Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phan Hoàng Thu: “Làm mẹ rồi tôi vẫn có rất nhiều người theo đuổi”

Thứ ba, 08:00 02/05/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Sau khi đoạt giải Hoa hậu Đông Nam Á ở cuộc thi Hoa hậu Du lịch tại Malaysia hồi năm 2015, Phan Hoàng Thu bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo cho cuộc sống riêng tư. Gần đây, cô bỗng xuất hiện trở lại mang theo nhiều cái mới và sự bất ngờ. Đó là cậu con trai đầu lòng 11 tháng tuổi, gương mặt sáng láng, ngoan ngoãn và lấn sân kinh doanh với hai cơ sở làm đẹp cùng nhiều dự định để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt. Cô cũng khẳng định chắc nịch rằng, mình sẽ làm được mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ đại gia "bởi vì tôi không phải là "chân dài não ngắn”“.

Người đẹp Phan Hoàng Thu. Ảnh: TL
Người đẹp Phan Hoàng Thu. Ảnh: TL

Chia tay và trầm cảm khi con trai mới được 2 tháng tuổi

Gặp Phan Hoàng Thu, cô khởi đầu cuộc phỏng vấn bằng những câu chuyện về bé Bào Ngư - tên ở nhà của cậu con trai kháu khỉnh. Chưa kịp hỏi về cha của cậu bé thì Phan Hoàng Thu đã trải lòng rằng, cô và bố của con trai vừa chia tay. Đám cưới dự định vào năm nay cũng chưa kịp thực hiện đã vội dang dở. Cô tự an ủi mình rằng, thôi thì cũng may là chưa ràng buộc nên chia tay cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Con trai cũng còn bé nên chưa cảm nhận được rõ rệt sự mất mát... Sau khi sinh con, Phan Hoàng Thu được khen xinh hơn, quyến rũ và năng động hơn nhưng sự vô tư, trong sáng trước kia đã không còn hiện diện. Cuộc sống phải lo toan khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Vẻ tự tin, trưởng thành ở hiện tại dường như là "hệ quả" từ những vấp ngã và tổn thương mà có.

Nói về quãng thời gian im hơi lặng tiếng cách đây 2 năm, Phan Hoàng Thu kể: Tôi rút lui khỏi làng giải trí đúng lúc đang có nhiều cơ hội sáng láng trải ra trước mắt. Nhưng tôi chấp nhận hi sinh sự nghiệp để dành thời gian cho gia đình và sẵn sàng cho việc làm mẹ. Lúc đó, tôi đã xác định tâm lý sẽ ở nhà chăm sóc con cái, làm một người vợ ngoan cho chồng yên tâm kinh doanh. Khi ổn định rồi thì cùng gánh vác với chồng chứ không tập trung vào nghệ thuật nữa. Nhưng từ khi mang bầu và nhất là khi sinh con, tôi bắt đầu linh cảm về những thay đổi của người đó. Vốn là người quyết đoán và không chấp nhận sự lừa dối để đổi lấy sự yên ổn giả tạo, tôi quyết tâm "dứt áo". Lúc đó, con trai mới được 2 tháng tuổi, sự đổ vỡ khiến tôi bị trầm cảm sau sinh mất một thời gian dài. Gia đình còn tìm bác sĩ tâm lý vì quá lo lắng cho tình trạng lúc đó của tôi. Nhưng tất cả đều không hiệu quả. Chỉ đến khi tôi nhận ra rằng, không ai có thể cứu vớt cuộc sống của mình bằng chính mình. Vậy là tôi vực dậy, vì mình và vì con trai, không còn cách nào khác là làm việc và làm việc. Vừa để quên đi đau buồn, vừa để có điều kiện tốt nhất chăm sóc cho bản thân và con trai".

