều kiện đầy đủ để nghỉ ngơi, nên vợ tôi sinh non thiếu tháng phải mổ. Lúc bế con, tôi phát hiện thấy hai chân của cháu không bằng nhau và to bất thường. Đặc biệt “ống đồng” của cháu cũng bị cong như lưỡi liềm. Nghi giống căn bệnh lạ của chị gái, tôi cho cháu đi khám ở Bệnh viện Sản - Nhi, các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh viêm tủy xương”.
“Nếu đổi được, tôi sẽ đổi chân cho cháu”
Ngồi bần thần nhìn con ngủ, chị Múi kể: “Sau khi tiến hành phẫu thuật xong, một tuần sau bệnh viện cho cháu về nhà để điều trị. Tuy nhiên, khi về được 4 ngày, do sơ xuất trong quá trình chăm sóc đã khiến cho chân trái của cháu Đoàn bị gãy. Lúc này, gia đình cho cháu quay lại bệnh viện để bó bột”.
Vợ chồng anh Tài, chị Múi là người dân tộc Dao, sinh sống ở huyện miền núi nên khó khăn về mọi thứ. Anh Tài là con cả trong gia đình có hai anh em, vì không có điều kiện về kinh tế, nên sau khi rời ghế nhà trường, anh đi làm thuê để có tiền về phụ giúp bố mẹ. Năm 2011, anh Tài bén duyên cùng với chị Múi ở gần nhà. Cưới nhau xong, vợ chồng anh được bố mẹ cho ra ở riêng với hơn 1 sào ruộng khoán và một quả đồi trống để trồng cây.
Hàng ngày, vợ làm ruộng và lo cơm nước, còn anh Tài từ sáng sớm tới muộn lên đồi trồng thông. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ người dân tộc Dao cứ bình lặng trôi đi giữa những khó khăn của cuộc sống. Tuy nhiên, sau sự kiện cả 2 con đều bị bệnh viêm tủy xương thì cuộc sống vợ chồng anh Tài đã đi vào ngõ cụt.
Cháu Đoàn còn quá nhỏ đã phải chịu nỗi đau của bệnh quái ác. Ảnh Đức Tùy
Cho chúng tôi xem những hóa đơn tiền chữa bệnh, anh Tài nói giọng xót xa: “Nếu như có thể đổi được chân của vợ chồng tôi cho cháu, vợ chồng tôi sẽ làm, chứ giờ không biết lấy tiền đâu ra để chữa bệnh. Trong khi bệnh của các cháu phải điều trị nhiều năm và liên tục. Nhà thì không còn gì để bán ra tiền, chẳng nhẽ bán đất ở, bán đồi thông. Mà bán rồi thì lấy đâu chỗ ở? lấy đâu ra thu nhập nuôi sống gia đình nữa? Tôi hết cách rồi”, anh Tài ôm mặt khóc.
Nhìn chúng tôi, chị Múi lại khóc: “Khổ lắm anh ạ! gia đình đã khốn khổ vì bệnh tật của cháu lớn, giờ đây lại đến cháu thứ hai. Cứ như thế này, gia đình biết sống sao đây. Bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu lần gia đình tôi đi vay mượn anh em, họ hàng, vay nóng ở bên ngoài để chữa bệnh cho cháu mà không khỏi. Hôm đưa cháu Đoàn đi lên Bệnh viện Sản Nhi, gia đình không có tiền, đi vay ở đâu cũng không được. Khổ lắm”.
Trao đổi về bệnh tình cháu Đoàn, bác sĩ Bùi Hải Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại Nhi tổng hợp (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Khi chúng tôi tiếp nhận cháu Tằng Văn Đoàn, lúc đó mới được 12 ngày tuổi. Sau khi thăm khám, chúng tôi kết luận cháu bị bệnh viêm tủy xương. Trước hết, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật mổ lấy khối u ở chân để cháu tránh bị dị tật, đợi cháu ổn định sẽ cho về nhà và theo dõi định kỳ. Vì chân cháu bị cong, nên xương rất giòn, nếu trong quá trình chăm sóc không cẩn thận sẽ bị gãy. Đối với bệnh này phải điều trị dài ngày và mất thời gian, thậm chí sẽ tốn nhiều kinh phí. Trong khi gia đình anh Tài lại không dư dả gì, nên chúng tôi rất lo và ái ngại cho bệnh tình của các cháu”.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Tằng Phúc Phong, Trưởng thôn Bắc Phe, xã Lục Đồn cho biết: “Vợ chồng anh Tài, chị Múi thuộc hộ nghèo của địa phương chúng tôi vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy là vợ chồng trẻ nhưng lại có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo. Địa phương chúng tôi chỉ biết tạo điều kiện và động viên, chứ không giúp được gì nhiều. Chúng tôi rất mong mọi người tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình anh ấy có thêm kinh phí điều trị bệnh cho 2 con”.
Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ gia đình anh A Tài:
1. 6/6 Bạn đọc IBVCB. 0606160866896001: 500.000
2. 6/6 Bạn đọc gửi qua Agribank 10002557: 300.000
3.7/6 Khoa Dieu Thu: 300.000
( Ủng hộ MS 194: 300.000, MS 191: 200.000, MS...)
4. 8/6 Bạn đọc gửi qua Agribank 10000059: 200.000
5. 8/6 Bạn đọc Vietinbank 10005553: 1.000.000
6. 8/6 Bạn đọc gửi qua Vietinbank 10002937: 200.000
( Ủng hộ MS 194: 200.000)
7. 8/6 Bạn đọc gửi qua Agribank MS 979367: 1.000.000
8. 8/6 Nguyen Thi Hong Van: 100.000
9. 9/6 Bạn đọc IBVCB. 0906160969870002: 200.000
( Ủng hộ MS 194, 190, 188, 186, 184, 172, 193, 191, 187 mỗi mã số 200.000)
10. 9/6 Bạn đọc chưa rõ tên: 10.000
11. 16/6 Bạn đọc IBVCB. 1606160619754001: 200.000
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Tài, chị Múi - Mã số 195 - xin gửi về:
1. Anh Tằng A Tài, thôn Bắc Phe, xã Lục Đồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 195
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 195
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 195
Đức Tùy/Báo Gia đình & Xã hội
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 5 ngày trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.