Chưa thể bỏ người vợ phản bội nhiều lần
Tâm sựTôi 32 tuổi, vợ 30 tuổi, cưới được 6 năm, có con gái 5 tuổi và con trai 3 tuổi. Vợ tôi mới đi làm được hơn một năm, trước đó nghỉ sinh hai bé liên tiếp.
GiadinhNet - Phụ nữ thường đau khổ trong tình cảm vì yêu người khác hơn yêu chính mình. Bởi thế khi gặp bất hạnh, mâu thuẫn, chồng ngoại tình, lật mặt... thì bị sụp đổ hoàn toàn vì trót lệ thuộc tất cả vào "người ấy".
Tôi 32 tuổi, vợ 30 tuổi, cưới được 6 năm, có con gái 5 tuổi và con trai 3 tuổi. Vợ tôi mới đi làm được hơn một năm, trước đó nghỉ sinh hai bé liên tiếp.
Tôi gần 30 tuổi, là bác sĩ. Chồng hơn tuổi, mở công ty xây dựng nho nhỏ.
Biết chồng ngoại tình, chị Phương nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh vẫn "chứng nào tật nấy". Để dạy cho chồng một bài học, chị âm thầm đợi đến ngày phản đòn.
Lúc mở cửa vào nhà đã là 1 giờ đêm. Anh ta nghĩ Ánh hẳn đã ngủ. Khi nhìn thấy cô lẳng lặng ngồi yên trên sofa trong phòng khách, anh ta kinh hãi suýt hét lên.
GiadinhNet - Đây có thể là phát hiện mới mà những bà vợ chưa từng hay biết.
"Bàng hoàng quá, em lao ra ngoài ném cái điện thoại vào người chồng em. Ông ấy cầm lấy nhìn xong rồi tái mét", cô dâu tâm sự.
GiadinhNet – Khi bị chồng phát hiện có "nhân tình", người vợ đã bàn bạc với chồng đưa "nhân tình" vào bẫy.
Sẽ thật khó khăn để vượt qua nỗi đau khi một ngày bạn phát hiện ra người đàn ông hàng ngày đầu gối tay ấp với mình lại chung chăn gối với một người đàn bà khác. Tuy nhiên, nếu bạn nắm rõ được một điều rằng, tình yêu không phải là điều bất biến thì mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn.
Chồng tôi từng bảo sợ mất tôi trong thời gian 3 năm anh đi học. Thế nhưng cuối cùng, tôi mới là người mất anh.
Kiểm tra những dấu hiệu dưới đây để biết được người bạn yêu thương có còn chung thủy không, theo lời khuyên từ chuyên gia của Puamore:
Tôi chẳng bao giờ tặng hoa hay là gì bất ngờ cho em, những ngày lễ Tết chỉ mua ít đồ ăn về cả nhà cùng ăn.
Chẳng cần phải giới thiệu Huyên cũng biết mình đang đối mặt với ai. Nhưng kì lạ nhất là tâm thế của cô ấy, không hề giống 1 người vợ đau khổ khi phát hiện chồng có con với nhân tình.
Tôi với chồng cưới nhau sau 3 năm hẹn hò. Chồng tôi làm tài xế xe tải. Tính tình anh hiền lành, chịu khó làm việc. Tuy nhiên, anh cũng khá thô vụng, cục cằn. Từ ngày yêu đến lúc cưới nhau, anh chẳng bao giờ mua tặng tôi một bông hoa, một món quà trong ngày lễ đặc biệt.
Nếu biết chuyện tôi phản bội thì chồng sẽ như thế nào đây, còn dứt với người tình thì tôi không thể.
Những dòng tin nhắn của họ như sát muối vào lòng tôi, nó ám ảnh, ăn mòn đến tận xương tủy tôi.
Tìm được tình yêu đã khó, giữ gìn tình cảm đó vượt qua thử thách và bền vững theo thời gian lại là vấn đề lớn hơn nữa.