Từ chỗ quen được chiều chuộng khi còn là cô "công chúa" của bố mẹ, khi phải chăm lo cho cuộc sống riêng, cô phải tự tay gánh vác. Nó trở thành động lực để cô thêm quyết tâm. "Giống như cái cây, khi bị bẻ thật cong rồi thả ra thì sức bật của nó sẽ trở nên vô cùng mạnh hơn, tôi đã ở trong trạng thái như vậy. Từ lúc có con, công việc của tôi lại thuận lợi hơn rất nhiều. Đắt show sự kiện và mở rộng kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp với hai cơ sở. Sắp tới, khi công việc đi vào ổn định, tôi sẽ kinh doanh nội thất thiết kế. Vốn là người học về thiết kế thời trang ở ĐH Mỹ thuật nên nếu không làm nghề thì rất lãng phí. Đó cũng niềm đam mê lớn mà nhất định tôi sẽ thực hiện", Phan Hoàng Thu nói.

Sẽ có lúc nói “cảm ơn người đã làm mình tổn thương”

Nhắc đến thành công hiện tại, Phan Hoàng Thu không vội nói đến nguyên nhân từ sự cố gắng của bản thân mà dành sự "cảm ơn" đến người đã gây cho cô tổn thương: "Dù ở hiện tại, tôi vẫn chưa thể tha thứ cho bố của con trai nhưng ở một khía cạnh khác, tôi cũng cần phải cảm ơn họ. Vì nhờ nhận ra bản chất của họ sớm mà tôi mới có được sự quyết tâm ở hiện tại. Nếu cuộc sống êm đềm thì có lẽ giờ đây tôi chỉ là một người quẩn quanh ở góc bếp, chăm sóc gia đình, con cái mà chờ đợi niềm vui từ người khác mang đến. Còn giờ đây, tôi được làm việc, được sống theo cách mà mình muốn. Còn cô đơn ư? Tôi còn quá trẻ để nếm trải điều đó. Không có người đàn ông ở bên nhưng bù lại, xung quanh tôi có rất nhiều người thân, đó là con trai, là bố mẹ vẫn ở bên tôi hàng ngày, thay tôi quán xuyến nhà cửa và chăm Bào Ngư để tôi yên tâm làm việc. Hàng ngày, công việc cũng cuốn mình đi nên nói thật đến buồn cũng không có thời gian mà nghĩ. Cần chia sẻ thì tôi cũng vẫn có người, nhưng ở mức độ yêu thì chưa. Khi mình càng không để ý đến tình cảm thì nó lại càng tìm đến với mình. Sau khi sinh con, tôi lại càng có nhiều người theo đuổi hơn. Nhưng để nghĩ đến một mối quan hệ thì lúc này tôi chưa muốn. Tôi thấy cuộc sống như hiện tại quá tốt vì được làm điều mình muốn. Tôi sợ đến lúc vướng vào tình cảm rồi thì mọi thứ lại xáo trộn, không có nhiều thời gian cho bản thân".

Hỏi về cha của Bào Ngư, vì sao chưa một lần công bố, Phan Hoàng Thu cho biết: "Lúc trước đã không công bố, giờ chia tay rồi thì điều đó có ích gì nữa đâu. Với con, anh ấy vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đưa đón con đi chơi mỗi khi rảnh rỗi, còn "lộ diện" hay không thì còn đợi xem thái độ của họ ra sao rồi hãy hay. Còn hiện tại, vết thương vẫn chưa lành hẳn nên tôi đã loại họ ra khỏi vòng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rồi".

