Ông nghị Hoàng Hữu Phước không nghĩ đến việc từ nhiệm
Tác giả bài viết 'tứ đại ngu' cũng khẳng định không cay cú gì với ĐB Dương Trung Quốc và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.
Trao đổi với Tuổi Trẻ TP HCM về bài viết 'Dương Trung Quốc - 4 điều sai năm cũ' (Tứ đại ngu), vị ĐBQH TP HCM cho biết:
Thật ra những vấn đề có sự tích lũy từ rất nhiều, ví dụ như việc liên quan đến các tranh luận về biểu tình từ năm 2011.
Những thù ghét, bới móc cá nhân thì không. Còn sự không hài lòng về quan điểm, chính kiến, về từng vấn đề thì có.
Trên VnExpress, ông Phước cũng phát biểu rằng ông quan niệm 'blog của mình cũng như một thùng nước đá, tôi để thùng nước đó để ai khát thì uống'.
'Tôi xin khẳng định là không có bất kỳ sự cay cú nào với đại biểu Dương Trung Quốc.
Nhân dịp cuối năm tôi đã có ý định viết một bài tổng kết lại những điều ông Quốc đã làm sai nghiêm trọng trong năm qua.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình viết lên blog, ai đọc thì đọc. Nếu ông Quốc không đồng ý thì có thể đả kích lại', tác giả 'tứ đại ngu' giải thích.
Ông Hoàng Hữu Phước cũng khẳng định, không chỉ xin lỗi ông Dương Trung Quốc qua báo chí mà còn bằng cả thư tay.
Tuy nhiên, ông không gửi trực tiếp cho ông Quốc mà sẽ gửi cho văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, để văn phòng xem nội dung và sẽ gửi đến ông Quốc, đây cũng là một cách báo cáo cho tập thể biết.
'Mọi người dân đều có quyền đánh giá, nhận xét. Tôi chấp nhận tất cả các hình thức xử lý của Quốc hội vì không ai có thể đặt mình trên luật pháp được.
Nếu điều đó xảy ra, ít nhất cũng nhắc nhở mọi người về việc dùng ngôn ngữ thế nào, hành xử như thế nào cho đúng đắn.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ đến việc từ nhiệm. Ví dụ tôi là bác sĩ vi phẫu thuật thần kinh duy nhất trong bệnh viện nhưng phạm tội tham ô, vậy thì tôi có hành vi gì thì xử lý tội ấy.