Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt vợ kẻ vứt xác nhân tình phi tang

Thứ sáu, 13:42 02/04/2010 | Pháp luật

Chị đã phải đến từng nhà van xin người ta xác nhận chồng mình ăn ở với người đàn bà khác nhằm giúp anh giảm án. Nhưng vị công tố vẫn đề nghị giữ nguyên mức án tử hình khiến chị gục hẳn xuống thành ghế. Thỉnh thoảng, đôi vai gầy lại rung lên.

 
Phiên tòa phúc thẩm ngày đầu tháng 4 vắng ngắt. Ngoài Trương Văn Tài (35 tuổi) lầm lũi đứng trước vành móng ngựa, chỉ có hai người đàn bà, một già, một trẻ lặng lẽ ngồi dự khán. Cứ mỗi câu trả lời của bị cáo, vẻ lo lắng lại hiện lên trên gương mặt những người đàn bà khắc khổ.

Theo bản án sơ thẩm, dù đã có vợ con nhưng Tài "chết mê chết mệt" Dung - người phụ nữ làm chung xưởng trà đã ly dị chồng. Bất chấp tất cả, người đàn ông này bỏ ra ngoài thuê phòng sống chung với chị Dung. Làm được bao nhiêu tiền, Tài cũng đem về cung phụng cho “vợ bé”.

Tuy nhiên, về sau, giữa hai người luôn xảy ra cãi vã. Nhiều lần Dung đuổi “chồng” ra khỏi nhà và bỏ đi chơi với bạn bè. Nghĩ Dung đã có người yêu khác, Tài càng tỏ ra nâng niu, chăm sóc chị hơn để mong cứu vãn.

Tối 28/10/2008, thấy Dung định đi chơi, Tài giữ chị này ở nhà để “nói cho rõ” chuyện tình cảm nhưng người đàn bà cự tuyệt. Tài toan lấy xe máy của Dung bỏ đi nhưng chị này chốt cửa lại. Tức giận, Tài xông đến bóp cổ tình nhân cho đến chết. Sau đó, hung thủ lấy dây dù quấn chặt thân thể nạn nhân rồi cho vào thùng giấy, chở đến một con hẻm vắng tại quận 12 vứt bỏ.

Sau khi gây án, Tài về phòng trọ lấy điện thoại của chị Dung đem bán và chở hết đồ đạc cùng chiếc xe máy của nạn nhân về nhà mình. 6 ngày sau, hung thủ đến công an đầu thú.
 
Vì cuộc tình tội lỗi, Trương Văn Tài đã gây đau lòng cho tất cả những người liên quan.

Khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Tài bị tòa án TP HCM tuyên phạt mức án tử hình cho cả hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. Ngay sau đó, người này đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mình hoàn toàn không có ý định cướp tài sản của nạn nhân.

Gần một tháng trước, tòa phúc thẩm đưa vụ án này ra xét xử nhưng đã phải hoãn lại. HĐXX cho luật sư thời gian để tìm thêm chứng cứ chứng minh Tài và nạn nhân đã có thời gian dài chung sống như vợ chồng. Từ đó, sẽ có cơ sở xem xét lại tội danh “cướp tài sản” của bị cáo. Điều này cũng đồng nghĩa là Tài có cơ hội thoát án tử hình.

Thế nhưng, hôm nay, khi phiên tòa được mở lại, Tài không có thêm tình tiết đặc biệt… nên VKS vẫn bảo lưu quan điểm. Khi vị công tố vừa đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm với Tài, người vợ gục hẳn xuống thành ghế, một tay ghì chặt lấy ngực bởi cơn đau tim lại hoành hành. Thỉnh thoảng, đôi vai gầy của chị lại rung lên.

Ngồi cạnh bên, mẹ Tài ngơ ngác như chẳng hiểu gì về lời đề nghị kia. Đưa ánh mắt thất thần về phía luật sư, bà chờ lời giải đáp. “Đấy chỉ là quan điểm của VKS vì họ không được cung cấp thêm những tài liệu sau này. Còn quyền quyết định thuộc về HĐXX nên chúng ta cứ chờ đợi”, vị luật sư nhẹ nhàng trấn an bà lão.