Sau đổ vỡ, mất mát, Phan Hoàng Thu nhận ra rằng, không phải cứ chân dài, xinh đẹp và có cái đầu thông minh, biết hi sinh vì gia đình là giữ được chân người đàn ông. Ngay cả những người luôn khoe ra với thiên hạ là mình đang rất hạnh phúc nhưng thực chất là họ đang giấu đi những chất chứa, tủi hờn ở bên trong. "Rất nhiều người tôi biết, hai tiếng gia đình chỉ là hình thức bên ngoài, còn thực ra họ đã không còn là của nhau nữa rồi. Nó được che đậy bằng sự giỏi chịu đựng, được bao biện bằng hai từ "hi sinh". Sống như thế thì quá khổ và ảnh hưởng đến con cái vô cùng. Tôi cũng có thể làm được như vậy với điều kiện tôi là người "chân dài óc ngắn". Phụ nữ thực ra rất ích kỷ và cố chấp. Khi đã biết mình bị phản bội, nói tha thứ đấy nhưng họ để bụng cả đời. Hễ có cơ hội là lại mang ra xét nét, chì chiết. Cuộc sống cứ thế mà thành hành hạ, soi mói nhau lúc nào không hay. Sống như thế có đáng không?", Phan Hoàng Thu thẳng thắn chia sẻ.

Mục tiêu cuộc sống của Hoa hậu Đông Nam Á là sẽ lo cho con được phát triển đầy đủ và hướng ngoại ngay từ bây giờ để con trai du học ở nước ngoài. Chính vì vậy mà cùng với việc chuẩn bị những cơ sở về kinh tế tốt nhất, cô cũng hướng việc nuôi dạy con theo kiểu "Tây". Ngay từ lúc con còn bé, Phan Hoàng Thu đã cho con ngủ riêng. Ngoài những lúc bú mẹ, cô tập cho con tính tự lập bằng cách đến giờ là đi ngủ, giờ ăn thì ngồi một chỗ. Cô quan niệm, lúc con còn bé là lúc để rèn kỷ luật dễ nhất nhưng cũng vất vả nhất. Bù lại, khi lớn thì nó sẽ như một đường ray, cứ thế mà chạy, mẹ cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Với công việc, cô hướng đến việc chăm sóc và tư vấn cho phụ nữ thông qua vai trò MC của một kênh làm đẹp trên truyền hình, mục đích giúp phụ nữ thay đổi quan niệm về bản thân, biết chăm chút cho mình để có sự tự tin, kiêu hãnh nhất.

“Nhiều người cứ nghĩ, làm đẹp phải tốn tiền nhưng không phải vậy. Trong tủ đồ của tôi có nhiều bộ đồ chỉ vài trăm nghìn, chỉ khi dự sự kiện thì tôi cho phép mình xa xỉ một chút. Chị em đừng đợi có điều kiện mới chăm sóc bản thân. Không có tiền thì tự mua hoa quả về đắp mặt ở nhà, thiếu thời gian đến trung tâm thì chạy bộ ở sân... Càng buồn thì lại càng phải đẹp, càng không được để cho người làm mình tổn thương thấy họ đúng vì rời xa mình. Hãy luôn nghĩ mình như một cái cây, càng bị uốn cong càng có sức bật mạnh hơn vậy”, Phan Hoàng Thu tự tin nói.

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện đầy chân thực về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những giọt nước mắt vì đau đớn đến niềm hạnh phúc khi con lớn khôn từng ngày.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều", Dương Cẩm Lynh bức xúc.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Giải trí - 12 giờ trước

Nổi tiếng từ khi còn trẻ nhờ vai diễn phụ trong "Hồng lâu mộng", nhưng cuộc đời của nữ diễn viên này lại trải qua nhiều thăng trầm.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

Giải trí - 12 giờ trước

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng. Ngoài đời, anh sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lan Phương của 'Gia đình mình vui bất thình lình' mới đây đã viết về sự kiệt quệ trong tinh thần lẫn sức khỏe khi cô mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng cô cải thiện tình trạng tồi tệ này nhờ 6 bước quan trọng.

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Giải trí - 17 giờ trước

Trung tá Trịnh Huyền kết hôn muộn khi đã 37 tuổi nhưng lại đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ và ngày càng thăng hoa trong công việc tại Nhà hát kịch CAND.

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Top