Đến lúc này người vợ mới ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia hy vọng. Bằng một giọng nhẹ nhàng của người gốc Huế, chị buồn bã cho biết, phiên xử chồng lần trước, bệnh tim của chị tái phát. Sợ chị quá đau lòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên gia đình đã không cho tham gia. Nhưng hôm đó ở nhà, chị như ngồi trên đống lửa, ngực thắt từng cơn.

Cuối cùng, được mọi người thông báo cần có thêm bằng chứng về mối quan hệ bất chính của chồng với “tình địch” để làm cái “phao” cứu chồng thoát án tử hình, chị nén đau thương, tủi nhục tìm đến từng nơi, van xin người ta xác nhận chồng mình ăn ở với người đàn bà khác.

"Lòng tôi đau như xát muối. Nhưng cái nghĩa vợ chồng không cho phép tôi làm khác. Dù sao tôi vẫn còn rất yêu anh ấy và con tôi cần có một người cha”, chị lại khóc, nước mắt hoen cả thành ghế.

Thời gian nghị án cứ chầm chậm trôi. Dán mắt vào tấm lưng chồng đang ủ rũ như tàu lá héo trong vòng vây của cảnh sát, chị bảo tai ương đổ xuống đầu chị từ hơn 10 năm trước. Ngày ấy, vợ chồng chị cùng làm công nhân trong xưởng trà Đông Phương (quận Bình Thạnh), cũng là nơi Tài bắt đầu quen biết chị Dung. Khi nghe phong thanh về mối quan hệ mờ ám của chồng với người đàn bà hơn anh ta vài tuổi, chị đã hết lời khuyên nhủ. Biết chuyện, mẹ chồng chị là người phản ứng gay gắt nhất nhưng cũng đành bất lực trước sự mù quáng của con trai.

Những tưởng có đứa con sẽ là gạch nối tình nghĩa vợ chồng, chị giục Tài đi chữa trị vô sinh. Khi một mầm sống bắt đầu nảy nở trong cơ thể chị, cũng là ngày người chồng chuyển hẳn ra ngoài ở với tình nhân. Không chịu nổi, mẹ Tài nhiều lần tìm đến “tổ uyên ương” mới của con trai "đánh ghen" giùm chị. Còn chị cũng hết nước mắt năn nỉ, van xin “tình địch” buông tha chồng mình nhưng không được. Càng bị cấm đoán, Tài càng lún sâu vào cuộc tình tội lỗi.

Có những lần về nhà trong bộ dạng tơi tả, Tài bảo sẽ kiên quyết từ bỏ chị ta về sống với vợ con. Nhưng chỉ được vài ngày, lấy cớ này nọ, anh bắt vợ đi vay vốn để làm ăn nhưng khi có tiền lại bỏ đi đằng đẵng. Để rồi chị lại phơi mình với gánh ve chai suốt mấy năm trời, gom góp từng cắc bạc vừa trả nợ, vừa nuôi con.

Nghẹn giọng, người phụ nữ cho biết thêm, ngày đọc được bài báo viết về vụ án, chị lạnh người khi nghĩ đến chồng. Sau nhiều ngày dò la tìm kiếm, gặp nhau, anh đã thú nhận mọi việc trong tâm trạng hoảng loạn cực độ.

"Tôi và gia đình đã khuyên anh tự thú để được hưởng khoan hồng. Để anh biết lúc nào mẹ con tôi cũng ở cạnh bên, tôi đã ẵm con cùng chồng đón xe đến công an trình báo. Không ngờ, đó là lần cuối cùng cha con nó gặp nhau”. Chị bật khóc nức nở khi nhắc đến con…

Tiếng chuông tòa cắt ngang câu chuyện của người vợ. Chị lại ôm ngực nghe từng lời của vị chủ tọa khi tuyên án, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện.

Tuy nhiên, đánh giá cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội vì tính chất sự việc quá nghiêm trọng, tội ác quá dã man khi bị cáo cố tình phi tang xác nạn nhân, phạm một lúc nhiều tội… nên HĐXX đã giữ nguyên mức án tử hình đối với Trương Văn Tài.

Tra tay vào còng, Tài chỉ kịp nhìn dáng vợ gục xuống như một thân cây bị đốn gốc giữa phòng xử mênh mông.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
Theo VnExpress
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip đánh ghen khiến cộng đồng xôn xao. Theo chuyên gia pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia đánh ghen rất dễ dính vào vào lao lý.

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Pháp luật - 14 giờ trước

Đóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Top